Ðức Tuấn/Người Việt
PALM SPRING, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 7 Tháng Ba, tại khu nghỉ dưỡng, sòng bài Fantasy Spring, Palm Spring, đêm ca nhạc và dạ vũ “Tình Xuân” được bắt đầu hai suất, lúc 8 giờ và 11 giờ.
Căn phòng có sức chứa khoảng 300 khách, và cả hai suất hát, hầu như không còn chỗ ngồi.

Phần trình diễn sống động của ca sĩ Như Loan. (Hình: Amy Ngô cung cấp)
Ðiều khiển chương trình là MC Trọng Thắng.
Theo đúng giờ ấn định, suất đầu tiên mở màn lúc 8 giờ, người MC bước ra chào khán giả, rất vắn tắt anh cho biết mỗi suất hát chỉ gói gọn trong hai giờ rưỡi đồng hồ.
Mở màn là phần trình diễn của ca sĩ Tú Quyên, với bốn bài hát sôi động, tuy nhiên vì khán giả chưa “warm up” đủ, nên còn e ngại, chưa ra sàn nhảy.
Ca sĩ Ðoàn Phi tiếp tục chương trình ngay sau phần trình diễn của Tú Quyên.
Anh nói: “Ðây là lần đầu tiên Ðoàn Phi đến trình diễn tại sòng bài Fantasy Spring, tuy lái xe hai tiếng, nhưng đến đây được thấy khán giả ngồi đầy căn phòng, và ủng hộ anh chị em ca nghệ sĩ, là mình thấy vui rồi.”
Phần trình diễn của Ðoàn Phi cũng gồm khoảng 4 đến 5 bài hát, với kinh nghiệm đứng sân khấu lâu, anh biết phải hát những gì, nói làm sao với khán giả, để mọi người cùng bước ra sàn nhảy tham gia phần dạ vũ.
Với những ca khúc mang thể điệu trẻ trung, Ðoàn Phi đã làm khán giả không thể nào rời sàn nhảy trở về chỗ ngồi.
Như Loan, cô ca sĩ chỉ vừa bước ra sân khấu đã nhận được nhiều lời khen từ mọi người bên dưới, cô Nguyễn Thị Hà, đến cùng với nhóm bạn, từ quận Cam nói: “Tôi mến mộ ca sĩ Như Loan, vì biết cô đang mang thai, nhưng vì yêu nghề nên ca sĩ Như Loan vẫn cố gắng đến tham gia chương trình này.”
Thật vậy phần biểu diễn của Như Loan rất sống động, với liên tục những bài hát theo thể điệu techno, cha cha cha.
Mai Tiến Dũng, có lẽ anh là ca sĩ trẻ nhất trong những anh chị em ca nghệ sĩ có mặt đêm nay, những bài hát vui, nhạc Việt hay nhạc ngoại quốc mà Mai Tiến Dũng trình bày đều mang lại khí thế, bầu không khí “nóng” hẳn lên, và mọi người kéo nhau ra ủng hộ người nghệ sĩ chỉ ngay sau câu đầu tiên anh cất tiếng hát.
Minh Tuyết, phần trình bày của cô là cuối chương trình, nhưng cũng là người ca sĩ mà khán giả chờ đợi.
Quả thật không sai với lời đồn đãi rằng sau lưng Minh Tuyết là rất nhiều khán giả yêu thích cô, hoặc khá đông người lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ cô ca sĩ có chất giọng cuốn hút hồn người ấy.
Những bài hát vừa mới, lẫn cũ đều không làm khán giả chán, mà trái lại mọi người ủng hộ tiếng hát của cô rất nhiệt tình với những ngọn đèn từ các chiếc máy điện thoại cầm tay, hay những ngọn đèn cầu nhỏ bày trên bàn khách ngồi, được khán giả cầm trên tay, giơ cao ủng hộ.
Minh Tuyết có cách giữ chân, mang lại cho khán giả những giây phút thích thú, vui khi cô đang trình bày trên sân khấu.
Ðiểm đặc biệt là lồng giữa chương trình, những phần bốc thăm do các đại diện của ban tổ chức, để khán giả được trúng những khoản hiện kim, cũng như “credit” cho thêm vào những chiếc thẻ chơi kéo máy.
Ðược biết mỗi xuất diễn ban tổ chức cho rút thăm bốn lần, và khách có cơ hội trúng thưởng từ $250 đến $500 tiền mặt, và số “credit” thêm vào thẻ khách chơi kéo máy là $500.
Ðiểm son khác của chương trình nhạc “Tình Xuân” là có rất nhiều khán giả từ quận Cam, chịu khó lái xe hai giờ đồng hồ để đến tham dự chương trình nhạc.
Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, lý do có khá nhiều khách hàng từ quận Cam, thậm chí từ San Diego lái xe đến tham dự chương trình ca nhạc tại Fantasy Spring vì sự ưu đãi, những khuyến mãi, cũng như đối xử với khách hàng như thượng đế, và dĩ nhiên là chương trình ca nhạc có nội dung hấp dẫn, tất cả là những yếu tố cần thiết để lôi cuốn khách hàng đến chơi với họ.
Ðêm nay có lẽ những người vui nhất là những viên chức đại diện của sòng bài, vì họ nhìn thấy được sự ủng hộ nhiệt tình, đông đảo của cộng đồng Việt Nam từ quận Cam đến chơi.













































































