SAN ANTONIO, Texas (NV) – Một người đàn ông 31 tuổi, tình nghi là vô cớ bắn chết một cảnh sát viên ở Texas, vừa ngỏ lời xin lỗi gia đình nạn nhân, cho hay đã có hành động trên là để trút bỏ sự giận dữ sau các cuộc kiện tụng tranh chấp trong gia đình.
Nghi can Otis McKane bị bắt hôm Thứ Hai vì tình nghi bắn chết ông Benjamin Marconi, 50 tuổi, người có 20 năm thâm niên công vụ tại Sở Cảnh Sát San Antonio, một ngày trước đó khi ông này đang ngồi trong xe trước sở.
Trong lúc bị các cảnh sát viên giải ra ngoài tòa nhà vào chiều tối ngày Thứ Hai, ông McKane cho báo chí hay ông có kiện tụng về quyền giữ con.
“Tôi chỉ muốn gặp con trai tôi… Và trong hoàn cảnh của tôi, tôi đã trút vào một người mà đáng lẽ ra tôi không nên làm,” theo nghi can McKane, nhưng không nói rõ rằng chính ông bắn chết cảnh sát viên Marconi.
Khi được báo chí hỏi là có điều gì để nói vớ gia đình cảnh sát viên thiệt mạng hay không, nghi can McKane trả lời: “Tôi xin lỗi.”
Cảnh sát viên Marconi bị bắn hai phát vào đầu khi đang ngồi viết giấy phạt trong xe vào sáng ngày Chủ Nhật.
Giới hữu trách nói rằng, nghi can McKane lái xe đến phía sau xe của ông Marconi, bước tới và bắn chết ông qua cửa kính xe.
Ông Marconi là một trong bốn cảnh sát viên bị bắn khi đang làm nhiệm vụ ở tiểu bang Texas, Missouri, và Florida hôm Chủ Nhật vừa qua.
Có 57 nhân viên công lực bị thiệt mạng vì súng trong năm nay, tăng 68% so với cùng thời gian năm ngoái. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Thẩm phán Texas phát biểu: “Nếu không thích ông Trump thì sang xứ khác”





































































































