‘Fly Me to the Moon’ cùng Tuấn Ngọc và Vasa Diệu Nga cho người yêu jazz

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Fly Me to the Moon,” một chương trình nhạc thính phòng thuần túy do NNX Media Production thực hiện với vỏn vẹn hai ca sĩ Tuấn Ngọc và Vasa Diệu Nga trình diễn sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Một, tại Yost Theater, 307 N. Spurgeon St., Santa Ana, CA 92701.

Ca sĩ Tuấn Ngọc và Vasa Diệu Nga. (Hình: NNX-Media Group Corporation)

Đây là một sự lựa chọn có chủ ý của ban tổ chức.

Quả vậy, khác với những chương trình văn nghệ thường thấy ở khắp nơi, “Fly Me to the Moon” chỉ có hai giọng ca một nam, một nữ của Tuấn Ngọc và Vasa Diệu Nga thôi.

Và điểm đặc biệt nhất của chương trình là khán thính giả sẽ được thưởng thức những nhạc phẩm hết sức quen thuộc nhưng lại vô cùng mới mẻ của cả Việt Nam lẫn ngoại quốc.

Đây không phải là động tác khoác một lớp sơn mới lên những ca khúc cũ kỹ, mà trái lại, ban tổ chức, nhạc sĩ hòa âm, nhạc sĩ trình diễn phải phối hợp thật chặt chẽ với ca sĩ để có được một công trình nghệ thuật với từng nội dung mới cho từng tình khúc thân quen.

Vasa Diệu Nga trình bày: “Tất cả những nhạc phẩm được trình diễn trong ‘Fly Me to the Moon’ đều được hòa âm phối khí lại theo thể loại jazz và đòi hỏi ca sĩ phải bỏ ra rất nhiều công phu và thời gian để tập luyện và không phải ai cũng muốn phải mất công như vậy. Hơn nữa, các ca sĩ khác phải đi show của họ nên không thể nhận lời tham gia chương trình này được.”

Ca sĩ Vasa Diệu Nga. (Hình: NNX-Media Group Corporation)

Đó chính là lý do “Fly Me to the Moon” chỉ chọn được hai ca sĩ mà thôi.

Theo dự định, “Fly Me to the Moon” được thực hiện để phục vụ một số ít khán thính giả thực sự yêu nhạc nên chương trình phải được chuẩn bị một cách hết sức công phu và tỉ mỉ.

Vasa Diệu Nga cho biết “Fly Me to the Moon” mang màu sắc thể điệu jazz, một thể điệu rất kén chọn người trình diễn và cũng vô cùng kén chọn người nghe.

“Khách thực sự yêu âm nhạc có những đòi hỏi rất cao và bổn phận của ban tổ chức là phải đạt được những tiêu chuẩn đó,” Vana Diệu Nga nói.

“Diệu Nga xin được giữ kín tựa những nhạc phẩm trong chương trình ‘Fly Me to the Moon’ để quý vị khán thính giả đoán cho vui,” cô úp mở nói. “Ngay bây giờ, Diệu Nga chỉ có thể nói rằng ‘Fly Me to the Moon’ sẽ có một số tác phẩm Việt Nam và một số tác phẩm ngoại quốc. Tất cả đều rất quen thuộc đối với mọi người.”

Ca sĩ Tuấn Ngọc. (Hình: Kiệt Trần)

Nói về nhạc jazz, phải là những người vô cùng đam mê âm nhạc thực sự thì mới chịu bỏ bao nhiêu công sức và thời gian để mà thực hiện một chương trình khó khăn như vậy.

“Cũng may mà chúng tôi được nhạc sĩ Lê Sỹ Dự nhận lời làm ‘music director’ cho chương trình,” Vasa nói. “Anh Nguyễn Nhân của NNX Media Production cũng rất yêu jazz nên mới chịu thực hiện chương trình tốn kém.”

Nhạc sĩ Lê Sỹ Dự cho biết anh nhận lời tham gia “Fly Me to the Moon” chỉ vì lòng yêu thích nhạc jazz mà thôi.

“Khi đã nghe được jazz rồi, chơi được nhạc jazz rồi thì khi được mời làm chương trình ‘Fly Me to the Moon,’ tôi phải nhận lời ngay,” Lê Sỹ Dự nói. “Một chương trình như ‘Fly Me to the Moon’ rất khó thực hiện nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.”

Ca sĩ Vasa Diệu Nga và Tuấn Ngọc tập với ban nhạc. (Hình: NNX-Media Group Corporation)

Anh thêm: “Chương trình này đòi hỏi rất nhiều công phu. Cũng may, nhờ có anh Tuấn Ngọc, một người rất am tường về jazz đóng góp và chia sẻ với tôi rất nhiều trong phần hòa âm nên tôi mới yên tâm.”

Anh cho biết nhạc jazz rất hay nhưng đòi hỏi sự dày công luyện tập của từng thành viên ban nhạc. “Từng nốt nhạc, từng câu nhạc họ đánh ra phải thể hiện một nội công thâm hậu thì mới trình bày được nét đẹp đằm thắm dịu dàng của jazz,” Lê Sỹ Dự nói.

Như vậy, trong khuôn khổ nhạc jazz, có thể nói rằng ngoài Tuấn Ngọc và Vasa Diệu Nga, sân khấu “Fly Me to the Moon” còn có sự góp phần quan trọng không kém của những nhạc sĩ chơi nhạc cụ nữa.

“Ngoài hai nhạc sĩ Việt Nam là Bee Uyên Phương và tôi cùng chơi dương cầm, chúng tôi còn có những nhạc sĩ ‘bậc thầy’ chơi trống, contrabass, saxophone, guitar, và violin (keyboard),” anh nói.

Nhạc sĩ Bee Uyên Phương. (Hình: Bee Uyen Phuong Than)

“Thông thường, một chương trình văn nghệ có 20 ca sĩ chỉ cần tập với ban nhạc hai tiếng là quá đủ rồi. Lần này, chỉ hai ca sĩ thôi mà chúng tôi tập sáu buổi rồi mà vẫn chưa thấm vào đâu.” Lê Sỹ Dự nói. “Cái lôi cuốn của jazz là vậy. Có gấp đôi, gấp ba như vậy, chúng tôi vẫn muốn tập thêm.”

Bấy nhiêu đó công phu mà chỉ để phục vụ cho tối đa là 400 khách trong một buổi diễn duy nhất đủ cho thấy rằng đây là cưu mang, ấp ủ của những người yêu jazz muốn gởi gắm cho khách sành diệu.

Có thể nói “Fly Me to the Moon” là tựa đề một nhạc phẩm tiêu biểu nhất của nhạc jazz.

Nhạc phẩm “Fly Me to the Moon” do nhạc sĩ  Bart Howard sáng tác năm 1954, có tựa đề ban đầu là “In Other Words.”

Nữ ca sĩ Kaye Ballard thu âm nhạc phẩm này ngay năm đó nhưng 10 năm sau, vào năm 1964, ca sĩ Frank Sinatra mới làm “Fly Me to the Moon” nổi tiếng khắp thế giới nhờ phong cách jazz và gắn liền nó với chương trình Apollo thám hiểm mặt trăng của Mỹ.

Nhạc sĩ Lê Sỹ Dự. (Hình: Kiệt Trần)

“Fly Me to the Moon” sẽ đưa giới thưởng ngoạn đến một thế giới khác, một thế giới long lanh huyền ảo âm sắc nhạc jazz qua hai giọng ca, một dầy đặc nam tính, một trong vắt thiên thần vút cao.

Vé bán tại nhà sách Tự Lực (888) 204-7749 hoặc ban tổ chức (714) 803-8623.

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường đảm nhận vai trò điều phối chương trình. (Đằng-Giao) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT