CATALUNYA, Tây Ban Nha (NV) – Hôm nay là sinh nhật lần thứ 117 của cụ bà sống lâu nhất thế giới, Maria Branyas Morera, theo Kỷ Lục Guinness Thế Giới.
Bà Maria sinh ngày 4 Tháng Ba năm 1907 tại San Francisco, Hoa Kỳ, nhưng cùng gia đình trở về Tây Ban Nha khi mới tám tuổi để định cư ở Catalonia.
Bà sinh sống ở vùng này từ ngày hôm đó và ở trong cùng một viện dưỡng lão trong 23 năm qua.

Bà trở thành người già nhất trên Trái Đất vào Tháng Giêng 2023, sau cái chết của cụ Lucile Randon, 118 tuổi (người Pháp).
“Maria rất biết ơn vì tất cả những lời chúc tụng cũng như sự quan tâm của rất nhiều người trước tình trạng sức khỏe của bà,” Eva Carrera Boix, giám đốc viện dưỡng lão cho biết.
Ngoài việc bị lãng tai và gặp vấn đề về đi đứng, Maria không bị gì khác về thể chất hay tinh thần.
Trên thực tế, tình trạng sức khỏe của bà tốt tới nỗi bà đồng thuận tham gia thử nghiệm khoa học bởi các nhà nghiên cứu với hy vọng có được cái nhìn rõ ràng hơn về bí quyết sống lâu.
Khoa học gia Manel Esteller, trò chuyện rất lâu với Maria, nói với hãng tin ABC Tây Ban Nha: “Bà rất minh mẫn. Điều đáng nể là bà nhớ rất rõ ràng những gì từng xảy ra lúc bà mới bốn tuổi và bà không bị bất kỳ bệnh tim mạch nào thường gặp ở người cao niên.
“Rõ ràng là có yếu tố di truyền vì gia đình bà có vài người cũng trên 90 tuổi.”
Mẫu nước bọt, máu và nước tiểu của Maria sẽ được so sánh với mẫu của người con gái 80 tuổi của bà. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc đánh giá gene của Maria sẽ hỗ trợ phát triển các loại thuốc có thể chống lại các bệnh liên quan tới lão hóa.
Ngoài “may mắn và di truyền tốt,” Maria cho rằng tuổi thọ của bà còn liên quan tới “nề nếp, sự yên tĩnh, liên hệ mật thiết với thân nhân và bằng hữu, hòa nhập với thiên nhiên, ổn định về mặt cảm xúc, không lo lắng, không hối tiếc, lạc quan và tránh xa những người vô bổ.”
Do thính giác yếu nên gia đình Maria phải dùng dụng cụ chuyển giọng nói thành văn bản để nói chuyện với bà.
Bà bị điếc vĩnh viễn một bên tai khi còn nhỏ, sau khi bị ngã trong lúc chơi với các anh trong chuyến tàu từ Hoa Kỳ tới Tây Ban Nha năm 1915.
Đây không phải là điều bất hạnh duy nhất mà gia đình bà phải gánh chịu trong hành trình – cha của Maria qua đời vì bệnh lao phổi ở chặng cuối cuộc hành trình.
Maria sống qua đại dịch Cúm Tây Ban Nha năm 1918 cũng như Nội Chiến Tây Ban Nha (1936–1939), mà bà cho biết bà có “những ký ức rất buồn bã” về nó.
Bà kết hôn vào năm 1931 với một bác sĩ người Catalan tên Joan Moret, họ có với nhau ba người con.
Chồng bà tạ thế năm 1976; bà cũng sống lâu hơn người con trai duy nhất, August, chết trong một tai nạn máy cày ở tuổi 86.
Hơn một thế kỷ sau đại dịch năm 1918, Maria cũng sống sót sau Covid-19 – bà nhiễm virus vài tuần sau khi bước qua tuổi 113 vào năm 2020 nhưng bình phục hoàn toàn trong vài ngày, trở thành người sống sót sau Covid-19 lớn tuổi nhất thế giới. Danh hiệu này sau đó bà Lucile Randon đoạt lại vì hơn Maria ba tuổi.
Maria hiện là người lớn tuổi thứ 12 được kiểm chứng trong lịch sử và nếu tới sinh nhật lần thứ 118, bà sẽ leo lên vị trí thứ 5. Người thọ nhất từng được xác nhận là bà Jeanne Calment người Pháp, sống tới 122 tuổi 164 ngày. (TTHN)















































































