Thursday, March 28, 2024

Vụ ‘tự cắt cổ’ tại nhà giam: Gia đình đòi công an làm rõ

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Gia đình nạn nhân không hỏa táng sớm mà chuẩn bị đưa quan tài ông Nguyễn Hữu Tấn đi đòi chính quyền tỉnh Vĩnh Long trả lời cho cái chết bất thường vì họ không tin ông “tự tử.”

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà thuật lời ông Nguyễn Hữu Quang, cha của ông Tấn, cho biết “Gia đình quyết định để thi hài đến ngày 8 Tháng Năm và nếu công an không minh oan sẽ chở thi hài đi khắp cửa công quyền Vĩnh Long kêu oan. Ông và chị Huỳnh Thị Muội, vợ của Tấn quyết định như vậy.”

Ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, cư ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo sống với nghề bán dạo hủ tíu chay để nuôi gia đình.

Chiều 2 Tháng Năm, công an thị xã Bình Minh và công an tỉnh Vĩnh Long đưa khoảng 200 người bắt và khám xét nhà ông Tấn. Lý do là công an nghi ngờ ông có hành vi “lật đổ chế độ và tuyên truyền chống nhà nước” qua việc làm “cờ vàng” của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước.

Đến 11 giờ sáng 3 Tháng Năm, gia đình đến công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm về ông thì được cho biết ông đã chết vì dùng dao cắt cổ tự tử. Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, công an chở xác ông Tấn về giao cho gia đình.

Không kể nhiều tờ báo của Hà Nội, TTXVN cũng vội nhảy vào tiếp tay tuyên truyền để cố gỡ tội tra tấn chết người cho công an tỉnh Vĩnh Long.

TTXVN tuyên truyền rằng: “Đại Tá Phạm Văn Ngân, phó giám đốc Công An tỉnh Vĩnh Long, đã cung cấp thông tin vụ việc; đồng thời phát hình ảnh do camera an ninh ghi lại việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn dùng dao rọc giấy cắt mạch máu hai bên cổ tự sát, không bị đánh đập hay dùng nhục hình. Công an tỉnh đã mời gia đình Tấn trực tiếp đến xem hình ảnh về quá trình nghi phạm Tấn tự sát; chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, ngoài những vết cắt do Tấn tự gây ra, không có dấu vết nào do ngoại lực tác động đến thân thể nghi phạm.”

Tuy nhiên, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà thuật lại lời từ phía gia đình ông Tấn và các đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã bác bỏ việc ông tự tử. Bà viết rằng: “Ba anh Tấn là ông Nguyễn Hữu Quang cho hay, có được cơ quan công an cho xem một bản video, nhưng rất khó xem và hình ảnh mờ nhòe cho thấy người trong clip lúc cắt cổ đang mặc áo sọc tù, còn Tấn không mặc áo tù. Ông bảo, mọi việc không ổn, từ vấn đề là làm sao tự cắt cổ dài như vậy. Và quan trọng là một bên đầu Tấn vết thương bầm và mềm như trái chuối!”

Trong cuộc phỏng vấn của đài BBC, ông Nguyễn Hữu Quang cũng cho hay: “Về cáo buộc trong nhà tôi có cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn không đúng. Công an đã xét nhà nhưng có tìm được vật chứng đâu? Nhà tôi chỉ có mấy miếng vải vàng bọc hộp nước yến thôi.”

Ông cũng xác nhận với BBC rằng gia đình ông đã “gửi đơn kêu cứu đến các tổ chức nhân quyền quốc tế.” Và ông “không đời nào tin con trai mình tự sát vì vết thương ở cổ của nó quá sâu, nó không thể tự làm việc ấy.”

Một số tù nhân lương tâm viết trên các trang Facebook cá nhân cho biết, không một lúc nào điều tra viên của công an để người bị bắt ngồi riêng một mình và không bị canh chừng, kể cả cho phép đi tiêu đi tiểu. Ít nhất có một người thẩm vấn và một người ghi chép lời khai nếu không muốn nói rất nhiều điều tra viên ở trong phòng hỏi cung.

Ông Nguyễn Hữu Tấn là nạn nhân thứ tư chết trong tay công an Cộng Sản Việt Nam từ đầu năm 2017 đến nay khi vừa mới bị bắt tạm giam để điều tra. Chỉ riêng Tháng Giêng, có ba nạn nhân tại ba nơi Sài Gòn, Bình Định và Bình Thuận.

Trong năm 2016, có ít nhất 10 nạn nhân chết trong tay công an, hầu hết chỉ sau vài giờ đến một vài ngày khi vừa mới bị bắt về điều tra. Năm 2015, có 17 nạn nhân chết, chỉ riêng Tháng Mười Hai có tới ba nạn nhân. Năm 2014 có 24 nạn nhân. Năm 2013 có 12 nạn nhân và năm 2012 có 13 nạn nhân.

Tất cả các nạn nhân đó đều có những chứng tích trên thân thể như nứt xương sọ, gãy xương sườn hay tay chân, bầm tím nhiều nơi trên da, dập các phần mềm nội tạng như dập phổi dập tim, dập bao tử, gan, thận… do bị tra tấn ép cung. (TN)

MỚI CẬP NHẬT