Thursday, April 25, 2024

Nàng ‘Kiều’ của Nguyễn Du xuất hiện tại Đại Hội Điện Ảnh Newport Beach

Đằng-Giao/Người Việt

NEWPORT BEACH, California (NV) – “Kiều,” phim cổ trang phóng tác từ vài nhân vật trong thi phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, vừa được trình chiếu tại Đại Hội Điện Ảnh Newport Beach 2021, lúc 8 giờ tối Thứ Tư, 27 Tháng Mười, trước sự đón nhận của khán giả yêu thích điện ảnh.

Thúy Kiều và tiếng đàn nức nở thân phận đàn bà. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt, chụp từ màn ảnh)

Lấy ý từ một trích đoạn phóng tác, bà Mai Thu Huyền, giám đốc sản xuất kiêm đạo diễn, kể lại câu truyện về cuộc đời và cuộc tình trôi nổi của Thúy Kiều một cách ngắn gọn hơn.
Thời lượng thông thường của một cuốn phim không cho phép các nhà làm phim minh họa toàn bộ câu truyện của Nguyễn Du với 3,254 câu thơ lục bát.

Ở đây, “Kiều” chú trọng vào cuộc tình tay ba ngang trái đầy trớ trêu trắc trở của Thúy Kiều, Thúc Sinh, và Hoạn Thư.

“Kiều” của Mai Thu Huyền bắt đầu với Thúy Kiều (do Trình Mỹ Duyên thủ vai) vừa bắt đầu cuộc sống chốn lầu xanh dưới quyền sinh sát của Tú Bà (ca sĩ Phương Thanh) và đang bị Hiền Bá (Hiếu Hiền), một nhân vật mới, lăm le đòi mua “cái ngàn vàng.”

Trong thời gian này, Kiều gặp Thúc Sinh (Lê Anh Huy), một lái buôn lụa trẻ tuổi và đem lòng thương nhớ. Đồng thời, Kiều cũng được hương hồn Đạm Tiên (Mai Thu Huyền) phù hộ và giúp nàng vượt qua bao nhiêu thử thách.

Đạo diễn Mai Thu Huyền (giữa) cùng các đồng nghiệp tại Đại Hội Điện Ảnh Newport Beach. (Hình: Facebook Phim Kiều)

Sau khi giúp Kiều thoát khỏi vòng tay háo sắc của Điền Bá, Thúc Sinh cùng Kiều xây tổ ấm giữa khung cảnh non nước hữu tình nhưng lại bị Hoạn Thư (Cao Thái Hà) lập kế bắt cả hai về.

Câu chuyện xoay quanh những xung đột tâm lý kiểu “soap opera” quen thuộc của truyền hình Mỹ, giữa khao khát muốn được tự do yêu thương của Kiều, với lòng hận thù loài người của Đạm Tiên và quyết tâm bảo vệ mái ấm gia đình của Hoạn Thư để dẫn đến kết thúc làm nhiều người phải rơi lệ.

Nếu bỏ qua nguyên nhân nào khiến Kiều, một nhân vật thời phong kiến mà lại dám ngang nhiên chọn cho mình một tình yêu cá nhân ngoài vòng lễ giáo, nếu bỏ qua quá khứ nào đã khiến Thúc Sinh, một chàng lái lụa, lại có một võ công vô cùng thâm hậu, nếu bỏ qua sự bạo dạn tình dục của Hoạn Thư, một nhân vật cũng thời phong kiến mà lại dám ép chồng làm tình trước mặt gia nô, tình huống của “Kiều” có thể lôi cuốn người xem.

Một điều đáng tiếc nữa là vì ngay từ đầu, khán giả đã được biết Kiều được Đạm Tiên phù hộ nên sự căng thẳng trước những nguy hiểm hay mối đe dọa xảy đến cho Kiều đều bị giảm đi rất nhiều.

Thúy Kiều (trái) dằn vặt giữa hận thù và tha thứ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt, chụp từ màn ảnh)

Tuy nhiên, “Kiều” cũng xứng đáng là một phóng tác có sức hấp dẫn cho quần chúng với những pha đấm đá, bay nhảy ngoạn mục kiểu Hồng Kông.

Rất nhiều khán giả không cầm được nước mắt trước những éo le ngang trái ở phần kết cuốn phim.

Trả lời trong nức nở ngẹn ngào, cô Vân Khương cho biết cô thực sự đồng cảm với Thúy Kiều và những mất mát Kiều phải cam chịu.

“Câu chuyện là một trích đoạn nên nhiều nhân vật như Kim Trọng, Thúy Vân, và Từ Hải là những gì em quen thuộc từ nhỏ. Nhưng câu truyện ngắn gọn này cũng đủ làm em xúc động. Tóm lại là phim hay và có tình cảm,” khán giả Vân Khương nói.

Ca sĩ Đan Nguyên, tuy không bị xúc động như nhiều người khác, nhưng cũng cho thấy “Kiều” có tác động đến tình cảm của anh.

Đan Nguyên nói: “Phim rất sinh động và các nhân vật thể hiện rõ nét vai trò của mình.”

Đạm Tiên, oan hồn đầy thù hận. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt, chụp từ màn ảnh)

Bà Hồ Thị Kiều Bê tỏ ra rất hài lòng. Bà nói: “Gia đình tôi có truyền thống là mê truyện Kiều (của Nguyễn Du) và chị em tôi rất gần gũi với tình tiết của Truyện Kiều. Coi xong phim này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hết sức cảm động. Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng hiện giờ, chỉ có thể nói vậy thôi.”

Ông Quarter Đinh cười tươi và trả lời ngắn gọn: “Phim rất lôi cuốn.”

Ông Hồ Thanh Tuấn cho biết tất cả những món nữ trang đắt giá trong phim là của ông cho mượn và dù đã theo đoàn phim, ông không ngờ khung cảnh lại quá tuyệt vời trong phim.
“Cảnh dẹp tới nỗi bây giờ tôi muốn về lại những nơi này để nhìn lại lần nữa,” ông nói.

Ông tiếp: “Quê hương mình có nhiều cảnh quá đẹp và cuốn phim này sẽ giới thiệu những danh lam thắng cảnh này đến cho thế giới.”

Hầu hết khán giả đều lộ vẻ ngạc nhiên và thích thú trước sự phóng tác và cách kể chuyện đầy sáng tạo của Mai Thu Huyền.

Đạo diễn Mai Thu Huyền ngỏ lời cảm ơn khán giả. (Hình: Facebook Thien A. Pham)

Đao diễn Mai Thu Huyền, trong phần nói chuyện sau khi “Kiều” kết thúc, tuyên bố: “Là một nữ đạo diễn, có lẽ tôi có nhiều sự đồng cảm với các nhân vật nữ trong Truyện Kiều. ‘Đau đớn thay phận đàn bà/Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.’ Chính vì vậy, qua bộ phim này, tôi cũng muốn phản ánh phần nào thân phận của phụ nữ dưới chế độ phong kiến.”

Bà nhấn mạnh: “Thông điệp của ‘Kiều’ là khát khao yêu thương, khát vọng tự do và giải phóng con người.”

“Kiều” quy tụ những diễn viên Lê Khanh, Thanh Hiền, ca sĩ Phương Thanh, Hiếu Hiền, Long Đẹp Trai, Cao Thái Hà, Lê Thu An, cùng hai gương mặt mới đảm nhiệm vai chính là Lê Anh Huy và Trình Mỹ Duyên.

Ngoài tài diễn xuất của toàn bộ diễn viên, “Kiều” còn có nhiều cảnh quay đẹp với bối cảnh trải dài ở cả ba miền Bắc,Trung, Nam Việt Nam.

“Kiều” sẽ được chiếu trực tuyến trên Amazon bắt đầu ngày 29 Tháng Mười, 2021.
Để biết thông tin về phim “Kiều,” xin truy cập: www.KieuMovie.com.

Quang cảnh bế mạc Đại Hội Điện Ảnh Newport Beach 2021. (Hình: Facebook Thien A. Pham)

Newport Beach Film Festival là đại hội phim phát triển nhanh nhất tại miền Tây nước Mỹ, có sự tham gia của hơn 50 quốc gia với nhiều thể loại phim được chọn lọc.

Phim điện ảnh cổ trang “Kiều” là phim thứ hai của Việt Nam góp mặt trong khuôn khổ phim Việt Nam tiêu điểm của Đại Hội Điện Ảnh Newport Beach kể từ 22 năm qua. [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT