Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Phim cao bồi luôn được coi là một thể loại không thể thiếu của Hollywood. Từ những ngày còn là phim “cao bồi Ý” vì được quay ở Ý, thể loại phim này thay đổi rất nhiều trong nhiều năm của lịch sử điện ảnh, và sau đó trở thành “phim cao bồi tân tiến.”

Phim cao bồi tân tiến không còn những cảnh các chàng cao bồi cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn sau khi đấu súng anh hùng nữa. Thể loại này có các nhân vật, bối cảnh như phim cao bồi cổ điển, nhưng đưa những yếu tố đó vào một môi trường đương đại. Các tác phẩm đó không chỉ có môi trường hay bối cảnh mới, mà còn được dùng để nói về những vấn đề trong xã hội hiện nay, hay những chủ đề không bao giờ thấy trong phim cao bồi ngày xưa.
Dưới đây là những phim cao bồi tân tiến rất đáng xem vì rất khéo léo sử dụng những yếu tố của phim cao bồi kinh điển, và còn có những nét đặc trưng riêng để thu hút khán giả.
3:10 to Yuma
Tuy có bối cảnh ở Hoa Kỳ vào những năm 1800, nhưng “3:10 to Yuma” của năm 2007 là một phim cao bồi tân tiến với nhiều yếu tố dựa theo Kinh Thánh rất độc đáo.
Phim “3:10 to Yuma” của năm 2007 là tái bản của tác phẩm cùng tên công chiếu năm 1957, và được đánh giá rất cao.
Tài tử Russell Crow đóng vai Ben Wade, một tội phạm hoành hành tại đường ray xe lửa ở Arizona vào những năm 1800. Ông bị bắt và cần được đưa đến thành phố Yuma để xét xử sau đó treo cổ. Tuy nhiên, ông là một tội phạm có nhiều mánh khóe và lúc nào cũng tìm đường thoát.
Vai chính thứ hai là Dan Evans do tài tử Christian Bale đóng. Ông là chủ một nông trại bị hạn hán phá hoại, nên tình nguyện đưa ông Wade đến Yuma để xét xử. Ông Evans là một cựu chiến binh của Nội Chiến Hoa Kỳ, từng bị thương trong chiến tranh và có nhiều nỗi ám ảnh.
Trong suốt cuộc hành trình, hai nhân vật chính gặp rất nhiều nguy hiểm, với nhiều chi tiết sử dụng nhiều yếu tố trong Kinh Thánh rất hay.
Một yếu tố là ông Wade luôn tìm cách cám dỗ những người bắt giữ mình. Trong khi đó, cảnh nhóm tội phạm đuổi theo hai vai chính dưới chân trời được dựa theo hình ảnh của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.
Diễn xuất tuyệt vời và ăn khớp của hai vai chính giúp khán giả không rời mắt khỏi màn hình được. Nội dung phim lại chặt chẽ, có rất ít khuyết điểm để khán giả chỉ trích.
Khán giả thường cho rằng các tuyệt phẩm của Hollywood không nên được tái bản, nhưng “3:10 to Yuma” của năm 2007 hoàn toàn xứng đáng với sự thành công.

Django Unchained
Với bối cảnh trong thời Hoa Kỳ còn chế độ nô lệ, tuyệt phẩm “Django Unchained” của năm 2012 tài tình sử dụng những yếu tố trong phim cao bồi để nói sự kỳ thị ở Mỹ.
Với bối cảnh vào năm 1858, hai năm trước Nội Chiến Hoa Kỳ, tài tử Jamie Foxx đóng vai Django, một nô lệ được một thợ săn tiền thưởng, có tên Bác Sĩ King Schultz (tài tử Christoph Waltz đóng), giải cứu.
Django hợp tác với thợ săn tiền thưởng để giết một tội phạm bị truy nã, người đó đang làm việc cho một nông trại ở Tennessee và áp bức nhiều nô lệ gốc Phi Châu.
Sau khi giết xong tội phạm đó, Bác Sĩ Schultz quyết định giúp ông Django tìm lại người vợ bị thất lạc là cô Broomhilda von Shaft, một nô lệ biết nói tiếng Đức.
Hai người vừa săn tiền thưởng vừa thu thập thông tin, và cuối cùng biết được vợ của ông Django đang làm nô lệ cho ông Calvin J. Candie (tài tử Leonardo DiCaprio đóng), một điền chủ ở Mississippi. Họ đến nông trại của ông Candie để tìm cách giải cứu cô Broomhilda và nhiều nô lệ khác.
“Django Unchained” đầy cá tính của đạo diễn Quentin Tarantino vì có ngôn ngữ “người lớn,” có những cảnh đấu súng đẫm máu đặc trưng của phim “cao bồi Ý.”
Điểm làm tác phẩm này là một phim cao bồi tân tiến là vai chính Django không chỉ là một tay súng thiện xạ, mà còn là một người muốn trả thù. Ông và Bác Sĩ Schultz phải đối đầu với nhiều loại người phân biệt chủng tộc trong suốt cuộc hành trình để cuối cùng tìm cách đánh bại điền chủ Candie.
Với cách thể hiện của đạo diễn Taratino và diễn xuất thần sầu từ mọi diễn viên, “Django Unchained” đoạt hai giải Oscar là kịch bản hay nhất và vai phụ xuất sắc nhất của tài tử Christoph Waltz.

No Country for Old Men
Tác phẩm “No Country for Old Men” của năm 2007 được coi là đỉnh điểm của phim cao bồi tân tiến, với bối cảnh ở Texas vào thập niên 1980, và có những chủ đề không có trong phim cao bồi như số phận, lương tâm và hoàn cảnh.
Nhân vật chính Llewelyn Moss do tài tử Josh Brolin đóng. Ông Moss đi săn và phát hiện một cuộc mua bán ma túy trở nên đẫm máu, và lấy được một số tiền lớn tại hiện trường.
Sau đó, ông bị sát thủ Anton Chigurh (tài tử Javier Bardem đóng) săn lùng để lấy lại số tiền đó. Trong suốt bộ phim, ông Moss phải tìm cách trốn khỏi sát thủ, phải tìm cách tự vệ và lúc nào cũng căng thẳng vì không biết sẽ bị tấn công lúc nào.
Tài tử Tommy Lee Jones đóng vai Cảnh Sát Trưởng Ed Tom Bell, một người trung thực và thẳng thắn. Ông phải tìm cách bảo vệ nhân vật Moss khỏi nhiều nguy hiểm.
Tài tử Bardem gây ấn tượng rất mạnh vì tạo ra một vai phản diện không thể nào quên được. Trong khi đó, tài tử Jones đóng vai cảnh sát trưởng, có tính cách hoàn toàn trái ngược với vai phản diện.
Trong suốt phim, khán giả đi theo hai vai chính diện và phản diện, với một người trốn chạy và một người luôn đuổi theo phía sau. Ông Moss lúc nào cũng đề phòng, còn sát thủ Chigurh làm mọi cách để săn lùng vai chính và lấy lại số tiền, không biết lúc nào sẽ xuất hiện.
Các phim cao bồi kinh điển thường nói về nghị lực của nhân vật chính, không có gì quật ngã họ được, và lúc nào họ cũng đánh bại kẻ ác, nhưng “No Country for Old Men” hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ đó.
Qua ống kính của hai anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen, khán giả có thể thấy chủ đề hoàn cảnh khi ông Moss lấy được số tiền của băng đảng, cũng như thấy nhiều lúc sát thủ Chigurh gặp các thử thách về lương tâm.
Vì vậy, không ai phủ nhận được “No Country for Old Men” hoàn toàn xứng đáng với bốn giải Oscar.

True Grit
Hai anh em đạo diễn nhà Coen lần nữa chinh phục khán giả qua một phim cao bồi là “True Grit” của năm 2010, tái bản của tác phẩm cùng tên công chiếu năm 1968.
Phim nói về cuộc hành trình đi trả thù đầy gian nan, thử thách của một cô gái ở miền viễn Tây. Với bối cảnh những năm 1870 tại một thị trấn nhỏ, phim bắt đầu qua lời kể của cô bé Mattie Ross do minh tinh trẻ Hailee Steinfeld đóng.
Chứng kiến cha bị sát hại chỉ vì hai đồng tiền vàng, cô bé 14 tuổi này tìm đến thị trấn Fort Smith ở tiểu bang Arkansas để tìm lại công lý cho cha mình. Kẻ thù của cô là Tom Chaney (Josh Brolin đóng), một tội phạm trốn trong khu vực của những người thổ dân. Để truy đuổi ông Chaney và trả thù cho cha, Mattie nhờ sự giúp đỡ của Rooster Cogburn (Jeff Bridges đóng), cảnh sát trưởng trong thị trấn.
“True Grit” có đầy đủ các yếu tố đặc trưng của phim cao bồi như có bối cảnh trong một thị trấn nhỏ, và một kẻ lạ mặt xuất hiện, giết người rồi bỏ trốn.
Phim còn có một cuộc hành trình báo thù bắt đầu với sự góp mặt của những nhân vật đối kháng, vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu. Trong chuyến đi, mỗi người đều có sự thay đổi và bộc lộ những phẩm chất tiềm tàng ẩn sâu bên trong.
Tác phẩm này còn đậm chất hài kịch đen đặc trưng của hai anh em nhà Coen qua những hành động và lời thoại đầy châm biếm.

Unforgiven
Từ phim “cao bồi Ý” đến phim cao bồi tân tiến, tài tử lão làng Clint Eastwood lúc nào cũng xuất hiện trong thể loại này. Một tuyệt phẩm phim cao bồi tân tiến có ông đóng vai chính và làm đạo diễn phải xem là “Unforgiven” của năm 1992.
Câu chuyện của “Unforgiven” bắt đầu với cô gái điếm Delilah Fitzgerald bị hai cao bồi ở Big Whiskey, Wyoming, giết. Sau đó, một cô gái treo tiền thưởng, kêu gọi các tay súng tìm hai hung thủ.
Trong khi đó, Cảnh Sát Trưởng Little Bill Daggett (Gene Hackman đóng) không muốn các vụ săn tiền thưởng xảy ra trong thị trấn của mình.
Nhân vật chính của “Unforgiven” là tay súng William Munny, do Clint Eastwood đóng. Ông dẫn dắt một nhóm cao bồi đi tìm hai kẻ giết người, và phải đối chọi với một nhóm cao bồi khác cũng đang săn tiền thưởng đó, do nhân vật English Bob (Richard Harris đóng) đứng đầu.
English Bob bị cảnh sát trưởng dùng luật chống súng của thị trấn, và bị đánh đập dã man, rồi bị đuổi khỏi thị trấn.
Cuối cùng, ông Munny phải đấu súng với cảnh sát trưởng và tay sai. Sau khi giết cảnh sát trưởng, ông rời khỏi thị trấn Big Whiskey và tìm cuộc sống yên lành với gia đình.
Tài tử Eastwood thường đóng vai cao bồi mạnh mẽ của thập niên 1960 và không suy nghĩ gì về những người bị mình giết khi đấu súng. Sau vài thập niên không đóng phim cao bồi, ông trở lại với thể loại này qua “Unforgiven,” đưa khán giả vào những đau khổ trong nội tâm của một người có quá khứ gắn liền với bạo lực.
Qua cuộc hành trình của nhân vật chính, khán giả có thể thấy được sự thay đổi trong suy nghĩ và tính nhân đạo của ông.
“Unforgiven” có sự xuất hiện của các diễn viên lão làng như Gene Hackman, Richard Harris và Morgan Freeman. Bộ phim này thắng đến bốn giải Oscar, trong đó có phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































































































