Hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười Hai, 2019, Luật Sư Barry H. Berke, đại diện phe Dân Chủ, trình bày với quý vị dân biểu về việc Hạ Viện đưa Tổng Thống Donald Trump ra truất phế. Ông Berke nói ông Trump đã đặt quyền lợi chính trị và quyền lợi cá nhân của ông ta trên quyền lợi của dân tộc Hoa Kỳ trong việc ông yêu cầu Ukraine giúp ông lợi thế tranh cử.
Ông Berke nói việc làm đó là tội đáng bị truất phế.
Buổi luận tội diễn ra tại trụ sở Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, và Luật Sư Berke nói bằng chứng ông Trump phạm tội quá đầy đủ, và việc truất phế cần thực hiện gấp rút.
Ông Berke tóm lược cuộc điều tra luận tội kéo dài hai tháng của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, rồi buộc ông Trump vào tội coi nhẹ tính trung thực của cuộc bầu cử và nền an toàn của đất nước.
“Mưu đồ quá trơ trẽn, quá lộ liễu của Tổng Thống Trump được chứng minh bằng tài liệu, bằng hành động, và bằng những lời điều trần hữu thệ, khiến không ai có thể chối bỏ tính chất chứng cứ giá trị cho biện pháp truất phế,” ông Berke khẳng định.
“Tội này là tội tày đình,” ông Berke nói với nhóm dân biểu ngồi trước mặt ông. “Ông Trump đã làm những việc mà một vị tổng thống Hoa Kỳ không có quyền làm.”
Lời trình bày của ông Berke và một luật sư nữa nói lên quan điểm của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, và trên quan điểm đó phe Dân Chủ sẽ thảo luận về bản văn luận tội tổng thống; cuộc thảo luận đã bắt đầu từ hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai, vừa rồi; và ông Trump sẽ trở thành vị tổng thống thứ tư trong lịch sử Mỹ bị luận tội để truất phế.
Ông Trump bị kết tội ép buộc Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine phải công bố một cuộc điều tra về cựu Phó Tổng Thống Joseph Biden Jr. vào tội đồng lõa với Ukraine trong vụ chen lấn vào cuộc bầu cử 2016, và để con trai ông tham nhũng trong chức vụ hội viên hội đồng quản trị của một công ty năng lượng Ukraine. Ông Trump giữ lại số tiền $391 triệu viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.
Các dân biểu Cộng Hòa tham dự cuộc điều trần chỉ trích những sơ hở của phe Dân Chủ; họ cho là các dân biểu Dân Chủ đã thiếu công bằng trong cuộc điều trần của nhân chứng.
Luật Sư Stephen R. Castor của phe Cộng Hòa phủ nhận là những nhân chứng được phe Dân Chủ phỏng vấn không hề nói là những việc làm của tổng thống lợi dụng quyền hành để tạo lợi thế chính trị và cá nhân cho ông ta.
Castor còn nói, “Không có bằng chứng nào nói lên ác ý của ông Trump giam giữ số tiền viện trợ để trục lợi, mà chỉ thấy ác ý của đảng Dân Chủ tạo tai tiếng cho ông ta bằng một vụ truất phế.”
Chính ông Trump cũng tham dự cuộc thảo luận này qua Twitter; ông viết, “Bọn Dân Chủ vô tích sự quả đúng là nhục nhã; tin tức đã loan báo là chính tổng thống Ukraine đích thân tuyên bố Tổng Thống Trump không hề làm điều gì sai đối với Ukraine. Nếu bọn Dân Chủ cực tả đừng quá điên, thì vụ này đã chấm dứt. Nhưng chúng điên.”

Nhiều nhà bình luận viết bài chỉ trích, cho là vụ án truất phế mà chỉ nêu lên có hai tội trạng của ông Trump là quá ít và quá thiếu sót, nhưng Ủy Ban Tư Pháp vẫn không thay đổi quan điểm; họ bắt đầu thảo luận về việc viết cáo trạng ngay từ 7 giờ tối (múi giờ miền Đông Mỹ) hôm 11 Tháng Mười Hai.
Toàn bộ 41 dân biểu thành viên của Ủy Ban Tư Pháp cùng nhau làm việc cho tới khuya.
Dư luận truyền thông và giới quan sát viên tiên đoán là cáo trạng sẽ được chấp thuận theo tỉ lệ giữa đảng viên Dân Chủ và đảng viên Cộng Hòa.
Đa số dân biểu Cộng Hòa cho là phe đa số Dân Chủ muốn truất phế ông Trump chỉ vì họ không ưa ông ta, nên đã thổi phồng lên những sự kiện không thật sự quá xấu xa; trong lúc Dân Biểu Dân Chủ Jamie Raskin, tiểu bang Maryland, nhận định, “Cử tri Mỹ sắp có cơ hội đánh giá những người họ bầu lên để đại diện họ.”
Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz, tiểu bang Florida, không đồng ý và cho là cuộc tranh luận xem tổng thống có tội hay không chỉ là một cuộc đấu khẩu vu vơ (A pointless oratory contest).
Cuộc đấu khẩu vu vơ đó bắt đầu ngay tối Thứ Tư vào lúc 7 giờ tối, và chỉ chấm dứt vào lúc 10 giờ 20 phút tối hôm đó, lúc Dân Biểu Jerrold Nadler tuyên bố cuộc họp tạm ngưng, để lại tiếp nối lúc 9 giờ sáng hôm sau, Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai.
Mở đầu cuộc dạ đàm, Dân Biểu Nadler, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, tuyên bố, “Với một trái tim nặng trĩu nhưng minh bạch trong bổn phận đối với đất nước, tôi ủng hộ những bài viết luận tội này, và tôi cũng kêu gọi quý vị đồng viện với tôi cũng ủng hộ như tôi.”
Dân Biểu Doug Collins, tiểu bang Georgia, người đứng đầu danh sách các dân biểu Cộng Hòa trong danh sách thành viên Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, đáp từ, “Xin đừng nói với tôi về ‘trái tim nặng trĩu’ vì chúng ta đã ở trong tình trạng này từ Tháng Mười Một, 2016.” Ông nói tiếp là từ ngày đó – ngày ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ – đảng viên Dân Chủ đã tìm mọi cách truất phế ông ta, nhất là từ đầu năm nay, thời điểm mà Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ Viện.
Trong lịch sử Mỹ, các thành viên Quốc Hội vẫn thường xuyên chung sống trong không khí thù nghịch đó, nhất là trong khoảng năm tuần lễ vừa rồi, với những cuộc điều trần của nhân chứng để truất phế ông Trump.
Bà nữ Dân Biểu Dân Chủ Karen Bass, tiểu bang California, phát biểu, “Ngày hôm nay quả là một ngày đáng buồn trong lịch sử Mỹ; buồn và trang trọng.”
Dân Biểu Cộng Hòa Louie Gohmert đồng ý với bà Bass về “ngày buồn,” rồi đề nghị các dân biểu Dân Chủ hãy cộng tác với nhóm dân biểu Cộng Hòa nghiêm chỉnh ngỏ lời xin lỗi ông Trump để chấm dứt nỗi buồn.
Mọi người rộ lên cười, họ nghĩ là ông Gohmert nói chơi cho vui.
Buổi “dạ đàm” chấm dứt, phe Cộng Hòa vẫn bênh vực ông Trump chống lại nỗ lực của phe Dân Chủ muốn truất phế ông.
Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, tiên đoán là Thượng Viện Cộng Hòa sẽ tha bổng ông Trump, dù ông đắc tội; các nghị sĩ Cộng Hòa vốn tận tụy trung thành với ông ta. (Nguyễn Đạt Thịnh)
[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]






















































































