Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Nhắc đến Anne Hathaway, người ta sẽ nhớ ngay đến nụ cười tỏa nắng rạng ngời của cô cùng với nét diễn tự nhiên, chân thật, đem lại cảm giác ấm áp cho người xem.

Từ nàng công chúa của Disney trong bộ phim đầu tiên “The Princess Diaries,” tới nay Anne Hathaway đã có hơn 20 năm với nghề diễn. Cô được mệnh danh là “nàng tắc kè hoa” của Hollywood khi phát huy thế mạnh “diễn như không diễn” trong từng nhân vật mà cô thủ vai.
Các bộ phim mà Anne Hathaway đều thuộc nhiều thể loại nhau; bắt đầu là những tác phẩm hài nhẹ nhàng dành cho tuổi teen, phim tình cảm người lớn, cho đến các tác phẩm mang tính văn hóa đại chúng cao. Cô gặt được nhiều thành tựu nổi bật tại các giải thưởng quan trọng của nền điện ảnh thế giới, đồng thời xây dựng tiếng tăm xa, và bỏ túi cho mình nhiều vai diễn ấn tượng.
Cùng điểm qua những bộ phim giúp Anne Hathaway phô diễn được tài diễn xuất của mình, khán giả sẽ hiểu vì sao cô lại được yêu quý đến thế.
The Princess Diaries (2001)
Hóa thân thành công chúa Mia Thermopolis là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Anne Hathaway và cô xuất sắc nhận vai chính này chỉ sau một buổi thử vai với đạo diễn kỳ cựu Gary Marshall.
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tuổi teen của nhà văn Meg Cabot, nói về cô nàng nữ sinh trung học Grove High School với cuộc sống học sinh đầy rắc rối khi bị bắt nạt trong trường với dáng vẻ “cù lần” của mình. Một ngày nọ, cô nhận tin mình chính là đứa cháu nội duy nhất của Nữ Hoàng Clarisse ở Vương Quốc Genovia, và cô là người thừa kế ngai vàng từ người cha Philippe đã qua đời.
Mia buộc phải thay đổi cuộc sống của mình, không còn là cô nữ sinh chỉ biết học, biết chơi mà phải tập tành trở thành một công chúa thật sự. Hành trình trở thành công chúa giúp cho Mia rút ra được nhiều bài học trong cuộc sống, về tình bạn, tình gia đình và cả trở nên trưởng thành hơn.
Không giống như những bộ phim tuổi teen khác của Disney, dễ coi mà cũng dễ chán, “The Princess Diaries” gây được tiếng vang lớn khi thu về $165 triệu và diễn xuất của Anne Hathaway được giới phê bình đánh giá cao. Thậm chí một số nhà bình luận lúc đó còn cho rằng, Hollywood đã xuất hiện một ngôi sao mới. Từ một tân binh không tên tuổi, Anne Hathaway nắm trong tay cơ hội ngàn năm để lấn sâu hơn nữa với các vai diễn khác từ các nhà làm phim nổi tiếng.

The Devil Wear Prada (2006)
Năm 2006, Anne Hathaway có dịp hợp tác với minh tinh kỳ cựu Meryl Streep trong bộ phim “The Devil Wear Prada” của đạo diễn David Frankel, với phần kịch bản được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger.
Trong phim, Anne Hathaway thủ vai Andy, một cô nàng thành thị chật vật kiếm sống và loay hoay đi tìm sự nghiệp cho chính mình. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành báo chí nhưng vẫn gặp phải khó khăn khi có một công việc ổn định ở thành phố New York khắc nghiệt. May mắn mỉm cười với Andy khi cô được nhận làm phụ tá cho Miranda Priestly, do minh tinh Meryl Streep đóng, chủ bút của tờ tạp chí thời trang đồ sộ và quyền lực của thế giới.
Đặc biệt, màn “vịt hóa thiên nga” của Anne Hathaway từ cô nàng thực tập không hiểu gì về thời trang trở thành một “yêu nữ hàng hiệu” chính gốc khi khoác lên người những bộ cánh đắt tiền, thời thượng từ các thương hiệu cao cấp như Chanel, Dolce & Gabbana hay Prada, khiến khán giả, đặc biệt là phái nữ, không khỏi trầm trồ. Nhân vật của cô không chỉ là biểu tượng về thời trang mà các chị em đua nhau theo đuổi mà còn là tấm gương để các bạn trẻ thi nhau trở thành.
Diễn xuất tài tình và đầy kinh nghiệm của minh tinh Meryl Streep không hề làm lấn át Anne Hathaway, mà ngược lại nó còn giúp cô nàng sinh năm 1982 được dịp thể hiện nét tự nhiên, lôi cuốn trong diễn xuất. Cả Meryl Streep và Anne Hathaway đã có màn kết hợp tuyệt vời và bộ phim “The Devil Wears Prada” thậm chí còn được bình chọn là tác phẩm mà phái nữ ai cũng phải xem qua một lần trong đời.

Lés Miserables (2012)
“Lés Miserables,” hay còn biết đến với cái tên là “Những Người Khốn Khổ,” là bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc trong năm 2012 khi đạo diễn Tom Hooper vẽ nên vở nhạc kịch đầy hào hùng, nhân văn của đại văn hào người Pháp Victor Hugo.
Bên cạnh các tên tuổi tài năng như Hugh Jackman trong vai chính Jean Valjean và Russell Crowe trong vai Javert, Anne Hathaway vinh dự được đóng vai Fantine, một nữ công nhân làm việc tại một công xưởng trong xã hội nước Pháp thời Napoleon I ngự trị đầy loạn lạc. Cô phải làm gái điếm bán thân, bán cả mái tóc, bán cả răng để có tiền nuôi đứa con gái của mình.
Mặc dù chỉ xuất hiện khoảng 30 phút thời lượng phim, nhưng Fantine của Anne Hathaway đã lay động trái tim người xem. Phân đoạn cô ngồi trong căn phòng tối cũ kỹ với thân hình gầy gò, gương mặt hốt hác đầy đau khổ, nước mắt lưng tròng và cất lên tiếng hát “I Have A Dream” thật sự khiến khán giả phải rơi lệ, thể hiện cảm xúc bất lực của những người khốn khổ không thể ngóc đầu dậy trong một xã hội đầy bạo lực, bất công và thảm khốc.
Anne Hathaway chia sẻ cô đã phải giảm đến hơn 20 pound để có thể hóa thân một cách chân thật một Fantine bất hạnh, gầy gò. Thậm chí, sau khi bộ phim bấm máy xong, cô phải mất một thời gian dài mới có thể thoát ra được nhân vật của mình. Chính sự hy sinh, lăn xả vì vai diễn mà Anne Hathaway trở thành chủ nhân của tượng vàng Oscars năm 2012 ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất.”

The Dark Knight Rises (2012)
Trong năm 2012, Anne Hathaway không chỉ có “Lés Miserables” để bỏ túi mà còn có vai diễn Catwoman trong bộ phim về Người Dơi “The Dark Knight Rises” gây ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.
Cô không bị cái bóng của các đàn chị đi trước như Halle Berry, Eartha Kitt và Michelle Pfeiffer lấn át, người từng thể hiện thành công Catwoman, mà tự tin nhập vai một miêu nữ vừa ma mãnh, vừa khéo léo lại vừa gợi cảm một cách bí ẩn.
Anne Hathaway có màn kết hợp ăn ý vừa vặn với Người Dơi của tài tử Christian Bales, không chỉ làm mãn nhãn người xem những pha rượt đuổi, đánh đấm như thật mà còn lột tả những cảm xúc bên trong của nhân vật, những người anh hùng cô đơn trong một xã hội đầy toan tính, dối trá và thật giả lẫn lộn.
“The Dark Knight Rises” của đạo diễn Christopher Nolan có sự dung hòa cân đối giữa yếu tố nghệ thuật và giải trí, đem lại cho khán giả một bữa tiệc điện ảnh đậm chất đen tối quen thuộc trong các mẫu chuyện về siêu anh hùng của hãng truyện DC Comics.

The Witches (2020)
Không còn làm công chúa nữa, ở tuổi 38, Anne Hathaway lột xác thành phù thủy ghê rợn, xấu xa và độc ác trong dự án “The Witches,” dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Roald Dahl, và từng được dựng thành kịch Broadway năm 1990.
Trong phim, Anne Hathaway là mụ phù thủy tàn độc Grand High Witch, đứng đầu hội phù thủy luôn bày cách tìm kiếm mưu tính để biến toàn bộ trẻ em trên thế giới thành chuột, đối đầu với cậu bé Helga, do diễn viên trẻ Octavia Spencer thủ vai, chống lại âm mưu này.
Bộ phim có nội dung đơn giản, dễ đoán nhưng điều cuốn hút nhất chính là Anne Hathaway khi cô thể hiện một phù thủy không giống như bất cứ phù thủy nào từng có trên màn ảnh. Nhân vật Grand Hight Witch của cô không chỉ có thần thái sang trọng, quý phái khi khoác lên những bộ trang phục đắt tiền, mà từng cử chỉ, điệu bộ, giọng điệu với cái miệng rộng đến mang tai sẽ khiến khán giả nhí sợ hãi.
Vai diễn trong “The Witches” được xem là cuộc dạo chơi của Anne Hathaway trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi cô chứng tỏ tài ứng biến và khả năng nhập vai tài tình. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































