MALIBU, California (NV) – Dick Van Dyke sẽ có rất nhiều điều ghi lòng tạc dạ sau khi mừng sinh nhật lần thứ 99 hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai.
Van Dyke là một trong hàng ngàn người buộc phải di tản khi thảm họa cháy rừng Franklin Fire bùng nổ ở Malibu đe dọa căn nhà của tài tử nổi danh Hollywood.
May mắn thay, ông kịp thời di tản trong an toàn và hết lòng cảm tạ những ân nhân đã giúp đỡ ông và cứu lấy căn nhà.

“Tôi nợ họ mạng sống và chính căn nhà của mình. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị,” Van Dyke nói khi đứng bên cạnh hàng xóm và những người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ ông.
“Tôi không tài nào gượng dậy nổi, họ phải đỡ tôi dậy rồi đưa tôi lên xe,” Van Dyke tường thuật với ABC7. “Họ đã cứu mạng tôi và căn nhà của tôi. Nếu không có họ thì giờ tôi không còn ngồi đây mà nhắc lại những chuyện này,” Van Dyke, một tài tử tiếng tăm, nổi lên từ các tác phẩm “Mary Poppins” và “The Dick Van Dyke Show” kể lại tình cảnh hoạn nạn trong trận hỏa hoạn hôm Thứ Sáu.
Một nhóm người gồm có hàng xóm và những người tốt bụng nhanh chóng lao vào giải vây cho Van Dyke khi ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt.
“Ông cụ cứng cỏi hơn những gì người ta tưởng nhiều,” Kirby Kotler, một tình nguyện viên thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Quận Los Angeles LASD cho biết. “Chúng tôi đưa ông ấy lên xe rồi cài dây an toàn cho ông ấy, sau đó ông nắm chặt tay tôi và nói, ‘Xin hãy cứu lấy căn nhà của tôi, đừng để nó cháy rụi.'”
Đội cấp cứu dùng hệ thống cứu hỏa của một người hàng xóm và ống nước trong vườn để dập lửa bùng lên ở đằng sau căn nhà.
“May thay chúng tôi đã cứu được căn nhà của ông ấy, cứu được toàn bộ kỷ vật trong đó. Điều đó rất quan trọng,” người hàng xóm Alec Gellis nói.
Nhờ hành động quả cảm của những người hàng xóm, căn nhà của Van Dyke với rất nhiều kỷ vật từ thời kỳ hoàng kim của ông khi còn ở Hollywood cùng nhiều giải thưởng khác, trong đó có các giải Emmy, một giải Grammy và một giải Tony, tất cả đều nguyên vẹn.
May mắn hơn nữa, ông cũng được đoàn tụ với Bobo, con mèo cưng, bị lạc trong lúc di tản.
Kế hoạch dập lửa vẫn đang tiếp tục tại khu dân cư nơi Van Dyke sinh sống. Ông cũng hết lòng tạ ơn bạn bè và hàng xóm đã ra tay cứu ông và căn nhà.
Ông đang mong chờ dịp sinh nhật tròn 100, và hy vọng rằng lần này sẽ không lâm vào tình cảnh trớ trêu như vừa rồi. Từ đây cho tới lúc đón tuổi 100, Van Dyke cho biết mình vẫn còn rất nhiều dự định. (TTHN)







































































