Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Mùa Xuân là thời điểm các nhà làm phim vẽ nên các câu chuyện tình yêu dễ thương thông qua ngôn ngữ điện ảnh, khiến trái tim khán giả rung động.

Dưới đây là bốn bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh mùa Xuân xanh tươi mà ai xem qua không chỉ cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn để lại trong lòng một ít cảm xúc dào dạt trong cuộc sống.
Eat, Pray, Love – 2010
Năm 2010, minh tinh Julia Roberts tái xuất trên màn ảnh rộng trong bộ phim tình cảm lãng mạn của đạo diễn Ryan Murphy, dựa trên cuốn hồi ký của nhà văn Elizabeth Gilbert mang tên “Eat, Pray, Love.”
Câu chuyện trong “Eat, Pray, Love” dựa trên chính cuộc đời thật của tác giả, khi cô quyết định làm một chuyến du lịch solo kéo dài qua ba đất nước Ý, Ấn Độ và Indonesia để khuây khỏa sau khi trải qua một chuỗi sự kiện đau lòng trong đời. Cô cảm thấy mình trở nên vô cảm với mọi thứ, không còn niềm đam mê, đức tin hay cảm xúc sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm ròng với chồng cũ và cuộc tình chóng vánh với người tình trẻ tuổi hơn.
Ba đất nước mà Elizabeth Gilbert chọn để đến đều có mục đích tốt đẹp dành cho cô. Nếu như đến Ý để ăn, đến Ấn Độ để cầu nguyện thì cuối cùng, hòn đảo Bali ở Indonesia chính là nơi để cô gặp gỡ người đàn ông của đời mình.
Với gương mặt đằm thắm, cuốn hút khán giả, “người đàn bà đẹp” Julia Roberts trong vai Elizabeth Gilbert còn biết cách để khán giả theo chân mình trong hành trình tự chữa lành bản thân sau khi trải qua biến cố hôn nhân, đồng thời mang lại nguồn cảm hứng và niềm tin cho phái nữ về một tương lai tươi sáng hơn và cả lòng tự tin với chính bản thân mình.
Đạo diễn Rayan Murphy đã rất tài tình khi chọn mùa Xuân là thời điểm mà Elizabeth Gilbert bắt đầu cuộc hành trình của mình tại Ý, với ẩn ý là sự bắt đầu rực rỡ và tươi mới cho nhân vật, sau một mùa Đông u tối thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Hình ảnh cánh đồng hoa xuất hiện xuyên suốt trong phim đồng hành cùng với Elizabeth thay đổi từ nơi này sang nơi khác khắc họa quá trình giác ngộ, chữa lành và hoàn thiện của người phụ nữ.
Nói không ngoa khi tác phẩm “Eat, Pray, Love” chính là “kim chỉ nam” cho các chị em phụ nữ, cho dù là ở độ tuổi nào đi nữa, thì cũng nên thưởng thức bộ phim một lần trong đời. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đối diện với những điều mình không mong muốn, nhưng bằng cách tìm lại sự cân bằng thông qua những chuyến đi chữa lành tâm hồn, bạn sẽ nhận ra nhiều điều quý giá, và quan trọng nhất là hạnh phúc là chính tại tâm, xuất phát từ bên trong tâm hồn chúng ta.

Mamma Mia! – 2008
Nếu là người hâm mộ ban nhạc ABBA đình đám thời xưa, bạn không thể bỏ lỡ qua bộ phim “Mamma Mia!” của hãng Universal Pictures sản xuất, phát hành năm 2008 và quy tụ hàng loạt ngôi sao kỳ cựu và đình đám, bao gồm Meryl Streep, Pierce Brosman, Colin Firth, Julie Walters, Doninic Cooper, Amanda Seyfried và Christine Baranski.
Hòn đảo tình yêu xinh đẹp Kalokairi, Hy Lạp, ngập nắng với biển xanh trong vắt và bầu trời trong lành, thấp thoáng những căn nhà ngói xanh tường trắng, điểm xuyến thêm giàn hoa giấy hồng đỏ giúp cho khán giả đắm chìm trong không khí Xuân tươi vui, rộn ràng, bình yên và tràn trề hạnh phúc.
Câu chuyện về cô gái Sophie, bí mật gửi ba thiệp mời đám cưới của mình cho ba người đàn ông mà cô tin có thể chính là cha ruột, sau khi tình cờ đọc cuốn nhật ký của mẹ mình. Đặc biệt là cả ba người đều đồng ý nhận lời đến Kalokairi, quay lại nơi mà cả ba từng gặp gỡ mẹ của Sophie. Cuộc hội ngộ đem lại nhiều tình huống “dở khóc dở cười” và những hoài niệm năm xưa mà bà Donna đã từng có với ba người đàn ông.
Bỏ qua những hiểu lầm ngày xưa, việc ai là cha của Sophie cũng không còn quan trọng nữa khi mà mọi người cùng đều hướng về đám cưới, cùng nắm tay Sophie vào lễ đường và chúc phúc cho cô.
Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ chìm đắm trong hơn 20 ca khúc bất hủ của nhóm ABBA được dàn diễn viên thể hiện một cách xuất sắc, tuyệt vời; lúc thì sôi động, vui vẻ, màu sắc; lúc thì đầy tâm trạng, trầm bổng và du dương.
Phim xuất sắc thu về hơn $600 triệu trong kinh phí sản xuất chỉ $52 triệu, trở thành bộ phim nhạc kịch có doanh thu cao nhất năm 2008.
Mười năm sau, phần hai của phim mang tên “Mamma Mia! Here We Go Again,” được phát hành, một lần nữa làm sống dậy các bài hát của ban nhạc Thụy Điển lừng lẫy một thời.

Pride & Prejudice – 2005
“Pride & Prejudice” là tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nữ nhà văn Jane Austen, do hãng Universal Pictures đầu tư sản xuất và đạo diễn Joe Wright thực hiện.
Câu chuyện về cô chị thứ hai Elizabeth trong gia đình trung lưu có năm người con gái phải nắm lấy trọng trách lấy chồng giàu sang để giữ gìn tài sản gia tộc. Cô được mai mối cho chàng quý tộc Darcy, nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình, Elizabeth không chịu khuất phục dễ dàng để làm vợ người ta.” Nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,” Darcy không phải là một công tử ăn chơi tầm thường mà trong anh mang nhiều phẩm chất mà Elizabeth yêu mến.
Diễn xuất đầy ngọt ngào giữa nữ diễn viên Keira Knightley và tài tử Matthew Macfadyen đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình, vẽ nên mối tình tinh khiết, trong sáng cho Elizabeth và Darcy.
Hình ảnh vùng quê nước Anh thời kỳ Victoria hiện lên vô cùng thơ mộng, với cánh đồng hoa cải vàng ươm trải dài chân trời, những tòa lâu đài phong cách Gothic cổ điển, bí ẩn, đem đến một bữa tiệc thị giác dễ chịu, nên thơ và trong veo.
Song song với câu chuyện tình yêu bị cấm đoán của là hình ảnh của mùa Xuân về, với sắc hoa đua nhau nở rộ, ẩn dụ cho một sự bắt đầu mới của những người dám vượt qua những rào cản trong xã hội, đi theo tiếng gọi trái tim thông qua vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. “Khi tình yêu vượt qua khỏi những định kiến” chính là thông điệp mà nhà làm phim gửi gắm trong “Pride & Prejudice.”

10 Things I Hate About You – 1999
Trong những năm đầu năm 2000, Hollywood bùng nổ hiện tượng các bộ phim tuổi teen được yêu thích như “Mean Girls,” “Freaky Friday,” “The Princess Diaries” hay “High School Musical,” nhưng chính bộ phim “10 Things I Hate About You” là tác phẩm đặt nền móng cho dòng phim ảnh tình cảm tuổi học trò trong thế kỷ 21.
Bộ phim của đạo diễn Gil Junger được phát hành năm 1999 với sự tham gia của hai gương mặt Julia Stiles và Heath Ledger, là phiên bản thời hiện đại của vở kịch “The Taming of the Shrew” của đại văn hào Shakespeare.
Trong phim, nhân vật Bianca Stratford không được hẹn hò với ai cho đến khi chị gái của mình là Kat Stratford có bạn trai. Chính vì vậy, cô em đã cố tình sắp xếp một buổi “blind-date” cho chị gái mình với Patrick Verona, một nam thanh niên ngổ ngáo, lãng tử và lông bông nhất trường. Hai con người với hai cá tính mạnh bị gán ghép với nhau, từ chỗ khó ưa, ghét bỏ nhau lại trở nên gần gũi, đồng cảm và cuối cùng là yêu nhau lúc nào không hay biết.
Bối cảnh học đường làm trọng tâm trong phim với các màn trò chuyện trong lớp học, những buổi học ngoại khóa, các buổi tập ở sân bóng cho đến những bữa tiệc đầy quậy phá của các cô cậu học trò như là tấm vé gửi người xem trở về tuổi thơ.
Đặc biệt, màn tỏ tình của Patrick với Kat được xem là kinh điển ở Hollywood khi anh cất tiếng hát “Can’t Take My Eyes Off You,” sẽ khiến trái tim khán giả rung động, bồi hồi về mối tình đầu dễ thương, trong sáng trong một ngày mùa Xuân nắng ấm. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































