Ðức Tuấn/Người Việt (ghi)
Ba ngày Tết trôi qua mau, phóng viên Người Việt đã có những cuộc tiếp xúc ngắn đầu năm với các anh chị em ca nghệ sĩ.

Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng: “Rất vui và hạnh phúc khi được ăn Tết với gia đình, người mình thương, con cái và bạn bè.” (Hình: Facebook)
Dưới đây là một số ý kiến của các ca nghệ sĩ tiêu biểu tại hải ngoại:
Tuấn Ngọc: Sau 40 năm sống tha hương nơi đất khách, hầu như năm nào tôi cũng đều có chung một lối suy nghĩ đó là dù thế nào đi chăng nữa, Tết ở đây cũng chỉ là đất tạm dung, một tình cảm nào đó vui buồn lẫn lộn, vì thật sự tâm tình đó là của tất cả những người sống xa quê hương, chúng ta ăn tết cũng chỉ là loanh quanh ở vùng Little Saigon hay Bolsa mà thôi, chứ không phải được ăn Tết ngay trên quê hương của mình.
Trong ba ngày Tết, tôi rất ít khi ra đường nên không theo dõi về hoàn cảnh Tết ở đây nhiều, nhưng năm nào cũng thế, mỗi khi Tết đến là tôi nhớ lại thời gian Sài Gòn trước 1975, nhớ những ngày đón Tết ở quê nhà, nhớ hồi mình còn bé. Năm nay tôi không đi “show” như mọi năm, nên được ở nhà ăn Tết với gia đình, nhưng sau Tết thì tôi bắt đầu đi hát trở lại, lịch đi “show” lại rất bận rộn. Trong năm 2015, tôi sẽ có một vài tác phẩm đặc biệt như CD hát chung với Thái Thảo, hay CD gồm tất cả những ca khúc tôi yêu thích, và một cuốn CD nhạc Phạm Duy.
Khánh Ly: Từ ngày về làm bạn đời với nhau, tôi sống dựa vào chồng như một đứa bé trong vòng tay ấm áp, che chở của mẹ. Tôi hoàn toàn yên tâm sống thảnh thơi với nhạc, với sân khấu, và những chuyến đi đến với khán giả ở khắp nơi, chưa bao giờ bận tâm về những chuyện linh tinh, chi tiêu trong nhà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tôi hoàn toàn không biết đến tiền, ngay cả đến con, mặc dù tôi rất yêu, nhưng con tôi lại gần gũi hay tâm sự với Ðoan.
Tôi cứ ngỡ anh mãi mãi là bờ vai cho tôi dựa, là bóng mát che mưa nắng cho tôi đến cuối đời, tôi còn ước nguyện anh sẽ là người đưa tôi đi, tôi cứ yên tâm như thế suốt 40 năm qua. Làm sao tôi có thể nghĩ, làm sao tôi có thể ngờ, anh đột ngột bỏ tôi đi, mà không nói một lời. Ôm anh trong tay lần cuối, tôi nói anh cứ về với Chúa Mẹ bình yên, những gì anh còn nợ ai nếu có em sẽ trả, hãy mang theo những gì người ta nợ anh. Tôi vuốt mắt cho chồng tôi, anh đi bình an. Anh là mùa Xuân của tôi, anh bỏ tôi mà đi. Mùa Xuân cũng bỏ tôi mà đi, cả hai bỏ tôi một mình giữa đời.
Ngọc Ðan Thanh: Niềm vui đầu tiên của tôi là bay về California kịp đón giao thừa tại nhà, vì tôi đã kẹt ba ngày bão tuyết ở tiểu bang xa, nhưng cuối cùng tôi vẫn kịp chạy đi mua ít hoa quả, cúng trước giờ giao thừa. Sau nhiều năm ở Mỹ, Tết năm nay tôi nhận ra được là không khí Tết của hải ngoại, mỗi năm thay đổi, nhộn nhịp hơn, tôi có cơ hội đi phục vụ bà con đồng hương ở nhiều tiểu bang khác nhau, và thấy là năm nay Tết ở tiểu bang nào cũng vui, đông, bà con hưởng Tết đậm đà màu sắc hơn, nhất là tà áo dài. Nhớ nhà, tôi phải thú nhận tôi có nhớ nhà, vì bên kia, tôi vẫn còn có cha mẹ ở đó, tuy nhiên ở đây trong vòng tay chăm sóc, lo lắng, thương yêu của cộng đồng tôi cảm nhận được tình thương ấm áp đó làm mình đỡ nhớ nhà nhiều hơn. Tóm lại dường như mỗi năm Tết được trang bị bởi những chiếc áo mới, nhộn nhịp, vui tươi hơn và gần như hơn hẳn không khí Tết của những năm Sài Gòn trước 1975.
Hương Lan: Ðối với tôi, mỗi năm có ít nhất ba dịp lễ lớn đó là Phật Ðản, Vu Lan và Tết Việt Nam chúng ta, cho dù tôi ở đâu đi nữa, tôi cũng trở về nhà để chuẩn bị, đón mừng những dịp lễ lớn ấy. Có lẽ mình ở trong nghề này quá lâu, nhất là thời gian sinh sống tại hải ngoại không phải là ít, nên ba ngày Tết là không thể nào tôi ở bất cứ chỗ nào khác, có nhiều khán giả cứ hỏi tôi, Tết có về Việt Nam hát không? Thật sự có một hai năm tôi ở Sài Gòn, đi hát vào dịp Tết, nhưng mà qua những năm đó, nghiệm lại thấy Tết ở Việt Nam buồn quá, nhất là Sài Gòn bây giờ không khí Tết không còn giống như ngày xưa. Chẳng lẽ, Tết cứ phải chạy đi hát ra vô ở mấy cái phòng trà hoài thì chán lắm. Trong khi Tết ở hải ngoại vui hơn, nhất là ở quận Cam này bà con đồng hương mình đến từ các nơi khác nhau. Năm nay tôi đi hát suốt 10 ngày từ trước Tết, cho đến Thứ Hai tới mới bay về lại quận Cam.
Quốc Khanh: Cũng vài năm nay rồi, Tết đến là Quốc Khanh phải đi hát ở nhiều nơi, xa nhà, tuy nhiên dù không được ở nhà ăn Tết, nhưng ngược lại Khanh được gặp nhiều bà con đồng hương, bạn bè ở nhiều tiểu bang xa, được cái này, mất cái kia, nhưng dù thế nào cũng vẫn thấy ấm lòng. Nói chung dù đi xa hay ở nhà thì mỗi hoàn cảnh đều có những tình huống hay riêng. Năm 2015, điều đâu tiên Quốc Khanh cần làm là hoàn tất studio tại nhà cho hoàn chỉnh theo ý mình, và sau khi có studio cho riêng mình rồi thì làm việc gì cũng dễ, dĩ nhiên trong năm nay sẽ có CD của Quốc Khanh, và dự định sẽ thực hiện đêm nhạc “live show” cho mình vào khoảng Tháng Tám, và thêm một DVD “live show” trong đó có Quốc Khanh, Ðoàn Phi, Ðan Nguyên và Nguyên Khang, sẽ được thu hình tại SBTN studio vào khoảng Tháng Sáu.
Diễm Sương: Em cảm thấy mình rất may mắn, vì trong những dịp Tết chẳng hạn, em được đi phục vụ khán giả khắp mọi nơi, nhờ thế em cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho chúng em, là những người ca sĩ, mang tiếng ca, tiếng hát của mình gửi đến khán giả trong ba ngày Tết. Ba ngày Tết em đi hát suốt, và chỗ xa nhất mà em đến là Atlanta, Georgia.
Mai Tiến Dũng: Giống như mọi năm, Tết năm nay Mai Tiến Dũng đi “show” cũng đều, được gặp khán giả khắp mọi nơi. Cuối năm nay, Mai Tiến Dũng lại còn phải dọn nhà, rồi đi hát liên tục, bởi vậy rất mệt, buồn ngủ lắm. Vậy mà không hiểu sao lên sân khấu em “quậy” như điên (cười). Em đi liên tục ba chương trình, ở ba nơi xa khác nhau, tuy nhiên em vẫn có được cơ hội ăn Tết ở nhà, với đầy đủ bánh chưng, bánh tét.
Kỳ Phương Uyên: Năm nay niềm vui lớn nhất của Uyên là về Việt Nam ăn Tết với gia đình, Uyên có mặt tại Việt Nam trước Tết, rồi ở đó ngày 30, mùng Một và mùng Hai bay về Mỹ để đi “show” đến ngày hôm nay luôn. Kỷ niệm vui nhất của Uyên trong ba ngày Tết là đoàn tụ với gia đình sau sáu năm xa nhà, Uyên đã từ chối hết tất cả các “show” ở Mỹ, để được về Việt Nam ăn Tết với gia đình đó mà. Niềm vui thứ hai, là hôm qua Uyên hát ở Seattle, giữa một bầy các em thiếu nhi, các em nhảy múa tung tăng, và vui hơn nữa là các bé gửi tiền lì xì cho cô Kỳ Phương Uyên, bởi vậy chắc năm nay Uyên sẽ “đỏ” cả năm (cười). Kế hoạch gì trong năm nay? Chắc lấy chồng quá hả? (cười), nói đùa cho vui thôi chứ Uyên mong là sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp, còn nếu như có những niềm vui, hạnh phúc đến trong năm nay thì Uyên xin nhận (cười).
Nguyễn Tiến Dũng: Tết là dịp để mọi người cùng vui mừng, ăn uống, tụ họp chào đón một năm mới, với nhiều điều mới mẻ sắp đến. Riêng Dũng, rất vui, hạnh phúc khi được ăn Tết với gia đình, người mình thương, con cái và bạn bè, Tết năm nay em được tham gia cuộc diễn hành trên đại lộ Bolsa, rất vui, nhất là cùng đồng hành với Dũng là người Dũng thương yêu. Ba ngày Tết, Dũng đi hát ở những hội chợ, chùa, cũng như các buổi ca nhạc vòng quanh địa phương. Hiện nay Nguyễn Tiến Dũng đang phụ trách chương trình “Lời Trái Tim Muốn Nói” trên đài KVLA, đây là chương trình nói về đời sống và tâm tình của anh chị em ca nghệ sĩ.
Quang Thành: Ðối với Quang Thành, ba ngày Tết là dịp để gặp nhau, nghỉ ngơi, vui chơi cùng với gia đình, cũng như là dịp để chúng ta vui trong niềm vui chung của cộng đồng. Riêng về mặt tâm linh, Tết là dịp chúng ta đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện, khấn vái cho những điều tốt lành đến với gia đình, và những thân của chúng ta. Ðối với ca nghệ sĩ, Tết được đi phục vụ bà con khắp nơi, trên toàn nước Mỹ hay trên thế giới, riêng tại địa phương, ca sĩ có cơ hội đi hát cho những hội chợ, rất vui, vì lâu lâu mới được gặp bà con đồng hương ở vùng mình ở, “tay bắt mặt mừng,” gửi những lời chúc tốt đẹp đến khán giả, đã ủng hộ anh chị em ca nghệ sĩ suốt cả năm, bên cạnh đó hội chợ có bán thức ăn, có các trò chơi, và nhất là nhiều anh chị em ca nghệ sĩ góp mặt chung, được gặp nhau trong ngày Tết, đó là sự hào hứng hơn, khác biệt rất nhiều so với ngày thường. Năm 2015, Quang Thành sẽ cho phát hành những tác phẩm CD mới, ấp ủ từ lầu, như CD của nhạc sĩ Lam Phương, CD hát về cha, về người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như CD nhạc đạo.













































































