Bruce Springsteen: ‘Chúng ta có vị tổng thống không chịu được sự thật’

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Bruce Springsteen từng tuyên bố chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2026 của ông cùng với ban nhạc E Street sẽ mang tính chính trị, và đúng như vậy, theo tạp chí Variety.

Trong đêm mở màn “Land of Hope and Dreams American Tour” (“Chuyến Lưu Diễn Mỹ Xứ Sở Hy Vọng và Ước Mơ”) ở Minnesota, Minnesota, hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba, Springsteen chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi, và “những người giàu nhất ở Mỹ.”

Bruce Springsteen trình diễn trong Democracy Now! 30th Anniversary Event tại Riverside Church ở thành phố New York hôm 23 Tháng Ba. (Hình minh họa: Rob Kim/Getty Images)

Sau khi bắt đầu “bằng lời cầu nguyện cho binh sĩ của chúng ta ở ngoại quốc – chúng ta cầu nguyện cho họ được trở về an toàn,” và cho hay mục đích chương trình này là “tôn vinh và bảo vệ lý tưởng Mỹ,” danh ca 76 tuổi này vào ngay ca khúc nổi tiếng thời Chiến Tranh Việt Nam được ông làm sống lại năm 1983 nhưng chưa bao giờ trình diễn từ đó tới nay, bản “War” của Edwin Starr năm 1970.

Sau đó, những lời phát biểu của Springsteen bao gồm những điều ông từng nói trong năm qua – tại cuộc biểu tình “No Kings” ở vùng Minneapolis/St. Paul hồi cuối tuần trước, hay trong chuyến lưu diễn Anh năm ngoái, nơi ông được báo chí đăng rầm rộ vì gọi chính quyền Tổng Thống Trump là “phản quốc” – và những ý nghĩ mới, không kém nhiệt huyết.

Giữa chương trình, sau khi phần cho livestream miễn phí hai bài hát đầu tiên (“War” và “Born in the USA”) kết thúc từ lâu, Springsteen gia tăng chỉ trích Tổng Thống Trump.

“Chúng ta đang sống qua thời kỳ rất đen tối,” Springsteen nói. “Những giá trị Mỹ của chúng ta suốt 250 qua đang bị thách thức hơn bao giờ hết. Sinh mạng giới trẻ của chúng ta đang lâm nguy trong cuộc chiến vi hiến và phi pháp. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.

“Nhiều người nhập cư đang bị giam trong trại giam khắp đất nước và bị trục xuất ra nước ngoài và trại cải tạo ở ngoại quốc mà không thông qua thủ tục pháp lý. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.

“Bộ Tư Pháp của chúng ta hoàn toàn từ bỏ tính độc lập, và bộ trưởng Tư Pháp của chúng ta, bà Pam Bondi, nhận lệnh trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc thối nát. Bà truy tố người bị tổng thống chúng ta coi là kẻ thù, che đậy những việc làm sai trái của ông và bảo vệ đám bạn bè đầy quyền lực của ông. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.

“Những người giàu nhất ở Mỹ bỏ rơi trẻ em nghèo nhất thế giới cho chết chóc và bệnh tật, thông qua việc dẹp bỏ USAID. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.

“Chúng ta đang bỏ rơi NATO và trật tự thế giới vốn bảo đảm an toàn cho chúng ta và gìn giữ hòa bình toàn cầu suốt 80 năm nay. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.

“Chúng ta đe dọa bằng cách hăm he chiếm đất hàng xóm và đồng minh của chúng ta bất chấp con cái họ từng chiến đấu bên cạnh chúng ta trong những cuộc chiến ở Mỹ. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.

“Viện bảo tàng của chúng ta bị yêu cầu xóa lịch sử Mỹ về bất cứ những sự kiện nào không hay hoặc bất tiện, như lịch sử đầy đủ về sự tàn bạo của chế độ nô lệ. Quý vị muốn nói về những kẻ dễ nhạy cảm không? Chúng ta có vị tổng thống không chịu được sự thật. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt.”

Tổng Thống Trump cũng không ưa Springsteen. Năm ngoái, ông cho rằng ca sĩ này “được đánh giá quá cao… chẳng phải người có tài, chỉ là kẻ ngu ngốc, tham lam, đáng ghét.”

Chương trình ở Minneapolis của Springsteen dài ba tiếng, gồm 27 bài hát. Chuyến lưu diễn của ông sẽ kết thúc ở Washington, DC, ngay sau kỳ lễ Chiến Sĩ Trận Vong. (Th.Long) [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT