Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Lại một năm nữa sắp qua và Tháng Mười Hai cuối cùng của năm là dịp để bạn có cơ hội gần gũi với gia đình, chuẩn bị sẵn những chiếc tất màu sắc vui nhộn, cầm trên tay một cốc ca cao ấm và thưởng thức những bộ phim về Giáng Sinh vui vẻ và hài hước bên người thương.

Trang mạng xem phim trực tuyến HBO Max đang chiếu những bộ phim về Noel, từ những phim về Giáng Sinh bất hủ cho đến những phim “bom tấn” sau này, bạn đừng nên bỏ lỡ.
Elf
Ai mà lại không yêu nhân vật Elf trong bộ phim “Elf” của đạo diễn Jon Favreau phát hành hồi năm 2003? Mặc dù đã ra mắt khán giả hơn hai thập niên, “Elf” vẫn là một trong số những bộ phim mà bạn nên coi cùng gia đình mỗi dịp Giáng Sinh về.
Bộ phim kể về nhân vật Buddy, do tài tử Will Ferrell thủ vai, từ nhỏ đã vô tình được đưa đến Bắc Cực và được các yêu tinh của ông già Noel nuôi dưỡng. Trong suốt khoảng thời gian sinh sống từ nhỏ cho đến lớn ở Bắc Cực, Buddy không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình không thể hòa nhập với các yêu tinh khác và anh đã quyết định đến New York để tìm lại cha của mình sau khi phát hiện ông thực sự là con người.
“Elf” chứa đầy những khoảnh khắc vui nhộn, cùng với các thước phim về một mùa lễ hội đặc trưng, từ bữa sáng spaghetti rắc đầy đường của Buddy cho đến không khí tràn ngập niềm vui ở trung tâm mua sắm khi được trang trí đẹp mắt. “Elf” vô cùng hài hước và cũng đầy ấm áp, xứng đáng là tác phẩm thú vị để có thể xem lại từ năm này sang năm khác.
Ngoài diễn xuất tuyệt vời của Will Ferrell, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt hài dễ thương như James Caan, Zooey Deschanel và Mary Steenburgen.

Bad Santa
Mặc dù đây là một phim về Giáng Sinh nhưng “Bad Santa” chỉ phù hợp với khán giả người lớn mà không dành cho trẻ em.
Bộ phim của đạo diễn Terry Zwigoff thuộc thể loại dark comedy, tức là dòng phim hài đen tối, tập trung vào câu chuyện của hai nhân vật Willie và Marcus, giả mạo thành ông già Noel và yêu tinh, trà trộn vào một trung tâm mua sắm lớn để cướp bóc và trộm cắp.
Hóa thân thành nhân vật Willie chính là tài tử Billy Bob Thornton. Nếu trước đây anh thường xuyên đóng các vai chính nhẹ nhàng, lương thiện và bản lĩnh thì trong “Bad Santa” là một trải nghiệm hoàn toàn mới khi Billy Bob Thornton phải thể hiện nhiều mặt xấu của nhân vật Willie với tạo hình ít nhiều gây tranh cãi khi ông già Noel trong phim hay chửi thề, hút thuốc phì phèo, thậm chí là còn “làm tình” ở nơi công cộng.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Willie và cậu bé khách hàng mập mạp Thurman trong phim sẽ đọng lại cho khán giả nhiều suy ngẫm, đem đến cho người xem một tinh thần tích cực và vui vẻ trong không khí lễ hội vui tươi và nhộn nhịp.
“Bad Santa” phát hành vào năm 2003 và giúp cho hãng phim Columbia Pictures thu về $76.5 triệu, tạo tiền đề cho hãng ra mắt tiếp phần hai vào năm 2016.

Four Christmases
Năm 2008, hãng phim New Line Cinema phối hợp với hãng Spyglass Entertainment sản xuất bộ phim tình cảm hài nhẹ nhàng sâu sắc mang tên “Four Christmases.”
Trong phim, tài tử Vince Vaughn và minh tinh Reese Witherspoon đóng vai vợ chồng tên Brad và Kate, đều cùng trưởng thành trong một gia đình không trọn vẹn khi cả hai bên đều có cha mẹ ly dị từ sớm. Chính vì vậy mà cứ mỗi dịp lễ Giáng Sinh, cả Brad và Kate đều phải dành phần lớn thời gian để di chuyển từ nhà này sang nhà khác để thăm hỏi cha mẹ và lần nào cũng đầy sự hỗn loạn.
Và chính sự hỗn loạn đó đã tạo ra nhiều kịch tính và trận cười ra nước mắt cho mọi người. Đây là một bộ phim tình cảm hài dễ thương dành cho gia đình, đặc biệt là nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ những khán giả cũng xuất phát từ những gia đình ly hôn trong việc làm sao để cố gắng hòa nhập với các thành viên khác trong gia đình khác nhau mỗi khi Giáng Sinh về. Ngoài ra, bộ phim của đạo diễn Seth Gordon còn có vô số khoảnh khắc cảm động, khiến bạn có khi vừa cười xong lại vội vàng lau nước mắt.

The Man Who Came to Dinner
“The Man Who Came to Dinner” là một tác phẩm bất hủ được chuyển thể từ vở kịch cùng tên từng được trình diễn trên sàn diễn Broadway hồi năm 1939.
Phiên bản điện ảnh được phát hành vào năm 1942, do đạo diễn William Keighley thực hiện, nói về cô nàng phát thanh viên radio nổi tiếng tên Sheridan Whiteside, vô tình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ với một ông chủ nhà máy khá giả nhưng phải ngồi xe lăn suốt đời vì tai nạn, khiến cuộc sống tại căn nhà to lớn và đồ sộ bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt và chộn rộn hơn.
Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ thời thập niên 1940, gợi nhớ về không khí ngày Giáng Sinh xưa kinh điển như trong tác phẩm “It’s a Wonderful Life.” Có thể “The Man Who Came to Dinner” không quá được nhiều thế hệ trẻ biết tới, nhưng đây chính là bộ phim sẽ khiến trái tim bạn ấm áp trong khí trời ngày Đông lạnh lẽo.

The Polar Express
“The Polar Express” là bộ phim được ví như là chuyến hành trình trở về tuổi thơ với đong đầy ký ức màu nhiệm mà trẻ em nào cũng từng một lần trong đời tưởng tượng trong đầu. Đây là dự án dựa trên cuốn truyện thiếu nhi của nhà văn Chris Van Allsburg, ra mắt độc giả lần đầu tiên vào năm 1984.
Bộ phim xoay quanh một cậu bé, không được đề cập tên, luôn tin rằng ông già Noel là có thật trên đời. Một ngày nọ, trong một đêm tuyết phủ trắng xóa, một chiếc tàu hỏa từ đâu xuất hiện, mời cậu bé lên tàu đi đến Bắc Cực, nơi ở đó thật sự có ông già Noel, đàn tuần lộc và các yêu tinh làm việc ngày đêm để chuẩn bị các món quà cho các trẻ em trên toàn thế giới.
Điều đặc biệt của “The Polar Express” không chỉ ở một kịch bản lôi cuốn và lay động lòng người mà còn khiến khán giả bất ngờ với công nghệ làm phim của đạo diễn Robert Zemeckis khi ông phối hợp nhịp nhàng giữa người đóng và kỹ thuật số lạ mắt theo phong cách “performance capture,” được hiểu nôm na như một kỹ thuật nhái diễn xuất của người thật để chuyển đổi thành các nhân vật hoạt họa.
Không chỉ vậy, âm nhạc trong phim cũng được chú trọng đặc biệt, trong đó có ca khúc “Believe” xuất sắc nhận giải Oscar ở hạng mục “Best Original Song” năm 2004. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]































































































































