Quần vợt: US Open 2012
Xác định bốn tay vợt nữ vào bán kết
TỔNG HỢP – Danh thủ quần vợt Thụy Sĩ Roger Federer bị loại khỏi giải US Open vào ngày Thứ Tư vừa qua khi bị đối thủ Tomans Berdych đánh bại ở trận tứ kết đơn nam, chỉ vài giờ sau khi tay vợt Hoa Kỳ Andy Roddick gác vợt và rơi lệ giã từ sân đấu.

Danh thủ quần vợt Mỹ, Andy Roddick chào khán giả sau khi thua Juan Martin Del Potro của Argentina trong trận đấu vòng bốn đơn nam US Open diễn ra tại USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York ngày 5 tháng 8, 2012. (Hình: Matthew Stockman/Getty Images)
Federer không thể nào thi thố những cú đánh đầy ảo thuật từng có trước đây của mình nên bị đối thủ Berdych của Cộng Hòa Czech, trong một ngày sung sức, hạ thủ với tỷ số 7-6, 6-4, 3-6, 6-3 tiễn tay vợt số một thế giới rời khỏi sân chơi Flushing Meadows sớm nhất trong vòng chín năm qua.
Trong một cuộc phỏng vấn ngay trên sân, Berdych cho biết: “Không thể nào tốt hơn. Không thể nào có cảm giác tuyệt vời hơn hay khoảnh khắc đáng nhớ hơn là vào lúc này.”
Còn Roger Federer không giấu nỗi thất vọng sau khi mang theo niềm hy vọng có được chiếc cúp Grand Slam thứ hai tiếp theo sau giải Wimbledon mà anh đã đoạt danh hiệu vô địch trong tháng 7 vừa qua.
Năm lần vô địch US Open thố lộ: “Tôi nghĩ có quá nhiều cơ hội tốt nhưng lại không đến với tôi. Ðây là một trận đấu đầy thất vọng.”

Tay vợt số một thế giới Roger Federer của Thụy Sĩ, thất vọng khi thất bại trước Tomas Berdych của Cộng Hòa Czech trong trận tứ kết US Open diễn ra tại USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York ngày 5 tháng 8, 2012. (Hình: Mike Stobe/Getty Images)
Trong khi đó, tay vợt Hoa Kỳ, Andy Roddick, nối gót theo nữ đấu thủ quần vợt Kim Clijsters của Bỉ, tuần trước đây bất ngờ tuyên bố chính thức “về hưu” ngay sau khi US Open kết thúc, nhưng Roddick lại lừng lững tiến sâu vào giải đấu và chỉ thật sự dừng bước và giã từ “cuộc chơi” sau khi bị Juan Martin del Potro của Argentina khuất phục trong trận đấu vòng bốn vào ngày Thứ Tư với tỷ số 6-7, 7-6, 6-2, 6-4.
Với cha mẹ và vợ có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu, cựu vô địch US Open 2003, khuôn mặt nổi bật của làng quần vợt nam Hoa Kỳ suốt thập niên qua, cho biết anh rời khỏi trận đấu mà không chút nào hối tiếc sau 13 năm tung hoành trên các sân đấu.
Roddick tuyên bố: “Tôi quý mến từng phút trong thời gian ra sân thi đấu của tôi mà có lúc lên, có lúc xuống cũng như có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và thật tuyệt vời.”
Xác định bốn tay vợt nữ vào bán kết
Về giải đơn nữ, cho đến ngày Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012, đã xác định bốn tay vợt nữ có mặt ở bán kết là Serena Williams (Hoa Kỳ), Maria Sharapova (Russia), Victoria Azarenka (Belarus) và Sara Errani (Italy).
Ðúng như dự đoán của mọi người, không có bất ngờ lớn nào xảy ra về giải đơn nữ US Open ngoại trừ tay vợt nữ trẻ Anh quốc, Laura Robson, chỉ mới 18 tuổi – xếp hạng 89 và là đấu thủ trẻ nhất trong top 100 nữ thế giới – tạo nên tiếng vang khi lần lượt hạ thủ tay vợt nữ ba lần vô địch US Open, Kim Clijsters (7-6, 7-6), rồi tiễn nữ danh thủ quần vợt Trung Quốc Li Na về nước sớm (6-4, 6-7, 6-2). Nhưng con đường tiến sâu vào giải đấu của Robson thật sự khựng lại khi bị tay vợt nữ Australia, Samantha Stosur đánh bại với tỷ số 6-4, 6-4 trong thời gian 98 phút.
Trong số bốn tay vợt nữ vào bán kết chỉ có Serena Williams là tiến sâu vào giải đấu suôn sẻ và dễ dàng hơn hết.
Trận tứ kết, gặp Ana Ivanovic (Serbia), cô em nhà Williams với sự tự tin tuyệt đối từ chính mình đã thể hiện sức mạnh và thắng đối thủ không mấy khó khăn 6-1, 6-3 với thời gian không hơn một tiếng đồng hồ nâng cao hy vọng là chiếc cúp vô địch đơn nữ sẽ ở lại Mỹ sau khi Andy Roddick rời khỏi cuộc chơi này.
Serena Williams sẽ gặp Sara Errani trong trận bán kết ngày hôm nay sau khi tay vợt nữ Italy này đánh bại tay vợt đứng cặp với mình ở giải đôi nữ, Roberta Vinci 6-2, 6-4.

Nữ đấu thủ Ý Sara Errani đánh trả banh trong trận đấu với tay vợt đồng hương Roberta Vinci trong trận tứ kết diễn ra tại USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York ngày 5 tháng 8, 2012. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)
Sau trận đấu Errani cho biết: “Trận tứ kết thi đấu với bạn thân của tôi, lẽ dĩ nhiên là rất khó khăn. Chúng tôi biết lẫn nhau quá nhiều, chúng tôi cùng thi đấu với nhau nhiều lần và thật là bất ngờ khi gặp lại cô ấy với tư cách là đối thủ.”
Còn cựu nữ hoàng quần vợt Nga một thời Maria Sharapova, trong trận tứ kết đối đầu với tay vợt nữ Pháp Marion Bartoli, sau khi để thua ván đầu tiên, đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục ở hai ván kế và tiễn Bartoli về Pháp sớm với tỷ số 3-6, 6-3, 6-4.
Sharapova tuyên bố: “Thật là quá lâu kể từ khi tôi trở lại sân đấu này với giải US Open. Chỉ cần một chút may mắn có thể giúp tôi rất nhiều.”
Sharapova vào bán kết gặp tay vợt số một thế giới Victoria Azarenka sau khi nữ đấu thủ này phải vất vả mới vượt qua được Samantha Stosur 6-1, 4-6, 7-6. (TD)







































































