JERSEY CITY, New Jersey (NV) – Tác giả kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Bill Perkins của tập sách “Die with Zero” (Chết Là Đã Xài Hết Tiền) nói với Đài Fox Business rằng “đừng chờ cho tới lúc chết” mới giao tiền cho con cái.
Perkins đưa ra cân nhắc về cách thức làm sao san sẻ của cải cho con cái trong khi vẫn chi tiêu để tận hưởng cuộc sống.
“Quý vị biết rồi đấy, cuộc sống là sự tận hưởng trọn vẹn, là có một chuyến đi đầy thích thú. Ý tôi muốn nói ở đây đó là cuối đời cũng ra đi tay trắng mà thôi,” Bill Perkins đề nghị. “Vì vậy chúng ta cần phải tận hưởng từng giây phút một.”

Ông tiếp tục đưa ra phân tích cách thức tiêu xài trước khi chết.
“Tất cả chúng ta đều muốn sử dụng tất cả tài lực của mình trước khi chết. Chúng ta không muốn lao đầu vào làm việc và không nhận được lợi lộc gì cả, vì vậy, việc xài số tiền bạn có được từ công việc trước khi chết là chuyện hợp lý.”
Tuy nhiên, Perkins lưu ý chúng ta không nhất thiết phải đưa tiền cho con cái, nhưng nếu chúng quan trọng với chúng ta, điều đó có thể giúp chúng ta đạt được mục đích để có thể tận hưởng cuộc sống.
Tác giả tiếp tục nói tới thời điểm và lý do cha mẹ nên đưa tiền cho con cái, quay lại câu chuyện xài tiền trước khi chết.
“Điều tôi thực sự muốn nói tới đó là khi nào người ta nên đưa tiền cho con họ, bởi vì cùng một nguyên lý vật lý chi phối cuộc sống của chúng ta, thí dụ như tất cả chúng ta đều sẽ chết, tất cả chúng ta sẽ về với đất mẹ, và khả năng chuyển đổi số tiền đó vào những sự tận hưởng có ý nghĩa hoặc những thứ chúng ta sẽ tận hưởng, sẽ ngày càng giảm giá trị khi chúng ta già nua.”
“Tôi nói rồi, đừng đợi tới lúc chết,” Perkins nói.
Ông giải thích rằng độ tuổi tốt nhất mà con cái nên nhận tiền từ cha mẹ là từ 28 tới 33 khi chúng trưởng thành về tinh thần và thể chất.
“Kế đến, mọi thứ bắt đầu tuột dốc,” ông nói thêm về tuổi tác.
Khi nói về các con, Perkin giải thích rằng ông sẽ phân bổ tiền bạc vào thời điểm thích hợp.
“Tôi đã tự lắng nghe lời khuyên của chính mình và quý vị biết đấy, tôi làm điều mà tôi nghĩ sẽ đem lại tác động lớn nhất tới cuộc sống của các con trong cuộc đời tôi và tôi rất vui mừng khi thấy các con sử dụng nó và tạo ra nhiều tác động có ý nghĩa hơn tới cuộc sống của chúng chứ không phải khi chúng 65 hay 80 tuổi,” ông nói. (TTHN)















































































