Viếng thăm Kinkakuji (Kim Các Tự)


Ký sự du lịch Nhật Bản (Bài 10)


Bài và ảnh: Minh Tâm


Giã từ đền Thiên Mãn Cung, chúng tôi đón xe buýt 230 để dạo một vòng Kyoto. Xe này chạy theo vòng nên sau 45 phút, chúng tôi tới khu mua sắm trên đường Shijo và xuống xe ở đây để tìm chỗ ăn tối và xem phố xá như thế nào.

Chúng tôi vào một khu thương mại nằm thẳng góc với đường Shijo. Ðó là một khu có mái che. Hai bên đường có rất nhiều nhà hàng, tiệm tạp hóa, tiệm sách, cửa hàng 100 yen… Vào một nhà thuốc tây coi thử thì thấy ở đây có nhiều loại thuốc lắm nhưng nhãn hiệu toàn bằng tiếng Nhật. Chỉ có quầy thuốc sinh tố là có tiếng Anh. Giá thuốc ở Nhật cao gấp hai ba lần so với ở Mỹ.



Kim Các Tự – ngôi chùa tuyệt đẹp.

Thấy đói bụng chúng tôi vào một nhà hàng thức ăn nhanh của người Nhật làm chủ. Nhân viên ở đây biết chút ít tiếng Anh nên giao dịch cũng dễ. Có điều thức ăn này không ngon mà lại mắc: 500 yen một cái hamburger nhỏ xíu.

Ăn xong, ra trước cửa thì thấy một nhà hàng Nhật kế bên. Nhà hàng này chụp hình các món ăn trưng bày ở trước cửa. Các món này coi hấp dẫn quá mà giá cũng rẻ, như một dĩa cơm thịt thật lớn chỉ có 2,000 yen. Nếu không ăn fastfood thì chúng tôi sẽ chọn nhà hàng bên đây, nhưng không biết họ có biết tiếng Anh hay không? Nếu không thì mình xài ngôn ngữ quốc tế! Lúc này đã gần 9 giờ, chúng tôi đón xe buýt để về khách sạn

Thăm vùng phía Tây Bắc Kyoto:

Ngày Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013, chúng tôi sẽ thăm viếng vùng có nhiều cảnh đẹp ở phía Tây và Bắc Kyoto. Chương trình sáng nay sẽ thăm hai thắng cảnh được Liên Hiệp Quốc công nhận di sản thế giới là chùa Kim Các và chùa Ryoanji nơi có một vườn thiền nổi tiếng. Buổi trưa và chiều sẽ thăm Arishiyama là một khu có nhiều cảnh đẹp, sau đó sẽ đi xe lửa ngắm cảnh mà tôi đã mua vé trước từ hôm Chủ Nhật.

Khởi hành lúc 8:30, chúng tôi đón xe buýt số 46 để đi về phía Bắc sau đó sẽ chuyển qua xe buýt số 59 để đến thăm chùa Vàng (Kim Các Tự – Kinkakuji). Gần tới Kinkakuji khi thấy chúng tôi định xuống xe, bác tài xế tử tế ra dấu bằng tay, ý nói chờ một chút và nên xuống ở trạm tới thì gần hơn. Quả vậy, khi xuống xe, chúng tôi đã tới một khu rừng phong ngay trước cổng chùa, thay vì phải đi từ một bãi đậu xe xa hơn.

Tới khu rừng phong trước cổng chùa Kim Các là thấy đã quá đẹp rồi. Mùa này cây có lá đổi từ xanh ra vàng, đỏ… Lá phong rụng xuống dưới gốc tạo nên một tấm thảm đỏ trên nền cỏ xanh. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Sáng nay thời tiết ấm hơn một chút, và lại có nhiều nắng nên chụp hình rất thích. Lúc này khách đã bắt đầu tới. Ngoài những người đi riêng rẽ như chúng tôi còn có nhiều xe tour đưa hàng đoàn du khách tới xem cảnh chùa. Thêm vào đó là những toán học sinh (lứa tuổi trung học đệ nhứt cấp) cũng được đưa tới xem và học tập ở đây. Các em được thầy cô hướng dẫn, nhưng chắc sau khi xem cảnh xong về tới trường thì phải làm tường trình (report). Chúng tôi đi chơi tự do nên thong thả chụp hình đã rồi mới mua vé vào xem phía trong. Ở đó, có một hồ nước, phía bờ bên kia là ngôi chùa Vàng nổi tiếng.



Kính Hồ Trì tĩnh lặng, êm đềm.

Kinkakuji (Kim Các Tự – Chùa Lầu Vàng):

Ðây là một ngôi chùa thuộc dòng thiền Lâm Tế. Tên chữ của chùa là Lộc Uyển Tự nhưng người ta thường gọi là chùa Kim Các vì nó có ba tầng mà hai tầng trên được dát vàng từ trong ra ngoài.

Lịch sử của Kim Các Tự bắt đầu từ năm 1397 khi tướng quân Ashikaga Yoshimisu (1358-1408) mua lại khu đất này và xây cất nhiều kiến trúc để biến nơi đây thành nơi dưỡng già của mình. Theo ước muốn của ông, sau khi ông mất, quần thể kiến trúc được chuyển cho ngôi chùa thuộc dòng Lâm Tế. Trong khu vực có nhiều kiến trúc như chánh điện, lầu chuông nhưng kiến trúc mà du khách chú ý nhứt là ngôi chùa nằm cạnh bờ hồ. Ðây là một nhà lầu không lớn lắm, có 3 tầng nằm bên một hồ nước có tên là Kính Hồ Trì. Trong hồ có 10 đảo nhỏ. Quanh hồ có lối đi dạo, có trồng cây cảnh, có đặt những tảng đá một cách hài hòa tạo nên một cảnh quan mang sắc thái phiêu diêu tĩnh lặng.

Năm 1950, Kim Các Tự đã bị một nhà sư trẻ có bịnh cà lăm và tâm thần đốt cháy. Câu chuyện ly kỳ này đã được nhà văn Nhật Bản Yukio Mishima ghi lại trong tác phẩm “Kim Các Tự.” Năm 1955, chùa được xây dựng lại như kiến trúc cũ và được dát những lớp vàng thật mỏng. Lớp vàng này ngoài việc làm cho công trình có vẻ sang trọng còn làm cho sự phản chiếu của tòa nhà trên mặt hồ nước càng lấp lánh hơn.

Ba tầng lầu được xây cất theo ba phong cách khác nhau:

Tầng một gọi là Hosuiin (Pháp Thủy Viện) được kiến trúc theo lối các cung điện và nhà ở của giới quý tộc thời Heian. Vật liệu là gỗ và vách thạch cao trắng không sơn. Bên trong tầng này có tượng Phật Thích Ca.

Tầng hai gọi là Choondo (Triều Âm Ðộng): được thiết kế theo phong cách võ sĩ. Ðây là nơi thờ Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm.

Tầng ba có tên gọi là Kukyocho (Cứu Cánh Ðính) được xây dựng theo phong cách thiền Trung Hoa.

Trên nóc chùa có đặt một con chim phượng bằng đồng phủ vàng.



Phong cảnh mùa Thu rực rỡ trước khi vào chùa Long An-Ryoanji.

Kim Các Tự là một thắng cảnh xinh đẹp bậc nhất của Kyoto và được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1994. Theo nhiều tác giả, nơi đây cảnh đẹp quanh năm nhưng đẹp nhứt vào mùa Xuân khi hoa đào nở rộ và mùa Thu khi lá phong đổi màu rực rỡ. Riêng trong ngày thì thời gian đẹp nhứt lại là lúc bình minh hay hoàng hôn.

Sáng hôm nay du khách khá đông. Ða số đứng chụp hình ngôi chùa từ bờ hồ phía Nam. Lúc này trời nắng đẹp, ánh sáng lại cùng chiều hướng nhìn nên ngôi chùa trở nên chiếu sáng lóng lánh. Hồ nước trong, tĩnh lặng phản chiếu ngôi chùa làm cho phong cảnh thêm tuyệt vời. Ai cũng náo nức chụp hình. Chúng tôi cũng vậy, nhưng khi đang chụp hình thì nghe có người nói tiếng Việt. Ðó là một anh du khách người Việt đang sử dụng một máy chụp hình khá tối tân. Tôi liền nhờ anh chụp một tấm hình vợ chồng chúng tôi. Anh chụp xong và còn hướng dẫn tôi là lúc này trời sáng nên tắt đèn flash thì đẹp hơn. Ði xa có quới nhân giúp chỉ dẫn vậy thì hên quá rồi. Cám ơn anh.

Phong cảnh quanh chùa Vàng thật đẹp, và hôm nay ánh sáng lại tốt nên chúng tôi ngắm nhìn không chán. Mấy năm trước chúng tôi có tới đây theo tour, thời gian thăm viếng không nhiều nên vội vã chụp hình rồi đi. Hôm nay có thời gian nên ngắm cảnh thật quá đã và chụp hình cũng quá sướng!


– Cùng một tác giả: đã xuất bản:

Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan

Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England.

Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:

Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email:
[email protected]

– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan.

Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT