Ký sự du lịch Nhật Bản (Bài 8)
Bài và ảnh: Minh Tâm
Sau khi thăm một ngôi chùa quá đẹp, chúng tôi đi taxi đến thăm một đền thần đạo ở gần đó. Ðây là Ðền Fushimi Inari Taisha nơi nổi tiếng vì có hàng ngàn cổng tori.
Fushimi Inari Taisha (Phục Kiến Ðạo Hà Ðại Xã):
Ðền này là một thắng cảnh có tính cách linh thiêng đặc biệt và được người dân Kyoto tin tưởng. Vào dịp Tết Dương Lịch có trên 1 triệu người đến thăm viếng nơi đây. Ngôi đền thần nằm ở phía Ðông Nam Kyoto. Từ nhà ga trung tâm chúng ta chỉ cần bỏ ra hai trăm yen, đi hai trạm xe điện là tới. Còn từ chùa Tofukuji khoảng cách là hơn 1 km, có thể đi bộ. Cổng đền hạ nằm ở chân một ngọn núi cao 233 mét có tên là Núi Inari. Chữ Inari có nghĩa là gạo. Ðền này thờ thần gạo và được xây ở đây từ năm 794 và là đền lớn nhứt trong số các đền thờ thần gạo ở Nhật. Ðền hạ là tổng hợp nhiều kiến trúc to nhỏ và mỗi ngôi đền gồm có những cột đỏ, vách sơn trắng, mái ngói xanh như các nơi khác. Con cáo được coi như là thần truyền tin của thần gạo nên bạn sẽ thấy nhiều tượng cáo ở đây. Cổ những con cáo này có cột nơ và một bó lúa.

Cổng vào đền Fushimi Inari Taisha.
Phía trước đền có một cổng Tori to lớn với hai cột đứng và hai thanh ngang.
Ðó là cổng phía ngoài. Bên trong từ đây lên đỉnh núi còn có hơn… 32,000 cái cổng khác. Thảo nào đền này còn có tên là Ðền Ngàn Cổng. Phía trên đồi có nhiều đền nhỏ to khác nhau. Phía bên phải có một kiến trúc cột đỏ tường trắng mái cong, không biết để làm gì. Phía bên trái có một hồ nước và ba cái gáo để khách thập phương rửa tay, súc miệng trước khi vào thăm đền. Việc này tuy đơn giản nhưng không dễ đâu nhé. Bạn hãy để ý coi người Nhật làm như thế nào? Ðầu tiên họ cầm gáo tay phải để đổ nước rửa tay trái, sau đó họ cầm gáo tay trái để đổ nước rửa tay phải. Tiếp theo, bụm tay trái lại, cầm gáo tay phải đổ nước vào tay trái đưa lên miệng hớp để súc miệng rồi nhổ ra chớ không uống. Sau đó, họ múc nước đưa cao gáo nước để nước chảy ngược về phía cán mục đích làm sạch gáo trước khi trả về chỗ cũ. Tôi thấy phức tạp quá nên thôi không rửa tay súc miệng gì hết mà đi thẳng vào trong.
Ðền chánh rất đẹp. Phía trước đền có chỗ để khách thập phương cầu nguyện và cúng tiền. Cách cúng cũng khá phức tạp. Ðầu tiên họ thảy tiền cúng vào thùng đựng tiền (có những thanh ngang song song trên mặt thùng, có khe hở để tiền có thể rớt xuống đáy). Sau đó, cúi mình chào hai cái, tiếp theo xá hai cái, rồi giật chuông cho thần biết mà chứng giám lòng thành kính của mình, cuối cùng xá một cái để hoàn tất.

Ngôi đền có vô số cổng Tori.
Tiếp tục đi lên phía trên, ở đây ta thấy những tượng cáo và một tường nhỏ, trên có treo các tấm gỗ hình cáo. Ðây là các tấm gỗ mà khách thập phương mua ở phía ngoài, sau đó họ viết những lời cầu xin và treo ở đây. Một tường nhỏ khác có treo những tờ xăm mà du khách xin xong thấy xấu, cột lại ở đó (trả lại cho thần?).
Theo những bậc thang, ta lại lên cao nữa. Từ đây bắt đầu có vô số cổng tori. Ðền thờ này nổi tiếng là vì nơi đây có khoảng 32,000 cái cổng tori màu đỏ. Một số lượng nhiều kinh khủng phải không bạn? Các cổng này có kích thước to nhỏ khác nhau và tạo thành những đường hầm “cổng” hướng dẫn du khách vào những lối đi cao dần lên đỉnh núi. Những cổng tori này do các thương nhân ở Kyoto dâng cúng từ cả ngàn năm nay. Một cái cổng nhỏ tốn chừng 400,000 yen, cổng lớn thì phải hơn một triệu yen. Hai bên cột có ghi tên của người dâng cúng và ngày tháng xây cổng. Những cổng này đã được quay trong cuốn phim Memoirs of a Geisha nổi tiếng. Muốn đi hết đoạn đường này sẽ cần khoảng 2-3 giờ. Chúng tôi không đi hết 4 km đường hầm này mà chỉ đi một đoạn ngắn rồi xuống. Theo nhiều người cho biết càng lên cao thì số cổng ít đi và nhỏ dần, hơn nữa lúc đầu thấy lạ thì cũng hăng hái, nhưng rồi thấy hoài cũng chán nên bớt hào hứng phần nào. Hơn nữa càng lên cao số người đi bộ càng ít đi nên cũng khiến cho mình lo lắng về sự an toàn. Chỉ cần đi chừng 30 phút thì đã tới một điểm ngắm cảnh trên cao. Từ đây có thể ngắm nhìn thành phố Kyoto xinh đẹp ở phía xa. Dọc đường đi đôi khi có những tiệm bán hai món thực phẩm đặc biệt của nơi đây. Ðó là món Inari Sushi và Kitsune Udon (mì cáo), với thành phần chủ yếu là những miếng tàu hủ chiên, mà theo tin tưởng đó là một loại đồ ăn mà cáo rất thích.
Chúng tôi đã mỏi chân nên chỉ lên cao một chút thì mệt. Chụp vài tấm hình kỷ niệm xong thì đi xuống. Ở chân núi, phía tay phải có nhiều tiệm bán đồ kỷ niệm. Ðó là những cổng tori nhỏ, tượng cáo…

Những tấm thẻ có vẽ hình cáo ở đền Fushimi Inari Taisha.
Thấp hơn một chút là… nhà vệ sinh. Một điều tôi rất thích ở Nhật là nhà vệ sinh hiện diện ở khắp nơi, nhất là các điểm du lịch. Ða số nhà vệ sinh đều mới và thật sạch sẽ và nhứt là không phải trả tiền như ở Châu Âu. Nói về vấn đề vệ sinh thì chắc chắn người Nhật là số 1 Châu Á về vấn đề này. Có người thật quá sạch vì tôi thấy dù đường phố ở Kyoto rất sạch sẽ, họ vẫn mang khẩu trang khi ra đường. Riêng bàn cầu nhà vệ sinh ở Nhật thì rất phức tạp, tôi thích nhất là khi ngồi lên thì ấm nhưng nút bấm thì hơi nhiều nên phải đọc chỉ dẫn cẩn thận trước khi sử dụng.
Ði vệ sinh xong thì đã gần 1 giờ trưa. Trời đổ cơn mưa hơi nặng hột. Chúng tôi có dù và áo mưa nên tiếp tục lên đường ra về. Kỳ này chúng tôi đi xe điện vì trạm xe ở ngay phía trước ngôi đền. (Chúng tôi có thẻ xe buýt đi cả ngày hôm nay nhưng chờ xe buýt thì lâu lắm vì tuyến đường này ít khách, phải 1 giờ mới có một chuyến xe buýt). Chiều nay chúng tôi lại đi thăm một đền thần đạo khác ở Kyoto…
Ðính chính:
Tác giả xin đính chính tựa bài số 7 – Ký Sự Du Lịch Kyoto – Nhật Bản như sau:
“Chùa Tam Thập Tam Gian và chùa Ðông Phúc ở Kyoto” thay vì “Chùa Thập Tam Gian và chùa Ðông Phúc ở Kyoto” (thêm chữ Tam). Xin cám ơn bạn Minh Lý đã nhận thấy sự sơ suất của tác giả và xin cáo lỗi cùng quý độc giả.
Minh Tâm
Cùng một tác giả: đã xuất bản:
Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan
Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England.
Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]























































































