TEMECULA-PECHANGA (NV) – Hai suất nhạc của chương trình nhạc thính phòng “Tình Tự Mùa Xuân” được bắt đầu lúc 4 giờ 30 và 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 19 Tháng Ba, tại khu nghỉ dưỡng, sòng bài Pechanga.
Ðây là buổi nhạc hội tụ những ca sĩ tên tuổi như: Ý Lan, Phạm Tuấn Ngọc, Nguyên Khang, Diễm Liên, Hồng Nhung, Quang Dũng, Lillian, Jimmy Joseph, Thương Linh, Hoàng Thúy Vy.

Ca sĩ Ý Lan trong ca khúc “Mình Ơi.” (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, mỗi ca sĩ đóng góp ít nhất 2 hoặc 3 ca khúc, trong đó có những bài hát được trình bày song ca, và đơn ca.
Ðiều khiển chương trình là MC Nam Lộc.
Gặp anh Nam Lộc phía sau hậu trường, anh tiết lộ: “MC không phải giới thiệu bài hát cho ca sĩ, mà chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu từng ca sĩ sắp bước lên sân khấu thôi.”
Gần 20 ca khúc được trình diễn trên sân khấu, hầu hết là nhạc của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng hay Anh Bằng, Ðỗ Lễ…
Các ca sĩ chuyển tải tất cả các bài hát rất nhuần nhuyễn, cứ mỗi phần trình diễn của họ đều nhận được từng tràng pháo tay, khen ngợi của khán giả.
Tuy nhiên một vài ca sĩ có phần đóng góp của họ được đánh giá cao như Nguyên Khang, Hoàng Thúy Vy, Diễm Liên hay Hồng Nhung, Ý Lan và Quang Dũng…
Ca sĩ của trung tâm Thúy Nga, Hoàng Thúy Vy, mang đến cho khán giả sự thích thú bất ngờ với hai ca khúc Hạ Trắng và Vết Thương Cuối Cùng.
Trao đổi với chúng tôi, cô cho hay: “Vy rất vui khi được tham gia vào chương trình nhạc thính phòng này.”
Cả khán phòng im lặng để đón nhận giọng hát của ca sĩ Ý Lan, với 3 bài hát: Paris Có Gì Lạ Không Em, Mình Ơi, Chiều Về Trên Sông.
Ca sĩ Ý Lan cho chúng tôi biết: “Ý Lan phải cảm ơn ban tổ chức đã cho Ý Lan được lựa chọn bài hát và cả ba bài đều là những ca khúc đã từng được nhiều người yêu thích, từ bấy lâu nay, như bài Mình Ơi, và Chiều Về Trên Sông là hai bài nhạc ‘kinh điển’, được khán giả luôn luôn yêu cầu khi Ý Lan lên sân khấu.”
Hai ca sĩ Diễm Liên Nguyên Khang là một trong vài cặp đôi rất xứng mỗi khi họ có cơ hội hát chung với nhau. Trên sân khấu, họ rất ăn “rơ,” và tạo cho khán giả cảm giác dễ chịu vô cùng.
Mặc dù chỉ mới 6 tháng trước Hồng Nhung có cơ hội trình diễn cho khán giả quận Cam, thế nhưng lần này trở lại Mỹ, đứng trên sân khấu “Tình Tự Mùa Xuân,” cô vẫn có cách trao đổi rất duyên dáng, giọng hát tuyệt vời, và phong cách biểu diễn rất riêng của một diva Việt Nam.
Nhận xét chung về buổi văn nghệ, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi có sự tham dự của các ca sĩ tên tuổi, với nhiều tiết mục đặc sắc, lôi cuốn, nhưng chỉ tiếc thời gian không có được nhiều như mọi người mong đợi. (Ð.T)












































































































