Tư Túc Cầu/Người Việt
Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (UEFA Champions League – còn được gọi là Cup C1) 2012-2013, quy tụ các đội bóng mạnh nhất của các league tại Châu Âu đã bước sang giai đoạn đá loại trực tiếp (knock out phase).

Ðội Real Madrid trước trận đấu lượt về UEFA Champions League với Manchester United diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc ngày 5 tháng 3, 2013. (Hình: Jasper Juinen/Getty Images)
Có mặt ở vòng bảng có bốn đội bóng Anh thuộc Premier League là Manchester City, Arsenal, Manchester United và Chelsea. Và sau khi kết thúc vòng này, chỉ có hai đội Arsenal (đứng thứ nhì bảng B) và Manchester United (đứng đầu bảng H) là lọt vào vòng 16 (gồm 16 đội) đấu loại trực tiếp trong khi hai đội khác là Manchester City (chót bảng D) trở thành khán giả và Chelsea (đứng thứ ba bảng E) cũng bị loại nhưng được vé vớt tham dự vòng 32 Europa League (Cúp C2).
Lượt đi vòng 16 đã diễn ra trong bốn ngày 12, 13, 19 và 20 tháng 2 vừa qua, với kết quả Manchester United thủ hòa 1-1 với Real Madrid khi đá trên sân khách ngày 13 tháng 2 và ngày 19 tháng 2 Arsenal đón tiếp Bayern Munich đến từ Ðức. Dù đá trên sân nhà được sự ủng hộ của phần lớn 50,000 khán giả có mặt trên sân nhưng Arsenal vẫn chuốc lấy thất bại 3-1 trước đội khách. Ba bàn thắng của Bayern Munich xảy ra ở những phút thứ 7 từ chân sút Kroos, phút 21 do công của Muller và phút 77 với Mandzukic. Arsenal chỉ gỡ được một bàn danh dự vào phút 55 nhờ bàn thắng của Podolski.
Thủ hòa 1-1 với Real Madrid, thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson hy vọng lượt về đá trên sân nhà vào ngày Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013, được sự cổ võ cuồng nhiệt của gần 75 ngàn khán giả sẽ cho đội bóng của siêu sao Ronaldo “nghỉ chơi” ở giải đấu này.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Real Madrid dù đá trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vẫn tỏ ra rất bản lãnh, kiểm soát bóng nhiều hơn so với các cầu thủ áo đỏ chủ nhà. Tuy nhiên với chiến thuật phòng thủ vững chắc, cả hai bên vẫn không tạo được bàn thắng nào ở hiệp đầu.
Sóng gió bắt đầu nổi lên ở hiệp hai khi bất ngờ Manchester United lại tung lưới trước ở phút 48 trong một đợt tấn công nhanh, cầu thủ Nani sút banh vào ngay phía trước khung thành Real Madrid, banh lại trúng chân hậu vệ Sergio Ramos đi luôn vào lưới.
Chưa kịp hả hê với bàn thắng này được bao lâu thì Manchester United lại mất đi cầu thủ Nani vào phút 56 vì trong lúc tranh chấp bóng, Nani giơ chân cao hướng vào ngực Alvaro Arbeloa của Real Madrid. Cho rằng Nani có vào banh quá nguy hiểm như đá vào người đối phương nên trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir giơ thẻ đỏ đuổi Nani ra khỏi sân.

Trọng tài giơ thẻ đỏ đuổi cầu thủ Nani của Manchester United ra khỏi sân trong trận đấu lượt về UEFA Champions League với Manchester United diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc ngày 5 tháng 3, 2013. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)
Sự việc này khiến cho huấn luyện viên Alex Ferguson lập tức rời khỏi ghế ngồi từ khán đài, đi xuống sân bày tỏ tức giận không ít.
Chỉ còn mười người, đội Manchester United bắt đầu thi đấu thiên về phòng thủ nhiều hơn mong giữ được tỷ số dẫn trước mong manh của mình. Nhưng hy vọng này bị dập tắt ở phút 66 khi các cầu thủ xứ bò tót trong pha tấn công vào vùng cấm địa Manchester, Luka Modric, được banh ở ngay vùng cấm địa, với khoảng cách 25 yards đã tung ngay cú sút đưa banh vào lưới dù thủ môn David De Gea cố phóng người đón đỡ nhưng chỉ hoài công. Ðây là bàn thắng thứ hai của Modric kể từ khi rời Tottenham về đầu quân cho đội này vào mùa Hè vừa qua.
Và chỉ ba phút sau đó, phút 69, lưới của Manchester lại rung lên lần thứ hai khi từ cánh phải gần vùng cấm địa, với đường banh tạt vào ngay trước khung thành của Gonzalo Higuain, Ronaldo lao tới xỉa mũi giày đưa banh vào lưới.
Bàn thắng này là bàn thắng thứ 40 của siêu sao trong mùa bóng thứ ba liên tiếp.
Và tỷ số 2-1 giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.
Thua Real Madrid 3-2 ở hai trận đi và về, Manchester United đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.
Mặc dù thắng trận, loại được đối thủ nhưng huấn luyện viên Mounrinho của Real Madrid lại không hề “nổ” về chiến thắng của mình, trái lại ông hết lời khen ngợi đối thủ (vì lịch sự hay vì muốn về dẫn dắt Manchester United trong tương lai?). Ông nói:
“Nếu 11 chọi 11 người trên sân thì chưa chắc Real Madrid đã thắng. Thật sự Manchester thi đấu rất hay còn đội chúng tôi lại chơi không tốt như mong muốn. Chúng tôi thật sự không đáng thắng chút nào. Công bình mà nói, đội hay nhất (Manchester United) đã thua.”
Manchester United đã bị loại, giờ đây chỉ còn lại Arsenal của Premier League, với trận lượt đi trên sân nhà thua Bayern Munich 1-3 liệu có tạo được cú lội ngược dòng ngoạn mục khi thi đấu lượt về trên sân khách Munich vào ngày 13 tháng 3 tới đây hay cùng nắm tay với Manchester United ngồi trên khán đài xem các trận đấu còn lại của giải? Thật là quá khó khăn cho Arsenal nếu không nói là gần như vô vọng.
Cũng trong ngày 5 và 6 tháng 3, ba trận đấu lượt về khác cũng diễn ra với kết quả:
– Borussia Dortmund đè bẹp Shakhtar Donetsk 3-0 với ba bàn thắng xảy ra ở phút 31, 37 và 59 do các cầu thủ Santana, Gotze và Blaszczykowski lần lượt ghi bàn. Với tỷ số 5-2 (lượt đi hòa nhau 2-2) ở hai trận đi và về, Dortmund đã loại Shakhtar Donetsk khỏi giải.
– Juventus sau trận thắng lượt đi 3-0 trước Celtic của Scottland, trận về với lợi thế sân nhà đã ghi thêm hai bàn thắng nâng tổng tỷ số là 5-0 ở cả hai trận và cho Celtic phơi áo. Ðây là lần đầu tiên Juventus có mặt ở tứ kết kể từ khi bị cho rớt xuống Serie B trong năm 2006 vì liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số và bán độ.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (phải) của Real Madrid ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu lượt về UEFA Champions League với Manchester United diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, Anh quốc ngày 5 tháng 3, 2013. (Hình: Jasper Juinen/Getty Images)
– Paris Saint Germain đá trên sân nhà hòa Valencia 1-1 nhưng lọt vào tứ kết nhờ trận thắng 2-1 lượt đi khi đá trên sân Valencia vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Với tổng tỷ số 3-2, Paris Saint Germain tiếp tục bước vào vòng tứ kết trong khi Valencia nghỉ ngơi chờ mùa bóng kế tiếp. Trong trận đấu này, cựu siêu sao David Beckham chỉ được ngồi ghế dự bị xem đồng đội mình thi đấu.








































































