Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Năm 2023 được giới mộ điệu điện ảnh nhận xét là một năm kỳ lạ đối với ngành công nghiệp Thứ Bảy khi ngày càng có nhiều khán giả từ chối những dự án “bom tấn” khổng lồ như “Indiana Jones,” “Mission Impossible,” “Transformers” hay “Teenage Mutant Ninja Turles” mà trở về với những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, có kinh phí thấp và thuộc các hãng phim độc lập ít người biết.

Cùng điểm lại sáu bộ phim vô cùng hay ho dưới đây, nó thể hiện nhiều mặt khác nhau của cuộc sống muôn màu trong xã hội và đem lại nhiều suy ngẫm cho người xem.
A Thousand and One
Bộ phim đầu tay của đạo diễn A.V. Rockwell, “A Thousand and One,” với sự tham gia của minh tinh Teyana Taylor, từng được vinh danh tại Đại Hội Điện Ảnh Sundance năm nay.
Tác phẩm kể về câu chuyện của một bà mẹ đơn thân lên kế hoạch bắt cóc con trai 6 tuổi của mình ra khỏi trung tâm nuôi dưỡng trẻ em của chính phủ và cố gắng nuôi dạy con và làm tròn bổn phận của người mẹ.
Điều khiến “A Thousand and One” lấy đi nước mắt của khán giả chính là việc bộ phim khám phá sự phát triển của các thế hệ bằng việc đi theo chân nhân vật đứa con trai từ lúc cậu bé 6 tuổi cho đến khi 17 tuổi. Bộ phim đã lột tả chân thật về sự tận tâm của cha mẹ đối với con mình và luôn tâm niệm trong lòng về việc họ có thể làm tốt hơn cho đứa con mình sinh ra. Ngoài ra, những tâm tư, suy nghĩ, tính cách và văn hóa của người da màu cũng được khắc họa rõ nét trong phim.

BlackBerry
Trước khi hãng Apple “làm mưa làm gió” trong thế giới điện thoại thông minh với iPhone thì dòng điện thoại BlackBerry từng được coi là vật “bất ly thân” mà người Mỹ nào cũng muốn sở hữu và đó là nguồn cảm hứng để đạo diễn Matt Johnson thực hiện bộ phim “BlackBerry.”
Đây được xem là tác phẩm thú vị xoay quanh về một thương hiệu từng rất nổi tiếng, phản ảnh về thói quen tiêu dùng đặc trưng trong thế kỷ 21, được xem là đem lại một cái nhìn rõ ràng về chủ nghĩa tư bản và những thành tựu vĩ đại mà công nghệ mang đến cho cuộc sống con người.
Trong phim, hai nam chính Jay Baruchel và Matthew Johnson thể hiện xuất sắc vai hai gã mọt sách chính hiệu và thích khoa trương, đã phát hiện ra một thiết bị với sức mạnh tính toán vượt trội. Và quả thật, “BlackBerry” không chỉ là một bộ phim đem lại một cái nhìn giật gân về doanh nghiệp mà còn phân tích sâu sắc về tư duy và văn hóa đằng sau sự phát minh đó.
Không chỉ vậy, màn hóa thân của tài tử Glen Howerton trong vai doanh nhân Balsillie, có màn đối đầu khá thú vị với hai nhân vật chính để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

LOLA
“LOLA” của đạo diễn Andrew Legge là một bộ phim hài lãng mạn kết hợp với khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh ở thời Đệ Nhị Thế Chiến, kể về hai chị em tài giỏi đã tạo ra một loại cỗ máy thời gian. Cỗ máy này hoàn toàn không vận chuyển con người mà thay vào đó là vận chuyển các sóng điện từ bị chặn từ tín hiệu radio và TV để họ có thể xem và nghe các chương trình được truyền từ tương lai. Và hai người phụ nữ sử dụng thiết bị này để giúp đỡ những công dân Anh trong cuộc chiến.
Điều độc đáo làm cho “LOLA” trở nên khác biệt so với các dự án khác trong năm chính là cách mà đạo diễn Andrew Legge tái tạo lại các thước phim qua máy Bolex và Newman Sinclair với khẩu độ 16mm và 35mm. Khi kết hợp thủ thuật quay này với công nghệ kỹ thuật số ngày nay, “LOLA” đã thành công tạo ra một cảm giác chân thực đến ám ảnh, đặc biệt là khi khắc họa được nét diễn.
“LOLA” cũng không ngại trở nên đen tối và thực tế ở trong phần sau của phim, bất chấp tiền đề ban đầu của phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng pha tình cảm hài lãng mạn, trở thành tác phẩm có chất thẩm mỹ táo bạo nhất trong năm 2023.

Showing Up
“Showing Up” là một trong những dự án có kinh phí thấp của hãng A24 trong năm qua, đánh dấu sự hợp tác lần thứ tư giữa nữ đạo diễn Kelly Reichardt và minh tinh Michelle Williams, sau ba bộ phim “Wendy & Lucy,” “Meek’s Cutoff” và “Certain Women.”
Trong phim, Michelle Williams vào vai Lizzy, một nữ nghệ nhân điêu khắc đang nuôi niềm hy vọng có được một buổi triển lãm có thể thay đổi sự nghiệp của mình, nhưng lại gặp nhiều trở ngại. Từ việc phải đối phó với người chủ nhà khó chịu suốt ngày kiếm chuyện cho đến việc phải chăm sóc người anh trai bị bệnh hiểm nghèo, Lizzy luôn cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình. Và đây cũng là cái nhìn của đạo diễn đối với những người theo chủ nghĩa tự do hiện nay khi họ vẫn đang chật vật trong phong cách sống hippie thời hiện đại khi làm sao có thể cân bằng giữa nghệ thuật, sự phóng khoáng và áp lực cuộc sống khắc nghiệt, buộc con người ta dần trở nên thực dụng hơn.
Khi ra mắt lần đầu tiên tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Cannes trước khi chính thức ra rạp vào hôm 7 Tháng Tư, “Showing Up” nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình, đặc biệt là sự ngưỡng mộ về màn trình diễn của minh tinh Michelle Williams. Đặc biệt, phim còn được National Board of Review xướng danh là một trong 10 bộ phim độc lập hay nhất trong năm 2023.

Rye Lane
“Rye Lane” là bộ phim đầu tiên mà nhà làm phim Raine Allen Miller thử sức ở vai trò đạo diễn, với hai vai chính được giao cho hai diễn viên trẻ David Johnson và Vivian Oparah.
Bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn kể về hai con người xa lạ, quyết định dành cả ngày để tìm hiểu nhau sau khi cả hai vừa kết thúc cuộc tình đẫm nước mắt. Mặc dù cốt truyện của phim không có gì là quá mới, nhưng thật sự “Rye Lane” sẽ đọng lại nhiều ấn tượng khó phai cho người xem.
Tác phẩm được ví như cuộc dạo chơi có hình ảnh sống động trên phong cách rom-com cổ điển, nâng tầm thể loại hài lãng mạn lên một mức sống động hơn qua những giọng nói và góc nhìn độc đáo. “Rye Lane” hài hước, chân thành và rất “British,” bày ra những thước phim vô cùng hay ho và lôi cuốn.

The Night of the 12th
Bộ phim mới của đạo diễn Dominik Moll, “The Night of the 12th,” đã xuất sắc giành giải César năm nay, được ví là giải Oscar danh giá của Pháp, đem lại một cái nhìn và sức sống mới trong các vấn đề liên quan đến ngành cảnh sát.
Trong phim, một cảnh sát trưởng mới được giao nhiệm vụ giải quyết vụ sát hại một phụ nữ xinh đẹp, người đã thu hút vô số người tình và những người bạn nguy hiểm. Tuy nhiên, “The Night of the 12th” không chỉ tập trung vào việc tìm ra kẻ giết người mà còn đem lại cho khán giả nhiều giả thuyết khi bất kỳ ai trong phim cũng có thể là hung thủ và đôi khi chúng ta sẽ không bao giờ biết hết được sự thật.
Các cách mà phim “The Night of the 12th” kể chuyện đã hoàn hảo ngay từ ban đầu và cho khán giả biết rằng nó thiên về kết cấu hành trình hơn tới đích đến. Với màn thể hiện của dàn diễn viên, bao gồm Bastien Bouillon, Lula Cotton-Frapier, Bouli Lanners và Pauline Serieys, bộ phim của đạo diễn Dominik Moll xứng đáng là tác phẩm mà bạn không thể bỏ qua trong năm 2023. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]































































































































