“Giống như Romeo và Juliet”, mọi người ai cũng có một tình yêu lý tưởng cho riêng mình. Có người nói xu hướng hiện giờ là “Tình yêu mì ăn liền”, nhưng Ghost không như thế. Nếu xem Ghost, tôi nghĩ mọi người sẽ quên đi “Tình yêu mì ăn liền”. Tôi cảm thấy mọi người sẽ rời bỏ ý nghĩ đó với con tim được thanh tẩy.

***
Sơ lược: Ðộc giả chắc chưa quên Joo Won là nhân vật chính trong phim Good Doctor (Thiên Thần Áo Trắng) mà báo Người Việt vừa điểm qua tháng rồi. Bài phỏng vấn của TV daily dành cho Joo Won dưới đây cho chúng ta thêm cái nhìn về khả năng và niềm đam mê nghệ thuật diễn xuất của anh. Xin sơ lược vài nét về hai tài tử diễn cặp chính.
Joo Won (sinh ngày 30 tháng 9, 1987) ra mắt như một diễn viên nhạc kịch trong năm 2006, sau đó không ngưng nghỉ, anh trở thành diễn viên phim truyền hình và phim điện ảnh. Ivy tên thật là Park Eun Hye (sinh ngày 7 tháng 11, 1982) một trong những ca sĩ nhạc pop ca diễn tài giỏi trong thời gian đang lên của cô; nhưng có một rào cản lớn đã khiến cô bị dừng lại vì một vụ bê bối, làm cho cô rút vào bóng tối một thời gian, và trở thành diễn viên nhạc kịch (Chicago). Thật là tuyệt vời để tên cô trở lại qua nhạc kịch Ghost này.
Joo Won và Ivy là đối tác chính trong vở nhạc kịch Ghost, nên giữa tháng 11 cả hai được mời trong chương trình Sketchbook của KBS 2TV, Yoo Hee Yeo, để sơ diễn ngắn một màn giới thiệu. Vào cuối màn trình diễn, Joo Won ôm hôn Ivy giữa tiếng hò reo của khán giả. Joo Won, Kim Woo Hyung, Kim Joon Hyun, Ivy, Park Ji Yeon sẽ vào các vai chính trong nhạc kịch “GHOST”, công diễn tại Seoul, Guro-gu, rạp hát D-Cube Arts Centre từ 24 tháng 11 đến 29 tháng 6 năm 2014, hiện đang rất thành công và đã được khen ngợi nồng nhiệt về tài diễn của đôi trai tài gái sắc Joo Won và Ivy. Dân trên mạng rất xôn xao theo dõi.
Vào ngày phỏng vấn, Joo Won bị cảm lạnh nghiêm trọng đến nỗi anh không thể đứng vững. Vì lạnh, cả người anh phải quấn chăn và anh cứ phải uống nước nóng. Vẻ xanh xao thật sự không tốt; thậm chí đến mức tôi muốn hỏi anh liệu anh có chịu được không. Joo Won nói: “Cổ họng tôi rất đau. Sáng hôm qua, tôi phải đặt thuốc giảm đau và nước uống bên cạnh mình phòng khi cần đến. Nhưng vì quá lạnh, tôi thậm chí còn không với tay lấy nổi nữa. Tôi không thể ra khỏi chăn được.”

Ivy, ca sĩ nhạc pop ca diễn tài giỏi trong thời gian đang lên.
Tuy vậy, gương mặt Joo Won vẫn nở nụ cười và bằng giọng nói nũng nịu đáng yêu nhất, anh lẩm bẩm nói mình thật sự cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, là một diễn viên bẩm sinh, đôi mắt Joo Won ngay lập tức sáng lên khi chúng tôi trò chuyện về diễn xuất. Anh cũng cho biết: “Ngày mai có buổi diễn tập, tôi phải nhanh chóng khỏe lại mới được”, thể hiện sự lo lắng cho buổi diễn tập nhạc kịch.
Joo Won vào vai Sam trong vở nhạc kịch “Ghost”, anh đang luyện tập với cường độ lớn. Nhạc kịch “Ghost” dựa vào bộ phim năm 1990 cùng tên, với những bài hát nói về tình yêu bất hủ. Bằng việc sử dụng ma thuật và công nghệ tiên tiến nhằm miêu tả tình yêu thuần khiết của một người đàn ông đã trở thành linh hồn, sự tinh khiết của tình yêu đã vươn đến một tầm cao mới.
Trong lúc tham gia bộ phim năm trước của MBC “Ðiệp viên Cấp 7”, Joo Won đã tham gia vào buổi thử giọng cho “Ghost”. Khi đang bận rộn quay phim điện ảnh “Catch Me” và phim truyền hình “Good Doctor”, Joo Won bắt đầu diễn tập cho nhạc kịch trễ hơn hai tuần. Ðể giảm đi những bất tiện, Joo Won đã không tiếc sức mình và lao vào luyện tập. Vào ngày 23 tháng 10, buổi diễn trong phòng tập đã được công bố; Joo Won phô bày năng lực với giọng hát mượt mà và khả năng diễn xuất rất ăn khớp với toàn bộ bạn diễn, đánh tan mọi sự lo ngại.
Bên cạnh khả năng diễn xuất, hễ nói đến Joo Won, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là sức dẻo dai lạ thường. Tuy vậy, nhìn thấy Joo Won rất mệt mỏi, tôi tự hỏi liệu những bước tiến miệt mài không nghỉ vài năm nay đã trở nên quá tải với anh. Những buổi luyện tập cho nhạc kịch đặc biệt kéo dài và đòi hỏi thể lực cùng sự tập trung bao gồm cả khả năng phối hợp chặt chẽ với bạn diễn. Thế nên chúng tôi đã tò mò hỏi Joo Won lý do thật sự cho việc lựa chọn nhạc kịch của anh là gì? Khi nghe câu hỏi, lập tức anh bật cười, rồi chân thành trả lời: “Tôi đã luôn bàn đến nhạc kịch với công ty quản lý. Với tôi, miễn được trình diễn nhạc kịch là tôi sẽ rất vui, nhưng từ quan điểm của công ty, đó là vấn đề thu nhập. Tất nhiên quay phim truyền hình hay điện ảnh sẽ tốt hơn. Nhưng vì tôi cứ bàn đến chuyện nhạc kịch, công ty nói nếu tôi muốn diễn nhạc kịch, thì chúng ta tốt hơn hết là chọn một dự án tốt. Thế thì ngay vào lúc đó, tôi biết được tin về buổi thử giọng cho ‘Ghost’. Không chậm trễ, tôi đã đến thử giọng.”

Trong màn sơ diễn ngắn giới thiệu Ghost, Joo Won ôm hôn Ivy giữa tiếng hò reo của khán giả.
Ðã bốn năm kể từ khi Joo Won rời sân khấu nhạc kịch. Mặc dù giờ đây anh đã nổi tiếng, nhưng đấu trường nhạc kịch là một nơi khắc nghiệt. Joo Won vẫn đến với trái tim khao khát chinh phục ước mơ đầu đời và tham gia vào buổi thử giọng. Và trên hết, anh đã giành được vai nam chính – Sam. “Vào lúc đó, tôi thật sự đã làm hết mình.” Joo Won hồi tưởng lại khung cảnh buổi thử giọng. “Giờ tôi cảm thấy rất tốt. Khi đến phim trường, mọi người sẽ giả giọng Shi On và hay nói đùa ‘Pali pali’ (Nhanh lên). Hay khi không khí không được tốt lắm, tôi sẽ đứng dậy và nói chuyện kiểu Shi On để tâm trạng sôi nổi lên. Thật sự rất vui và thú vị”.
Nhấn mạnh rằng những bài hát và diễn xuất đều rất khó, Joo Won nói rõ những điểm mà anh cho là quan trọng, “Ðiều khó khăn nhất ở tác phẩm này là sự chuyển giao cảm xúc. Tất nhiên, thể hiện cảm xúc là điều khó khăn nhất nhưng tôi cảm thấy khi việc này ổn thỏa, những bài hát sẽ tự nhiên thăng hoa một cách êm đẹp”.
“Rất nhiều người đã xem phim điện ảnh nên mọi người đều hiểu cốt truyện và hầu hết nhưng phần cơ bản được giữ nguyên. Sam rất là tuyệt vời. Anh là một người giàu năng lực trẻ tuổi, đầy dũng khí và hài hước. Khi tiếp xúc với nhân vật này, tôi nghĩ quan trọng hơn hết là thêm vào đó một màu sắc độc đáo nào đó vào nhân vật. Có nhiều cảnh gây xúc động khiến cho nhân vật trở nên nặng nề, nhưng cũng có những điểm thú vị mà tôi cảm thấy rất quan trọng để khiến nhân vật trở nên sống động hơn.”
Joo Won nói về tình yêu mơ ước của mình, “Tình yêu đau buồn giữa Sam và Molly là điều làm cho tôi đã mơ ước từ khi còn trẻ. Những bộ phim như “The Notebook”, “Romeo & Juliet” đều thuộc thể loại này. Mỗi lần xem những phim như thế, tôi sẽ đắm chìm vào bộ phim và không thể thoát ra khỏi trong cả một tuần. Vì đây là thứ không thể có được trong thực tế, nên tôi rất hài lòng khi được miêu tả một tình yêu như thế.”
“Tôi đã biết yêu khi còn rất trẻ, nhưng giờ thì tôi trở nên thực tế về nó, có những thứ rất khó đạt được trong thực tế. Từ nhỏ, tôi đã nghĩ rất nhiều đến những tình yêu vô vọng, việc này đã ít nhiều được phản ánh trong việc lựa chọn dự án của tôi. Dù không phải là dạng phim bi đi nữa, nhân vật chính luôn phải có một hoàn cảnh nào đó không thể kiểm soát được. Tôi cảm thấy có được điều đó thì sẽ lay động được trái tim khán giả. Tất nhiên trong thực tế, chúng ta không nên có những tình cảnh như thế, nhưng chúng có vẻ cần thiết trong phim ảnh.”

Joo Won và Ivy là hai vai chính diễn vở nhạc kịch Ghost. Mái tóc dài khiêu gợi của Ivy phải cắt ngắn theo vai nhân vật trong tập diễn.
Sam, chồng của Molly đã mất do tai nạn và trở thành hồn ma luôn ở bên cạnh Molly. Nên mặc dù người diễn vai Sam luôn hiện hữu trước mắt khán giả, anh phải diễn như vô hình trước bạn diễn. Về việc này, Joo Won cho thấy sự thấu hiểu đáng chú ý khi giải thích: “Rất khó cho chúng tôi (các diễn viên vai Sam) và khó cho cả bạn diễn. Mặc dù Sam đang nói chuyện, cô không được nhìn vào anh, hay hơn hết ánh mắt của họ không được giao tiếp với nhau. Sẽ rất cô đơn trong vòng 2 giờ 40 phút nhưng chúng tôi phải kiên nhẫn. Vì anh ta là hồn ma ở bên kia thế giới, anh không thể sống như một người bình thường.”
Trước đây, Ivy, trong vai Molly đề cập đến cảnh chăn giường với Joo Won trong buổi diễn tập công khai. Cô nói nửa trên cơ thể của anh sẽ được phô bày. Khi chúng tôi bàn đến việc này, Joo Won ngay lập tức ngượng ngùng nói “Có một sức ép rất lớn.”
“Tôi đang luyện tập thể hình. Lần này cơ thể tôi mệt mỏi có thể vì tôi đột ngột bắt đầu luyện tập thể hình. (Cười) Trong khi quay “Gaksital”, tôi lợi dụng võ thuật để tạo vóc người. Bây giờ, để phô bày trước mọi người, tôi đã bắt đầu luyện tập. Do nửa thân người có vẻ sẽ phô ra nhiều hơn, tôi đang nghĩ đến sẽ chọn phần nào để luyện tập. (Cười) Nhưng tôi cảm thấy các fan không thích vóc người của tôi quá vạm vỡ. Tôi nghĩ chỉ cần có những cơ bắp thiết yếu của một người đàn ông thì sẽ thích đáng hơn, đúng không?” (Cười).
Sam là một nhân vật đầy nam tính và chung tình ngay cả khi đã chết. Joo Won cho biết anh phải tranh luận về việc diễn tả nét nam tính của Sam, “Nhiều người bảo tôi phải diễn thật quyến rũ hơn nữa, nhưng tôi thật không thể hiểu được và hỏi họ “Anh muốn em phải quyến rũ hơn như thế nào?” thì họ nói vậy cũng được miễn là tôi không đánh mất dáng vẻ bây giờ và tôi sẽ làm tốt. Sam là một người đàn ông đầy dũng khí và hào hiệp, tôi cảm thấy dù không phải lên tiếng “Tôi là đàn ông”, thì cũng có thế dùng hành động để phô bày mặt nam tính của anh ta.”

Những diễn viên nòng cốt được giới thiệu trình diễn trong vỡ nhạc kịch Ghost.
Khi Joo Won bàn luận về “Ghost”, anh không né tránh nói về việc tiếp xúc cơ thể: “Có rất nhiều cảnh tác động cơ thể chân thực với Molly. Tôi cũng cảm thấy thế khi đọc kịch bản. Trước khi Sam chết, tôi phải diễn tả tình yêu nồng nhiệt giữa hai người. Nên việc âu yếm gương mặt cô ấy, hay những cảnh ôm có nhiều hơn bình thường. Thực ra là có rất nhiều. Vì có quá nhiều cảnh va chạm cơ thể, các anh lại một lần nữa bị sốc.”
Vào cuối buổi phỏng vấn, chúng tôi mời Joo Won nói một lời quảng cáo thật táo bạo cho Ghost và khen ngợi anh. Tuy nhiên Joo Won ngượng ngùng, khẽ cúi đầu cười nói rằng: “Trước đây khi xem ‘Romeo & Juliet’, tôi đã hoàn toàn bị thôi miên. Lúc đó, tiền bối Min Young Ki và Cho Jung Eun vào vai chinh, và tôi đã xem vô số buổi trình diễn. Giống như Romeo và Juliet, mọi người ai cũng có một tình yêu lý tưởng cho riêng mình. Có người nói xu hướng hiện giờ là ‘Tình yêu mì ăn liền’, nhưng Ghost không như thế. Nếu xem Ghost, tôi nghĩ mọi người sẽ quên đi ‘Tình yêu mì ăn liền’. Tôi cảm thấy mọi người sẽ rời bỏ ý nghĩ đó với con tim được thanh tẩy. Tôi sẽ làm hết sức mình để tạo nên một tác phẩm chữa lành những vết thương”.










































































