Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhạc sĩ Nguyên Hùng và những người bạn vừa tổ chức đêm nhạc “Dẫu Biết” thật thăng hoa vào tối Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster.

Những tác phẩm trong đêm ca nhạc này là do nhạc sĩ Nguyên Hùng sáng tác, cùng với những giọng hát: Bích Hà, Hữu Đức, Nhựt Vương, Quốc Chương, Quí Nhơn, Hoàng Duy, Văn Trường Phúc, Bảo Châu, Nhân Ái, Thùy Trang, Jimmy Nhựt, Tuấn Cường, Ysa Lê cùng nhóm bạn NTM. Đặc biệt với tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly và ban nhạc The Axe Band.
Nhạc sĩ Nguyên Hùng nói với nhật báo Người Việt: “Nguyên nhân dẫn dắt tôi thực hiện đêm ca nhạc hôm nay thật ngẫu nhiên. Trong nhóm Bạn Yêu Ca Nhạc, nơi các bạn thân thiết cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, trong ba tháng trước, nhóm đã tổ chức chương trình ‘Trăng Thu và Thơ.’ Trong chương trình này, các bạn đã yêu cầu tôi hát hai tác phẩm của tôi, đó là bài ‘Ru Em’ và ‘Trên Đồi Nghiêng.’ Không ngờ trong đêm ấy, tôi nhận được nhiều lời khen từ bè bạn đến khán giả.”
“Với tôi, đêm nhạc này là bắt đầu từ mỗi ngày và mỗi lần gặp gỡ, chia sẻ trong suốt ba tháng qua. Mỗi khoảnh khắc ấy như một cành hoa dần lớn lên, kết nụ, để đêm nay, những bông hoa cuối cùng được thành hình. Để cho tôi và các bạn sẽ sống trọn vẹn với niềm đam mê, và cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ góp thêm niềm vui cho đời,” nhạc sĩ nói thêm.

Mở đầu chương trình là bài “Sài Gòn Buồn” với tiếng hát của Nguyên Hùng.
Theo tác giả, Sài Gòn vào Tháng Năm, 1995, lúc đó Nguyên Hùng mới tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc. Nhìn thành phố nơi mình lớn lên có nhiều bụi khói mưu sinh bề bộn. Những đứa trẻ nghèo, những chuyến xe ngược xuôi bóp kèn inh ỏi. Trong tim chàng sinh viên mới tốt nghiệp, Sài Gòn lẽ ra phải thế này, thế khác. Rồi ước mơ rời Sài Gòn nhen nhúm đan vào, đó là nỗi buồn cô đơn của tác giả khi viết ca khúc “Sài Gòn Buồn.”
Rồi cũng hình ảnh của phố phường Sài Gòn xưa ấy, với tiếng hát Hữu Đức thật mượt mà qua bài nhạc “Mưa Sài Gòn” trong những vần thơ: “Sài Gòn mưa vẫn chưa về/ Chiều buồn len lỏi cơn mê trong đời/ Tình tang ai hát lên khơi/ Nghe quen mấy tiếng ru hời nghe quen/ Đôi khi phố đã lên đèn/ Vẫn mình lặng lẽ mon men bên đường.”
Tiếp theo cũng những ca khúc của Nguyên Hùng và các tiếng hát: “Ru Em” với tiếng hát Bích Hà; “Khúc Mùa Đông” với tiếng hát Quí Nhơn; “Lang Thang” với phần song ca Quí Nhơn và Quốc Chương; “Tình Trong Đêm” với tiếng hát Hoàng Duy; “Điệp Khúc” với tiếng hát Jimmy Nhựt Hà.

Trước khi hát bài “Màu Tình Yêu,” Nhựt Vương cũng có vài lời chia sẻ với khán giả: “Nhạc sĩ Nguyên Hùng còn có tài thứ hai là một họa sĩ, và trong đêm nay, tranh vẽ của anh cũng được trưng bày trong không gian này. Cũng trong đêm nay, tôi được đóng vai Nguyên Hùng vẽ bức tranh ‘Màu Tình Yêu’ bằng âm nhạc.”
Sau đó, “Đêm Hoang Ca” với phần tam ca Phương Hà, Thúy Hằng và Vành Khuyên; “Bên Người Nhớ Anh” với tiếng hát Văn Trường Phúc; “Người Đàn Bà Trăng Thơ” với tiếng hát Thùy Trang.
Tuấn Cường hát bài “Chuông Gió” của Nguyên Hùng và phần đệm nhạc guitar của tác giả. Tiếng hát này gần như có cùng tâm sự với nội dung của bài “Chuông Gió.” Vì thế, ca sĩ hát diễn có những nét trầm buồn, mà khán giả có thể nghĩ, chính Tuấn Cường cũng có mối tình bay theo chuông gió.
Tuấn Cường tâm tình: “Bài ‘Chuông Gió’ kể lại một cuộc tình mà tác giả đã trao cho người bạn tri kỷ, nhưng không được người bạn ấy đáp lại. Rồi từ đó tác giả mới đi tìm tình yêu riêng của chính mình, và anh đã gặp được nhiều mối tình sau đó. Nhưng tất cả những cuộc tình đó đều bị tan vỡ, như những tiếng chuông vang lên lúc ban đầu, rồi cũng bay theo chiều gió và mất đi.”

Trong đêm nhạc, danh ca Khánh Ly hát bài “Cà Phê Mưa” rất dịu dàng, ẩn chứa những cô đơn qua những vần thơ: “Sẽ có một ngày trong vườn đêm, ta và ly cà phê đắng/ Sẽ có một ngày tiếng đàn vọng trong đêm, ta ngồi chết lặng/ Ở một miền đất lạnh và rất xa, nơi ta chẳng biết đâu là quê nhà/ Nơi ta chẳng biết ai, ngoài chính ta.”
Theo tác giả, bài “Cà Phê Mưa” được ra đời cũng từ những năm tháng cuối của Đại Học Kiến Trúc, 1994-1995. “Vẫn là những tiếng vọng cô đơn tiếp tục ngân nga trong tâm trí, nhưng tôi muốn đẩy mình vào tương lai rất xa đang ngồi một mình bên tách cà phê, ngắm nghía mưa rơi chỉ còn ta với mình,” anh chia sẻ.
Gần phút cuối là bài “Biển Lạc” với tiếng hát Nhân Ái, “Xuân Khúc” với tiếng hát Bảo Châu, “Lại Mơ” với tiếng hát Quốc Chương.

Bài cuối cùng “Dẫu Biết” với tiếng hát Nguyên Hùng và tâm tình với khán giả: “Đêm nay, Nguyên Hùng xin mượn ca khúc ‘Dẫu Biết’ để chúc cho mọi người đang yêu nhau, dù ít hay nhiều, xin đừng vội phán xét. Xin vun trồng để vẫn nuôi dưỡng được mạch tình như từ con suối nhỏ, rồi được lớn thành sông. Và rồi sẽ được hòa vào ‘biển yêu’ chung của nhân loại.” [qd]

































































