Ðức Tuấn/Người Việt (ghi)
WESTMINSTER (NV) – Trước tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời, báo Người Việt thực hiện những cuộc phỏng vấn ngắn và ghi nhận cảm xúc của các anh chị em ca nghệ sĩ ở Quận Cam trước sự mất mát này.

Từ trái: Ca sĩ Thanh Mai, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ca sĩ Elvis Phương và ca sĩ Fatima. (Hình: Ca sĩ Thanh Mai cung cấp)
Ca sĩ Thanh Mai: Tôi rất buồn, vì không bao giờ ngờ được chú ra đi sớm đến như thế, thật sự tôi vẫn cứ nghĩ chú còn có thể sống được thêm 10 năm nữa. Nhất là lúc nhạc sĩ Nguyễn Quang sang đây để giúp cho đêm nhạc ra mắt CD của Fatima, khi đó Quang nói với tôi là trước khi anh rời Việt Nam, ba anh đã tỉnh hẳn, ông muốn uống Coca Cola, ông có thể ăn cháo được, và bác sĩ còn nói với Quang là ba của anh đang hồi phục, do vậy Quang vững tin và lấy vé máy bay, sang đây để lo cho Fatima, nhưng rồi không ai ngờ chú đã ra đi nhanh đến như thế.
Ngày nào nhạc sĩ Nguyễn Quang cũng gọi về nhà, hỏi thăm tin tức cha mình, nhưng đến ngày Thứ Tư, hôm đó tôi đang làm ở nhà hàng, Quang gọi cho tôi, và nói là khoảng 2 giờ sáng bên Việt Nam, bác sĩ gọi cho mẹ của anh, kêu phải ký giấy tờ. Quang nghe như thế, và đoán được có chuyện chẳng lành với cha mình, bởi thế anh vội vã đổi vé để bay về gấp.
Nếu hỏi tôi kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, thì tôi có rất nhiều, bởi vì tên tuổi của ca sĩ Thanh Mai ngày hôm nay được khán giả biết đến là nhờ chú Nguyễn Ánh 9 giới thiệu, cũng như dẫn dắt…
Lần cuối cùng tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là Tháng Tám năm 2015, hầu như lần nào ông sang đây chơi, trước lúc ông về tâm trạng của tôi đều rất buồn. Lần cuối đó, tôi đứng dựa cửa của nhà hàng của tôi, và trước khi lên xe để ra phi trường, ông còn nói với tôi: “Con đừng có buồn, Tháng Sáu năm tới, chú sẽ sang nữa mà.” Không ngờ đó là lời nói cuối cùng của chú đối với tôi.
Ông Tô Văn Lai: Nhạc của ông Nguyễn Ánh 9 là dòng nhạc mới, không trẻ lắm mà cũng không già lắm, ông có khuynh hướng đi theo nhạc Pháp nhiều, như cái bài “Không” được viết giống như nhạc của Pháp, điều đó cũng dễ hiểu vì ông là học chương trình Tây.
Chuyện ông ra đi đột ngột, đó là sự mất mát lớn đối với giới yêu âm nhạc, vì ông là một trong vài cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam còn lại hiện nay.
Kỷ niệm giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và trung tâm Thúy Nga thì có rất nhiều, đã có một vài tác phẩm chúng tôi mời ông và nhạc sĩ Thanh Sơn thu hình chung…
Ca sĩ Lệ Thu: Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ra đi rõ ràng là một mất mát lớn trong thế giới âm nhạc của Việt Nam.
Tôi vẫn còn nhớ vài lần đi diễn, có sự có mặt của ông, nhất là khi tôi về Việt Nam, tôi gặp ông, thấy ông đánh đàn piano ở một số nơi, nhìn ông gầy gò, thật sự thấy thương ông nhiều hơn.
Ai trong chúng ta cũng phải đến ngày ra đi như ông, chỉ có điều khi mình thấy những người bạn, những người thân yêu ra đi sớm như thế, mình mới hiểu được rằng đời sống bây giờ không phải chỉ là ngắn ngủi mà là mong manh thì đúng hơn, bởi thế khi còn sống trên thế gian này, mình nên đối xử tử tế với nhau.
Ca sĩ Thanh Tuyền: Tôi rất buồn khi nhận được tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ra đi đột ngột, dường như những người nhạc sĩ tôi quý mến, họ đã lần lượt rời bỏ thế gian này. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người nhạc sĩ hiền hòa, có tư cách, đáng kính.
Ca khúc Tình Khúc Chiều Mưa là bài hát tôi đã hát nhiều lần, và nhớ nhất là hát ở những phòng trà tại Sài Gòn. Bây giờ hát lại những nhạc phẩm của ông như Ðêm Nay Ai Ðưa Em Về, Tình Khúc Chiều Mưa… sẽ như mình đang nhắc lại kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Nhạc sĩ Thành Hammer: Ðiểm đặc biệt nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ông là một người yêu nghệ thuật, đến cuối đời.
Ông là người nhạc sĩ rất đáng kính bởi đức độ, tính tình hiền hòa, và gia tài âm nhạc của ông không nhiều nhưng hầu như chỉ toàn những tác phẩm tên tuổi, được giới thưởng ngoạn yêu thích mãi mãi.
Tóm lại trong làng âm nhạc tôi nghĩ bất cứ nghệ sĩ nào, nhạc sĩ nào cũng phải ngả mũ để kính chào ông.
Nhạc sĩ Minh Tuấn: Ðối với tôi, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người nhạc sĩ rất có tài, bởi vậy ông mất đi là sự mất mát lớn trong nền âm nhạc của chúng ta. Tôi còn nhớ năm rồi, nhân chuyến sang Mỹ chơi, ông có xuống San Diego, ông rất hiền hòa, đáng kính.
Ca sĩ Thế Sơn: Dù biết rằng ai cũng phải trải qua Sanh-Lão-Bệnh-Tử nhưng mình vẫn rất buồn và tiếc cho một tài năng âm nhạc hiếm quý vừa nằm xuống. Nguyễn Ánh 9 là một trong vài nhạc sĩ Việt Nam có tác phẩm của mình vượt ra khỏi biên cương nước Việt, đó là bài “Không” nổi tiếng, thịnh hành mãi đến ngày hôm nay..
Ngoài việc sáng tác rất nhiều những bản tình ca thật lãng mạn, có một chi tiết mà ít người được biết đó là Nguyễn Ánh 9 còn là đồng tác giả với ông Võ Ðại Tôn (Hoàng Phong Linh) trong một nhạc khúc tràn đầy lòng yêu nước, chí quật cường, bản “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.”
Xin cám ơn tất cả những gì ông đã để lại cho âm nhạc Việt Nam, cầu chúc ông ra đi thanh thản, bình an…










































































