Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Tết Nguyên Đán là một mùa lễ lớn của người Á Châu, và có thể nói không có ngày lễ nào đậm văn hóa Á Châu hơn, vì nói lên cuộc sống và văn hóa của người Á Châu. Tuy nhiên, Hollywood có rất ít phim xoay quanh chủ đề Tết.

Những phim về ngày lễ này thường được các nhà sản xuất phim ở các nước Á Châu đưa lên màn ảnh. Nay, nhờ những dịch vụ chiếu phim trên mạng, khán giả Mỹ có thể tìm hiểu về ngày lễ quan trọng nhất của người Á Châu, và dưới đây là năm phim có chủ đề Tết nên xem.
A Simple Life
Công chiếu năm 2011, phim Hồng Kông “A Simple Life” nói về sự ân tình và gắn bó của người Á Châu, lại sử dụng ngày Tết để làm khán giả động lòng vì tình cảm giữa hai vai chính.
Với sự dẫn dắt của nữ đạo diễn Hứa An Hoa, “A Simple Life,” còn được biết theo tên tiếng Hoa là “Đào Tỷ,” có hai diễn viên chính gạo cội là tài tử Lưu Đức Hoa và minh tinh Deanie Ip.
Tài tử Lưu Đức Hoa đóng vai ông Roger Leung, một nhà sản xuất phim người Hồng Kông trong độ tuổi trung niên nhưng không có vợ. Ông sống chung với bà Chung Chun-to do minh tinh Deanie Ip đóng. Bà Chung là người làm cho gia đình ông Roger trong suốt mấy thập niên.
Một hôm, ông Roger đi công tác xa về và phát hiện bà Chung đang ngất xỉu, nên lập tức gọi xe cấp cứu. Bác sĩ cho biết bà bị đột quỵ, và đề nghị gia đình cho bà phục hồi chức năng.
Tuy nhiên, bà Chung nói với ông Roger, nên cho bà nghỉ hưu trong viện dưỡng lão. Ông chiều ý bà, và tìm một viện dưỡng lão gần nhà mình do một người bạn làm chủ.
Ông Roger cho bà Chung vào viện dưỡng lão đó và thường đến thăm bà sau khi đi làm về. Trong những lúc đến thăm, ông nói với những người khác và bạn bè của bà Chung, mình là con đỡ đầu của bà.
Sức khỏe của bà Chung mỗi lúc mỗi tệ hơn, dẫn đến nhiều chi tiết làm khán giả đau lòng vì quan hệ thân thiết giữa hai vai chính. Một chi tiết làm ai cũng đau buồn là cảnh bà Chung phải đón Tết Nguyên Đán trong viện dưỡng lão, không được vui vào đầu năm như người khác.
Diễn xuất của hai diễn viên chính rất ăn khớp với nhau vì minh tinh Deanie Ip là mẹ đỡ đầu ngoài đời của tài tử Lưu Đức Hoa, và bà từng đóng vai mẹ ông trong vài phim.
Minh tinh Deanie Ip còn đoạt giải vai nữ chính xuất sắc nhất tại đại hội phim Venice lần thứ 68 vào năm 2011.

Last Train Home
Công chiếu vào năm 2009, phim tài liệu “Last Train Home” cho khán giả thấy được cuộc sống của người Trung Quốc trong những ngày trước Tết.
Phim nói về chủ đề Xuân vận, tức là khoảng thời gian 15 ngày trước Giao Thừa, và kéo dài 40 ngày. Trong những ngày đó, rất nhiều người Trung Quốc từ thành phố đổ xô về quê để ăn Tết, và đó là dịp duy nhất để họ được đoàn tụ với gia đình.
Trong năm 2009, có khoảng 130 triệu người Trung Quốc từ thành phố về quê trong dịp Xuân vận. Đến năm 2016, con số đó tăng lên đến 2.9 tỷ người vì sự phát triển của quốc gia này.
Trong những ngày Xuân vận, các nhà ga và mọi phương tiện giao thông công cộng đều chật kín người, gây ra nhiều trở ngại và nguy hiểm cho hàng triệu người muốn về quê đón Giao Thừa.
“Last Train Home” là phim tài liệu do đạo diễn người Canada gốc Hoa, Lixin Fan sản xuất, đi theo một gia đình người Hoa trong vài năm và tập trung vào những ngày Tết của họ.
Nhân vật chính của phim tài liệu này là gia đình họ Chương, sống trong làng ở quận Quảng An của tỉnh Tứ Xuyên. Họ phải rời quê nhà để đến Quảng Châu làm việc. Họ làm cho một nhà máy may trong 16 năm, và phải nhờ gia đình chăm sóc con gái mới sanh để đi xa làm việc. Mỗi năm, họ chỉ có thể gặp con gái vào dịp Tết.
“Last Train Home” đi theo hai vợ chồng họ Chương lúc con gái của họ đang trong tuổi vị thành niên. Hai vợ chồng phải tìm cách nuôi sống con gái và gia đình ở quê, còn cô con gái thì ghét cha mẹ vì họ không ở gần mình.
Điều đó khiến cô con gái muốn bỏ học và bỏ quê nhà để tìm được sự tự do. Bất chấp lời can ngăn của cha mẹ, cô bỏ học và quyết định lên thành phố làm việc.
“Last Train Home” chắc chắn sẽ làm khán giả động lòng vì những khó khăn nhiều người phải trải qua để đi làm xa nuôi sống gia đình và những khó khăn do điều đó gây ra. Khán giả còn thấy được những nguy hiểm vào dịp Tết ở Trung Quốc vì hàng triệu đến hàng tỷ người tìm cách về quê.
Nhờ diễn tả được cuộc sống của người Trung Quốc chưa ai thấy được, “Last Train Home” đoạt nhiều giải thưởng phim tài liệu hay nhất tại nhiều đại hội phim quốc tế.

The Chinese Feast
Nhắc đến ngày Tết, ai cũng nhớ đến những bữa ăn thịnh soạn, và tác phẩm “The Chinese Feast” của Hồng Kông công chiếu năm 1995 nói về chủ đề đó.
Với sự dẫn dắt của đạo diễn Từ Khắc, đây là một phim thường được khán giả tìm xem lại vào dịp Tết. Phim có sự xuất hiện của các diễn viên như Trương Quốc Vinh, Viên Vịnh Nghi, Kenny Bee và Law Kar-ying.
Vai chính của “The Chinese Feast” là ông Kit, một đầu bếp tài giỏi, đạt được không biết bao nhiêu thành công. Tuy nhiên, sự thành công đó làm ông phải chọn giữa sự nghiệp và người tình.
Vì quá chú tâm vào công việc, ông không quan tâm đến người tình và bị cô bỏ rơi trong lúc sắp sanh con của hai người. Lúc đó cũng là thời điểm ông Kit sắp tham gia một cuộc thi nấu ăn danh giá.
Ông nhận ra được sự thành công phải có người thân bên cạnh mới có ý nghĩa, và trở thành một con người cay đắng, lại bị nghiện rượu vì bị người tình bỏ rơi.
Sau năm năm, tay nghề đầu bếp của ông gần như biến mất hoàn toàn, và ông cũng gần như mất đi vị giác nhạy bén của ngày nào vì uống rượu quá nhiều.
Trong khi đó, một tập đoàn lớn đang muốn chiếm lấy nhiều nhà hàng nổi tiếng để không có ai chống lại họ được, trong đó có nhà hàng của ông Au.
Vì phản đối chuyện làm việc cho tập đoàn đó, nhà hàng của ông Au phải thi nấu ăn với tập đoàn kia, và chủ đề là bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch của thời nhà Thanh, với khoảng 300 món ăn.
Để chiến thắng, ông Au phải tìm đầu bếp Kit, và giúp ông tìm lại được tay nghề với vị giác.
“The Chinese Feast” có những món ăn của người Hoa vô cùng hấp dẫn, lại đầy không khí vui tươi của ngày Tết, nên rất đáng xem để đón năm mới.

Tiger Tail
Với chủ đề gia đình và sự hy sinh để có một tương lai tươi sáng hơn, “Tigertail” của năm 2020 là một phim rất đáng xem vào dịp Tết.
Đây là phim nói về người Đài Loan, được công chiếu trên Netflix vào Tháng Tư, 2020.
“Tigertail” nói về cuộc đời của ông Pin-Jui, con trai của một gia đình nghèo ở Hổ Vĩ, Đài Loan.
Sau khi cha qua đời khi ông mới một tuổi, gia đình đưa ông đến sống chung với ông bà nội ở một nơi khác, và ông gặp bà Yuan Lee ở đó trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, khi trở về Hổ Vĩ, hai thiếu niên không còn liên lạc với nhau nữa.
Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau ở Hổ Vĩ, và có tình cảm với nhau, nhưng họ không thể kết hôn vì tình cảnh của hai gia đình quá khác nhau.
Ông Pin-Jui lúc đó làm việc cho một nhà máy và mơ ước được đến Hoa Kỳ để có một cuộc sống mới. Ông chủ nhà máy nói muốn gả con gái cho một người đáng tin cậy để sống cùng cô ở Mỹ. Ông Pin-Jui nhận lời để được đi Mỹ và kiếm tiền giúp gia đình ở Đài Loan.
Tuy nhiên, cuộc sống ở Hoa Kỳ của ông gặp nhiều chông gai, trong đó có quan hệ với vợ và con gái không tốt.
Trong suốt phim, khán giả đi theo cuộc đời của ông Pin-Jui qua những câu chuyện ông kể lại cho con gái Angela nghe.
Với chủ đề cuộc sống của người Á Châu ở Hoa Kỳ, trong đó có những ngày đón Tết, “Tigertail” là một phim đáng xem trong dịp Tết.

Us and Them
Chủ đề Xuân vận của Trung Quốc còn được biến thành phim tình cảm, và một phim đáng xem là “Us and Them” được công chiếu trên Netflix vào năm 2018.
Phim nói về hai nhân vật là anh Lin Jianquing và cô Fang Xiaoxiao. Họ gặp nhau khi đi xe lửa về quê ăn Tết, sau đó biết được cả hai người đang làm việc ở Bắc Kinh.
Trong một thời điểm ở hiện tại, anh Jianqing tình cờ gặp lại cô Xiaoxiao trong một chuyến bay về quê ăn Tết, nhưng chuyến bay đó bị hoãn lại, và hai người ở chung một phòng, sau đó nhớ lại mối quan hệ của họ ngày nào.
Phim liên tục chuyển cảnh giữa quá khứ và hiện tại. Những cảnh hiện tại được quay có bằng phim màu, và những cảnh quá khứ là phim trắng đen.
Khán giả sẽ theo hai nhân vật qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống và mối tình của họ. Hai vai chính từng quen nhau rồi chia tay, nhưng gặp lại nhau trong hiện tại và tìm cách hàn gắn lại, dẫn đến nhiều tình tiết cảm động.
“Us and Them” tận dụng bối cảnh Xuân vận ở Trung Quốc để tạo ra một phim tình cảm rất đáng xem. Tuy nhiên, phim này có những cảnh “người lớn,” nên không thích hợp để xem chung với gia đình. (Thiện Lê) [qd]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































