Ðức Tuấn/Người Việt
HUNTINGTON BEACH (NV) – Sáng sớm Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai, hàng ngàn tề tựu tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), Huntington Beach, để tiễn đưa cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong số này, phóng viên nhật báo Người Việt nhận thấy có một số anh chị em ca nghệ sĩ hiện diện để đưa tiễn người con, người anh, người em, người bạn Việt Dzũng, như các nhạc sĩ Anh Bằng, Trúc Hồ, Diệu Hương, Trúc Sinh, Trung Nghĩa, các ca sĩ Thanh Mai, Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Don Hồ, Thế Sơn, Nguyên Khang, Hoàng Anh Thư, Quốc Khanh, Tiến Dũng, Huy Sinh, các MC Diệu Quyên, Ðỗ Tân Khoa, Leyna Nguyễn…

Quan tài cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng được đưa lên xe chở đến nghĩa trang Chúa Chiên Lành. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Nhạc sĩ Nam Lộc được ban tổ chức mời đọc điếu văn, tóm lược tiểu sử của ca nhạc sĩ Việt Dzũng.
Nói với phóng viên Người Việt, ca sĩ Thế Sơn cho biết suốt mấy ngày nay anh rất buồn vì không tin được Việt Dzũng đã ra đi thật sự. Anh cho biết hôm trước có đến viếng và thắp hương cho Việt Dzũng.
“Ðứng thắp hương cho anh mà mình không cầm được sự xúc động,” ca sĩ Thế Sơn nói.
Ca sĩ Hoàng Anh Thư cho biết cô vừa trở về từ chuyến đi hát tại Boston. Cô nói: “Ðêm Thứ Bảy chương trình văn nghệ tại Boston là khiêu vũ mừng Xuân, nhưng ban tổ chức đã dành thời gian phần đầu để tưởng niệm anh Việt Dzũng.”
Ca sĩ Phương Hồng Quế tâm sự: “Hồi còn sống, Dzũng hay nói mai mốt em chết là chị phải lo cho em, tôi nói: ‘Dzũng có nhiều người lo quá mà, cần gì phải đến chị?’ Vậy đó mà Dzũng cứ đòi: ‘Nhưng mà em muốn chị lo cho em.’ Bởi vậy tôi đã hứa với Dzũng là sẽ lo cho Dzũng chuyện hậu sự khi Dzũng mất.”
Chị kể tiếp: “Mấy ngày nay cứ nhìn thấy bông hoa để trên đầu quan tài của Dzũng héo tàn là phải chạy đi thay thế liền cho cậu em vui, chứ để vậy mình không yên lòng.”
Nghệ sĩ Trần Quốc Bảo tâm sự: “Sự ra đi của Dzũng cứ như giấc mơ, giấc mơ này mình muốn được tỉnh dậy chứ không muốn mơ hoài…”
Còn ca sĩ Thanh Tuyền từ Austin, Texas, gọi điện thoại sang cho biết: “Mấy ngày nay chị rất buồn và mỗi ngày cầu nguyện cho người em Việt Dzũng được sớm về Thiên Ðàng.”










































































