Friday, April 19, 2024

Huỳnh Phi Tiễn, ca sĩ ‘chuyên trị nhạc mùi’


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV) Giải tuyển lựa ca sĩ năm 2011, do trung tâm Asia tổ chức, nổi lên một loạt các ca sĩ trẻ, tài năng, trong số các thí sinh trúng giải, người ta chú ý nhất là tên của thí sinh nam, Huỳnh Phi Tiễn, với vóc dáng cao ráo, dễ nhìn, một chút phong trần, nhưng lại có nét thư sinh…


Huỳnh Phi Tiễn được nhiều người chú ý đến, chẳng phải vì anh đoạt giải nhì, mà vì giọng hát “đặc sệt” nhạc mùi, chất nhạc của các giọng ca “cổ thụ” như Chế Linh, Duy Khánh… và đặc biệt hơn nữa vì anh đang là sinh viên chuẩn bị bước vào trường y khoa.








Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Trong buổi trò chuyện tại tòa soạn Người Việt, Huỳnh Phi Tiễn đã nhắc ngay đến tên của nhạc sĩ Việt Dzũng. Anh cho biết anh Việt Dzũng là người đầu tiên gọi nhắc nhở anh nộp đơn, gửi bài hát, xin tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ năm 2011.


“Năm 2010, sau khi tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi do đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, ở Phoenix tổ chức, tôi được một số nơi mời đi hát, một trong các chương trình văn nghệ đó, có một lần tôi gặp nhạc sĩ Việt Dzũng, lúc đó tôi ngồi chung với các anh chị nghệ sĩ khác phía sau sân khấu. Thấy anh Việt Dzũng bận rộn với các anh chị em nghệ sĩ nên tôi ngồi im, đến một lúc sau, anh tiến đến gần chỗ tôi ngồi, và nói: ‘Sao em không chào hỏi gì anh vậy?’ Tôi cười trả lời lại với anh là thấy anh bận, nên định chờ anh rảnh sẽ đến chào anh thôi…” Huỳnh Phi Tiễn nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt nhạc sĩ Việt Dzũng như thế nào.


Anh kể tiếp: “Sau đó vài ngày, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh Việt Dzũng, cú điện thoại đó anh nói chuyện với tôi nhiều, và lâu lắm, sau đó anh khuyến khích tôi nên tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do trung tâm Asia tổ chức năm 2011, và kết quả là tôi đoạt giải nhì, trong cuộc thi đó.”


Huỳnh Phi Tiễn có chất giọng nam trung, anh chuyên trị nhạc mùi, anh chàng nhắc lại câu chuyện hồi còn nhỏ rất yêu thích ca sĩ Duy Khánh, và thần tượng giọng ca Chế Linh.


“Bởi vậy anh thấy em hát nhạc quê hương là vậy.” Huỳnh Phi Tiễn tâm tình.


Ai cũng nghĩ Huỳnh Phi Tiễn đang sinh sống tại Nam California, nhưng anh cho biết hiện chưa có ý định di chuyển hẳn sang vùng quận Cam này, vì cả gia đình của anh còn ở Phoenix, Arizona.


Ba của Huỳnh Phi Tiễn là cựu quân nhân, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông đã từng sĩ quan cảnh sát và cảnh sát dã chiến, đóng tại Trà Vinh (Vĩnh Bình cũ) và Càn Long (phía dưới Vĩnh Long).


Huỳnh Phi Tiễn cho hay sau gần tròn 5 năm hát cho trung tâm Asia, anh đã có hai tác phẩm CD: Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người (2013), Ngoại Ô Ðèn Vàng (2014).


Nhắc lại kỷ niệm về cuốn CD “Ngoại Ô Ðèn Vàng,” Huỳnh Phi Tiễn nói anh nhớ hoài sự ưu ái của vợ chồng nhạc sĩ Trúc Sinh dành cho anh, khi một ngày anh nhận được sự góp ý cũng như tin nhắn từ nhạc sĩ Trúc Sinh là muốn thực hiện tác phẩm CD cho Huỳnh Phi Tiễn, tuy rằng lúc đó giao tình giữa người ca sĩ và nhạc sĩ chỉ là quen biết sơ giao…


Càng nói chuyện với Huỳnh Phi Tiễn mới thấy người con trai này có những suy nghĩ không giống như những ca sĩ khác, sự khác biệt ở sự đơn giản, nhẹ nhàng trong mọi chuyện.


Huỳnh Phi Tiễn không ngại ngùng bày tỏ lập trường của anh là yêu chuộng dân chủ, nhân quyền, tự do, bởi thế anh nói trên “Facebook,” thỉnh thoảng có những người không thích đề tài này, họ nhảy vào phê phán anh nặng nhẹ đủ thứ.


Chàng ca sĩ có giọng nói miền Nam đặc sệt, thú nhận anh vẫn còn độc thân, lý lẽ độc thân vì anh thấy đời sống chưa được ổn định lắm, và phần khác là anh sợ sẽ không đủ thời gian chăm sóc cho người con gái mà anh thương yêu.


“Kế hoạch sắp tới của tôi là mau chóng làm xong những cuốn CD mới, và tiếp tục chuyện học hành.” Huỳnh Phi Tiễn trả lời câu hỏi: “Dự định sắp tới của bạn là gì?”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT