Bobbi Kristina Brown lại rơi vào hôn mê


HOLLYWOOD (Y.C)
Gia đình ca sĩ Whitney Houston kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cô con gái của họ, Bobbi Kristina Brown.

Hôm Thứ Tư, bác sĩ chữa trị cho Bobbi Kristina Brown đã cố gắng dùng thuốc để kéo cô ra khỏi hôn mê.



Con gái ca sĩ Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên, ngay sau khi bác sĩ ngừng cho thuốc, cô bắt đầu co giật và tiếp tục hôn mê.

“Lúc nào cũng có mặt cha cô bên cạnh,” theo tin báo chí.

Bobbi Kristina, 21 tuổi, là con gái của Bobbi Brown và Whitney Houston, được các bác sĩ liên tục bơm thuốc để giữ cho cô đừng rơi vào trạng thái hôn mê, kể từ khi người ta tìm thấy Kristina nằm bất động trong bồn tắm, hôm 31 Tháng Giêng.

Tuần rồi, bác sĩ rút ống trợ thở, để cho Kristina tự thở qua một ống nhỏ được gắn ở cổ.

“Ðây là trở ngại kinh khủng, mọi người hy vọng Kristina sẽ ra khỏi hôn mê, để trở lại bình thường, chúng tôi lạc quan lắm,” Nguồn tin cung cấp cho giới truyền thông tiếp tục: “Quả là thời gian khó khăn cho Bobbi, ông ấy cứ nuôi hy vọng một ngày tốt lành sẽ đến, nhưng dù sao đi nữa, xin mọi người hãy cầu nguyện, không cần biết bạn là tôn giáo nào, cho dù bạn không có tôn giáo đi chăng nữa, hãy gửi đến lời cầu nguyện, sự suy nghĩ, lời chúc tốt lành, và gửi đến bất cứ điều kiện tốt nhất của mọi người, để cầu nguyện cho Kristina.”

Hồi đầu tháng này, cả gia đình đã có lúc quyết định rút tất cả ống và ngừng thuốc men để giúp cô Kristina tiếp tục sống, ngày đó là 11 Tháng Hai, đúng ngày giỗ thứ 3 của mẹ cô. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT