Friday, March 29, 2024

Europa League: Hai đội bóng Manchester cùng thắng

Bóng tròn Châu Âu:

 

 

 

Champions League: Arsenal thua thảm 0-4 trước Milan

 

Tổng hợp Năm nay Châu Âu có ba giải bóng tròn quan trọng:

– Giải vô địch bóng tròn Châu Âu gọi là Euro 2012 với 16 đội tuyển các quốc gia có mặt ở vòng chung kết tại Ba Lan và Ukraine.


Tiền đạo Javier Hernandez (giữa) của Manchester United tìm cách đưa banh vào lưới trước sự truy cản của hậu vệ Vurnon Anita (trái) và thủ môn Kenneth Vermeer của Ajax Amsterdam trong trận đấu vòng 32 cúp C1 (UEFA Cup League) giữa Manchester United và Ajax diễn ra trên sân The Amsterdam Arena, Amsterdam, Hòa Lan ngày 16 Tháng Hai, 2012. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)

– Giải Champions League (còn gọi là Cúp C1) quy tụ một số đội đứng đầu các league của các quốc gia.

– Giải Europa League (còn gọi là Cúp C2) quy tụ một số đội mạnh của các league nhưng không đủ tiêu chuẩn để dự tranh Cup C1.

Vòng chung kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 8 Tháng Sáu đến ngày 1 Tháng Bảy, 2012.

Hiện tại giải Champions League đang bước vào vòng 16 còn Europa League với 32 đội bóng đang so tài với nhau ở hai trận lượt đi và về trong đó có hai đội bóng đều mang tên thành phố Manchester của xứ sở sương mù Anh Quốc.

Hai đội Manchester City và Manchester United hiện đang đứng nhất nhì bảng xếp hạng của Premier League của Anh, nhưng hai đội này không may chỉ đứng thứ ba ở vòng đấu bảng của mình nên đều không thể có mặt ở vòng 16 mà – theo điều lệ giải – đành phải xuống sân chơi Cup C2 vòng 32.

Các trận đấu lượt đi của vòng 32 Cúp C1 đã diễn ra trong hai ngày 14 và 16 Tháng Hai, 2012. Ngoài hai đội Manchester United và Manchester City có thêm đội bóng câu lạc bộ Anh là Stoke City cũng góp mặt và cả ba đội đều ra quân lượt đi vào ngày Thứ Năm 16 Tháng Hai.

Trận đối đầu giữa Manchester United và Ajax (đội cũng rớt từ Cúp C1 xuống Cúp C2), diễn ra tại Amsterdam. Hai cầu thủ Ashley và Javier Hernandez ghi hai bàn thắng trong hiệp hai giúp Manchester United đá bại Ajax 2-0.

Sau hiệp đầu thi đấu nhạt nhẽo, cả hai bên đều không có dịp tung lưới đối phương. Nhưng bước vào hiệp hai, cầu thủ Ashley Young của Manchester United phá vỡ bế tắc này bằng bàn thắng đẹp ở phút 59 khi anh nhận đường banh chuyền của Nani từ cánh phải, dẫn qua một hậu vệ Ajax rồi dứt banh sà khiến thủ môn Ajax là Kenneth Vermeer bó tay.

Ðến phút 85, trong đợt phản công nhanh, một sự phối hợp một hai thật tuyệt vời giữa Hernandez và Rooney cuối cùng Javier Hernandez với khoảng cách gần sát khung thành, tung ngay cú sút, banh tuy trúng thủ môn Vermeer nhưng đi luôn vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 về cho Manchester United.

Tiền đạo Mario Balotelli (thứ hai từ trái) của Manchester City được đồng đội chúc mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Porto trong trận đấu giải Europa League vòng 32 diễn ra trên sân Dragao, Porto, Bồ Ðào Nha ngày 16 Tháng Hai, 2012. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images) 

Huấn luyện viên Alex Ferguson cho biết: “Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai và cuối cùng có được trận thắng. Tuy không phải là màn trình diễn sáng chói nhưng cũng đủ tốt rồi.”

Riêng Hernandez nói thêm: “Chúng tôi biết đây là một trong hai trận đấu. Chúng tôi muốn một kết quả tốt và thật may chúng tôi có hai bàn thắng. Chúng tôi còn thêm 90 phút nữa nên chưa thể nói được điều gì cả.”

Cả hai đội Ajax và Manchester United đều có tất cả bảy lần vô địch Champions League (Ajax 4 lần, Manchester City 3 lần), nhưng lần này cả hai lại bị rơi đài ở vòng bảng (group stage) phải xuống sân chơi Europa League vòng 32.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào ngày 23 Tháng Hai tới đây.

Cùng ngày, một trận đấu khác giữa Manchester City và Porto của Bồ Ðào Nha diễn ra trên sân Estádio do Dragão, Porto.

Cả hai đội Porto và Manchester City đều giống như trường hợp của Manchester United và Ajax là lọt sàng từ Champions League.

Mặc dù có được sự cổ vũ cuồng nhiệt của 47 ngàn khán giả nhưng đội chủ nhà Porto vẫn phải chịu thất bại 1-2 trước đội khách Manchester City.

Cầu thủ Sergio Aguero ghi bàn thắng muộn ở phút 85 giúp đội nhà Manchester City lội ngược dòng thắng lại Porto 2-1.

Tiền đạo AC Milan Zlatan Ibrahimovic (trái) vui mừng sau khi ghi bàn thắng bằng quả đá phạt đền trong trận đấu lượt đi giải Champions League vòng 16 giữa hai đội Arsenal và AC Milan diễn ra trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 15 Tháng Hai, 2012. (Hình: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

Yaya Toure dẫn banh qua khỏi hàng phòng ngự Porto, rồi chuyền đường banh này từ cánh phải cho đồng đội của mình là tiền đạo người Argentina đưa banh vào lưới khi thời gian chỉ còn lại 5 phút phù du là dứt trận, ấn định chiến thắng chung cuộc. Nhưng chính đội chủ nhà Porto dẫn trước 1-0 ở phút 27 do công của Silvestre Varela và thủ môn Helton của Porto đã xuất sắc đón đỡ được nhiều đường banh nguy hiểm không cho City quân bình tỷ số.

Nhưng cố gắng của Helton không giữ được lâu, khi đến phút 55, Toure sút banh trúng ngay hậu vệ Porto là Alvaro Pereira đi luôn vào lưới giúp Manchester City cân bằng tỷ số 1-1.

Trận lượt về giữa hai đội này diễn ra trên sân Etihad, Manchester, Anh Quốc vào ngày 22 Tháng Hai này.

 

Champions League: Arsenal thua thảm 0-4

 

Cúp C1 2011-12 bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp chỉ có mặt hai đội bóng câu lạc bộ Anh là Arsenal và Chelsea.

Trong trận đấu ngày Thứ Tư vừa qua, gặp AC Milan của Italy, đội Arsenal đã thua muối mặt, bị thủng lưới bốn lần mà không có cây gậy nào về nhà.

Ðây có thể nói là một trong những trận đấu tệ hại nhất của Arsenal từ trước đến nay.

Cầu thủ Ibrahimovic thiết lập hai đường banh chuyền cho Robinho ghi hai bàn thắng ở phút 38 và 49 đồng thời chính cầu thủ này cũng chuyển quả phạt đền thành bàn thắng thứ tư ở phút 79 ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 nghiêng về cho đội chủ nhà Milan. Trước đó Kevin-Prince Boateng đưa Milan dẫn trước 1-0 ở phút 15.

Trước đây Arsenal chưa hề thua hơn ba bàn ở giải Champions League, chưa bao giờ bị chao đảo bởi bộ ba Ibrahimovic, Robinho và Boateng. Chính bộ ba này đã kéo tất cả hàng phòng ngự của Arsenal giãn ra khắp mọi nơi để từ đó có những khoảng trống ghi bàn.

Chính huấn luyện viên Arsene Wenger thú nhận với các phóng viên báo chí sau trận đấu: “Chúng tôi chưa bao giờ có một trận đấu tệ hại như thế này, chúng tôi phòng vệ lẫn tấn công đều bết bát và thật là ‘shock’ khi chúng tôi bị đánh tơi tả ở khắp nơi trên sân. Ðây là trận thi đấu tệ hại nhất của chúng tôi từ trước đến nay.”

Thua đậm quá, thật khó lòng cho Arsenal lội được dòng nước ngược ở trận lượt về vào ngày 6 Tháng Ba tới đây dù thi đấu trên sân nhà và Wenger thấy không còn hy vọng gì nữa.

Trong khi đó huấn luyện viên đội Milan, ông Massimiliano Allegri khen ngợi hàng thủ của mình và chỉ trích dàn tấn công là không ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa để cho chắc ăn.

Ông nói: “Chúng tôi thi đấu rất tốt, chúng tôi không cho họ (Arsenal) có bất cứ cơ hội nào để ghi bàn, chúng tôi phòng vệ rất vững chắc. Chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng nữa để bảo đảm bởi vì ở giải Champions League có cả hai trận lượt đi và về.” (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT