Biển Chết, Israel-Jordan


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


Trên hành tinh Ðịa Cầu chúng ta ở, có khá nhiều vùng biển và hồ nước mặn nằm rải rác khắp năm châu. Nhưng có lẽ Dead Sea (Biển Chết) của vùng Trung Ðông đoạt “giải thưởng” về nhiều cái nhất.

Ðộ nước mặn nhất thế giới, lòng biển có lúc đo được độ sâu 390m, sâu nhất thế giới. Còn bề mặt biển nằm thấp dưới mực nước biển trái đất đến -410m, thấp nhất thế giới. Với những “cái nhất” như vậy, Dead Sea có thật là một nơi chốn nên đến du ngoạn hay không?



Vị trí Dead Sea (Biển Chết) giữa Jordan-Israel. (Hình ATNT Tours & Travel)

Dead Sea (Biển Chết) là biên giới giữa Israel (Do Thái), Palestine, và Jordan. Nửa phía Tây là Do Thái & Palestine. Nửa phía đông thuộc về Jordan. Từ Bắc xuống Nam Biển Chết dài khoảng 70km và bề ngang có nơi rộng nhất rộng đến 15km. Người ta sở dĩ gọi là Biển Chết vì do sự cấu tạo đặc biệt của lượng nước biển tại đây nên không thể có bất kỳ sinh vật nào có thể sinh sống được trong lòng biển. Tuy nhiên, độ lớn của Biển Chết từ thập kỷ 1980 đến nay đang dần dần bị thu nhỏ lại. Tên biển tuy được gọi là Biển Chết nhưng thực sự khu biển này lại là một khu vực chưa chết mà lại còn sống mạnh mẽ nhờ vào du lịch và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dưỡng bệnh cho du khách.

Du ngoạn đến Biển Chết bạn không cần phải biết bơi, bạn sẽ nổi trên mặt biển cho dù bạn muốn hay không muốn. Ðôi khi có người ỷ biết bơi, muốn khoe tài bơi của mình nhưng khuyên bạn nên cẩn thận vì Biển Chết “rất ghét” những người nào khoe tài này ở đây. Hình phạt nhẹ nhất mà thần của Biển Chết cảnh cáo bạn là cặp mắt bạn sẽ cay xót vô cùng. Bạn hãy đi từ từ xuống biển, dòng nước biển sáng sớm cho bạn cảm thấy chút lành lạnh nhưng sau đó sẽ cho bạn cảm giác ấm rất nhanh. Bạn từ từ nằm ngửa người trên biển, Biển Chết sẽ từ từ nâng “tấm thân ngàn cân” của bạn lên mặt biển, bạn hãy nằm ngửa mặt lên trời và lẩm nhẩm những câu hát “…Hãy ngước mặt nhìn đời…” (*) của Lê Hựu Hà hay bạn thích suy ngẫm chuyện đời thì cứ tự nhiên buông xuôi niềm suy tư trôi nổi trong trí óc tưởng tượng như tấm thân bạn đang bồng bềnh trôi trên biển.



Bãi biển Dead Sea bên Israel. (Hình ATNT Tours & Travel)

Cho dù lúc này bạn muốn chìm thì cũng không thể chìm được, tỷ trọng thân thể của bạn nhẹ hơn nước biển muối rất nhiều nên lúc nào bạn cũng “trôi nổi” trên biển. Còn bạn muốn nằm đọc sách báo thì bạn cứ co một chân bạn lên, đầu ngẩng lên, hai khuỷu tay chống vào nước biển và tay bạn cầm sách đọc tự nhiên. Giả thử bạn nằm đọc sách như thế trong hai ba tiếng đồng hồ và nếu có luồng gió biển thổi hiu hiu từ đông sang tây, tôi tin chắc khi bạn gấp sách lại thì bạn đã không còn ở Jordan nữa mà bạn đã đến bên Israel rồi. Cảm giác đó của bạn, bầu trời không gian đó của bạn, bạn không thể tìm thấy ở một nơi nào khác trên trái đất này. Lúc đó bạn quên hết biên giới Do Thái-Jordan-Palestine. Chỉ còn có bạn, thiên nhiên và biển. Tôi không đi vào chi tiết tại sao độ muối Biển Chết quá mặn hay tại sao bạn lại nổi trên biển như thế (ngay lúc này) vì chúng ta cần gì tìm hiểu những điều phức tạp trong lúc bạn đang say sưa thích thú đó. Tuy nhiên, chỉ nhắc nhớ bạn một vài điều tuyệt đối quan trọng như là không được để nước biển vào mắt, không được uống nước biển, không được phóng xuống biển, không được bơi sấp trên biển, không nên cạo râu hay lông chân tay trước khi tắm biển. Biển Chết sẽ “trừng phạt” ngay cho những ai không chịu nghe lời.

Ngoài ra, “tắm bùn” tại Dead Sea cũng là một sự thích thú khác mà du khách rất nên tắm thử. Tuy gọi là “bùn,” tôi lại không thấy giống bùn chút nào, nhưng nếu gọi là một loại “nhựa đường” thì có lẽ đúng hơn vì hình thù nó rất giống nhựa đường. Các nhà nghiên cứu cho rằng các khoáng chất ở dưới biển sâu do các phản ứng hóa học đã cấu tạo ra từng “tảng nhựa đường màu đen” dưới lòng biển. Tắm biển bên phía Israel, du khách có thể cảm thấy được mình trơn trợt đi trên những tảng nhựa đường dưới chân. Mới đầu tôi không hiểu cứ tưởng đáy biển đi sao êm thế, không có đá sỏi gì cả. Nhưng khi một người bản xứ đến mời tôi thoa “bùn” lên người để tắm thì tôi mới vỡ lẽ. Tôi cũng muốn tắm “bùn” thử xem sao nên đã không ngần ngại nhận lời! Ông ta xuống biển và vốc lên một thau bùn đen thui đen thủi (đen đúng màu nhựa đường) và thoa khắp người du khách. Dĩ nhiên ông ta biết tránh chỗ nào để không làm rát và xót da người du khách. Chỉ chừng hai phút thôi, bạn đang từ người biến thành một “quái vật” đen thui, chỉ còn trừ hai con mắt và miệng của bạn là không bị thoa lên. Bạn cứ để nguyên như thế, làm con “quái vật đen” khoảng chừng 10 phút, rồi mới xuống biển tắm cho ra hết chất “nhựa đường” trên người.



Bãi biển Dead Sea bên Jordan. (Hình ATNT Tours & Travel)

Tôi không biết da mình có mịn hơn chút nào hay không, nhưng cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái hơn đôi chút. Chung quanh khu vực Biển Chết, cả hai phía Do Thái và Jordan, người ta mở ra các dịch vụ bảo dưỡng làn da và chăm lo sức khỏe cho du khách. Các nơi đây cho biết Biển Chết là một biển thiên nhiên rất mặn vì nồng độ muối rất cao (có đến khoảng 35% cao gấp chín lần các biển khác). Họ cũng nói nhiều về các điều tốt của các khoáng chất tại Biển Chết như nước Biển Chết có chứa đến hơn 20 loại khoáng chất. Trong số này mười hai khoáng chất không tìm thấy trong các biển khác. Một số khoáng chất được cho là có ảnh hưởng tới cảm giác thư giãn sảng khoái, bảo vệ và dưỡng da, và làm giảm nhẹ các bệnh thấp khớp.

Như chúng ta đã biết Biển Chết là biên giới giữa Jordan và Israel. Tuy nhiên, nếu phải so sánh tôi phải công nhận phần Biển Chết bên Jordan đẹp hơn bên Israel rất nhiều từ màu nước biển cho đến các Hotel chạy dọc theo hành lang Biển Chết. Bãi biển Dead Sea bên Israel đã bị khô và cạn, nước cạn nên phần bãi khô khá dài, không có hotel dọc theo bãi biển nên bãi tắm rất đơn sơ, chỉ là một vài hàng quán chạy dọc theo bãi biển để du khách có thể xuống tắm ở đây. Ngược lại Hotel bên Jordan là những resort, có từng bãi tắm biển “private” nên được trông nom cẩn thận. Vì thế dịch vụ tắm biển, sauna, nghỉ ngơi ở bên Jordan khác hẳn bên Israel. Tôi chọn nghỉ đêm bên Jordan để tận hưởng những giây phút quí báu để được tắm trên biển Dead Sea.



Du khách tắm trên Biển Chết (Dead Sea) bên Israel. (Hình ATNT Tours & Travel)

So với diện tích của ngũ đại hồ (năm hồ lớn) vùng Bắc Mỹ thì diện tích của Biển Chết không thấm vào đâu cả. Diện tích không lớn nhưng nhờ vào yếu tố nước mặn, màu nước xanh nên Biển Chết được gọi là biển thay vì gọi là Hồ. Sông Jordan là con sông tiếp tế nguồn nước cho Dead Sea, nhưng lượng nước sông mỗi năm không nhất định, vả lại lượng mưa càng lúc càng giảm khiến độ lớn của Biển Chết ngày một thu hẹp hơn. Ðứng trước nguy cơ Biển Chết sẽ phải chết thật, có nghĩa Biển Chết sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới trong ít chục năm nữa. Hiện tại, con người bất kể đó là Jordan, Israel hay Palestine họ đang vẽ ra những dự án để cứu sống Biển Chết.

Theo Kinh Thánh những vùng đất và thành phố nào tạo ra tội lỗi nhất lịch sử thì sẽ bị hủy diệt và chôn vùi xuống lòng biển Biển Chết, nhưng ngày nay nếu nhân loại không ra tay cứu kịp thì nước biển sẽ bay hơi và Biển Chết sẽ đi vào không gian trong ít chục năm nữa. Theo một khảo cứu, khi Biển Chết chết thì di sản của biển để lại cho nhân loại là một lớp muối trầm tích dầy đến hơn 3km và một số lượng muối “rất nhỏ,” khoảng hơn 100 tỷ tấn đủ nuôi nhân loại khoảng nhiều ngàn năm.



Du khách thả nổi trên Biển Chết bên Jordan. (Hình ATNT Tours & Travel)

(*) Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
Ta không thèm làm người
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người
Thà làm mây bay khắp phương trời



Tắm bùn “nhựa đường” tại Dead Sea bên Israel. (Hình ATNT Tours & Travel)


Lưu ý thông báo: ATNT Tours là công ty du lịch duy nhất do Trần Nguyên Thắng trực tiếp điều hành, không liên hệ với bất cứ công ty du lịch nào khác.

Xin vào website: www.atnttravel.com/ atnttour.com

ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn:

=> Escorted tour: South Africa & Zimbabwe Safari 2014 (14 days)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên đất nước Zimbabwe.
(Big 5 là 5 loại thú hoang dã tại Phi Châu như sư tử, voi, tê giác, buffalo, beo đốm)
Du khách sẽ có cơ hội “Xem tận mắt, nghe tận tai” nhưng không được SỜ chúng!
– Cape Town là thành phố được Lonely Planet chọn là City “Best in Travel 2014”
Tour 1: Sept. 14 – Sept. 28, 2014
Tour 2: Dec. 01 – Dec. 15, 2014

=> Escorted tour: Dubai – Jordan & Israel 2014
Jordan: Amman – Jarash – Madaba – Mount Nebo – Karak Castle – Petra – Dead Sea (tắm biển & nghỉ 1 đêm bên phía Jordan)
Israel: Narazeth – Sea of Galilee (Tiberias Lake) – Haifa – Bethlehem – Jerusalem – Qumran – Dead Sea (tắm biển bên phía Israel) – Jericho – Tel Aviv
Khởi hành: Dec. 03 – 16, 2014

=> Escorted tour: South America: Brazil – Argentina – Peru- Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Santiago – Valparaiso – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu
Tour 2: Oct. 03 – Oct. 19, 2014

ATNT’s Tours Âu Châu:

=> (WESTERN EUROPE #1) Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ -Monaco -Ý (15 ngày)
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#1C: Aug. 17 – Aug. 31, 2014

=> (WESTERN EUROPE #2) Tây Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (13 ngày)
Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#2C: Aug. 19 – Aug. 31, 2014

=> Tây Nam Âu Châu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (14 ngày)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Toledo – Avila – Seville – Fatima – Lisbon
Tour code FSP#2: Sep. 10 – 24, 2014

=> Ðông Âu Poland -Hungary -Czech -Austria- Slovakia – Slovenia – Croatia – Germany (15 ngày)
Warsaw – Krakow – Salt Mine (Wieliczka) – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna Cave – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour code ELXC: Aug. 28 – Sep. 11, 2014

=> Escorted tour Châu Âu Mùa Thu: Hòa Lan – Vương Quốc Bỉ – Lục Xâm Bảo – Pháp
Du khách thưởng ngoạn các thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa các thành phố sau: Amsterdam – Brussels – Bruges – Luxemburg – Mont Sant Michel – Paris
Khởi hành: Oct. 21 – 31, 2014

ATNT’s Tours Á Châu:

=> Escorted tour 2014: Nepal – Bhutan – India (Tour đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn)
India: New Delhi – Agra – Taj Mahal
Bhutan: Paro – Thimphu – Gangtey – Punakha
Nepal: Kathmandu – Nagarkot – Pokhara
Tour khởi hành: Sep. 12 – Sep. 28, 2014

=> Escorted tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Thu 2014
Nhật bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “Dmz” – Cung Ðiện Gyeongbok – Dongdeamun Market
Tour khởi hành: Oct. 26 – Nov. 10, 2014

=> Escorted tour: Ðài Loan – Nam Hàn (Seoul & Jeju Island) 2014
Taipei – Hồ Nhật Nguyệt Ðàm – Ðài Nam – Cao Hùng – Seoul – Jeju Island.
Tour 2: Sep. 07 – Sep. 18, 2014
Tour 3: Oct. 12 – Oct. 23, 2014

ATNT’s Tours Úc Châu:

=> Escorted tour: Úc – Tân Tây Lan
Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 2: Oct. 05 – 17, 2014*
Tour 3: Nov. 16 – 28, 2014*

=> Escorted tour: Fiji – Tân Tây Lan – Úc
Du ngoạn Fiji Island: hải đảo nổi tiếng tuyệt đẹp tại Nam Thái Bình Dương
Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 2: Oct. 03 – 17, 2014*
Tour 3: Nov. 16 – 30, 2014*

=> Escorted tour: Turkey & Greece (Thổ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp)
Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour: Aug. 13 – 25 Aug, 2014

=> Escorted tour: Miến Ðiện – Lào – Thailand (15 ngày)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang
Tour 3: Oct. 06 – Oct. 20, 2014
Tour 4: Nov. 06 – Nov. 20, 2014

=> Escorted tour: Miến Ðiện – Lào – Thailand – Campuchia (17 ngày)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Luang Prabang – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Siem Reap – Vietnam (optional)
Tour 3: Oct. 06 – Oct. 22, 2014
Tour 4: Nov. 06 – Nov. 22, 2014

=> Escorted tour: Thailand – Indonesia (13 ngày)
Bangkok -Phuket -Phang Nga Island -Hey Hey Island -Jakarta-Yogyakarta- Borobudur- Bali.
Yogjakarta – Borobudur – Bali Island là những thắng cảnh và di tích tuyệt vời của Indonesia.
Tour 3: Sep. 03 – Sep. 16, 2014
Tour 4: Nov. 24 – Dec. 07, 2014

=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur -Batu Cave – Penang – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 3: Sept. 07 – Sept. 20, 2014
Tour 4: Nov. 09 – Nov. 22, 2014

ATNT’s Tours Nội Ðịa Hoa Kỳ:

Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam 3 ngày 2 đêm.
Tour: 16 – 18 Aug., 2014
-Giá $250.00/người.
-Tour guide nói tiếng Việt.
-Bao gồm 2 bữa ăn tối, 2 breakfasts nhẹ, nước uống trên xe 1 chai/day.
-Thăm Valley of Fire, Zion National Park & đập Hoover Dam (bao gồm vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện)
-Shopping tại North Premium Outlet, Primm Outlet, Barstow Outlet
 
=> Escorted tour: Seattle – Vancouver – Victoria (4 ngày): 
Tour 2: Aug. 29 – Sept. 01, 2014
Giá tour: $895.00/người + vé máy bay

=> Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – New York (6 ngày)
Tour 2: Aug. 28 – Sept. 02, 2014 
Giá tour: $895.00/người + vé máy bay

=> Escorted tour: New England Mùa Thu Lá Vàng
Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – Quebec – Boston – New York (8 ngày)
Tour: Oct. 23 – 30, 2014
Giá tour: $1,295.00/người + Airline Ticket

=> Escorted tour: Yellowstone – Mt. Rushmore (6 ngày)  
Tour 3: Aug. 21 – Aug. 26, 2014
Giá tour: $888.00/người + Airline Ticket
 
=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.

Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
*Ðón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10:00PM – 10:25PM




CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT