‘One Battle After Another’ và ‘Sinners’ thắng lớn tại lễ trao giải Oscar

HOLLYWOOD, California (NV) – Hai bộ phim “One Battle After Another” và “Sinners” thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, theo AP.

“One Battle After Another,” phim hài hành động của đạo diễn Paul Thomas Anderson, đoạt một loạt giải, gồm phim hay nhất, giải danh giá nhất trong buổi lễ tại rạp Dolby ở Hollywood.

Dàn diễn viên và đoàn làm phim “One Battle After Another” chụp hình với giải phim hay nhất. (Hình: Richard Harbaugh/The Academy via Getty Images)

Đây là sự tôn vinh được coi là quá trễ đối với Anderson, 55 tuổi, người bắt đầu làm phim năm 18 tuổi và là một trong những đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nhất của Mỹ. Trước Chủ Nhật, ông chưa bao giờ đoạt giải Oscar.

Tuy nhiên, “One Battle After Another,” vốn đoạt giải phim hay nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng hồi Tháng Giêng và là ứng cử viên sáng giá nhất tại Oscar, đoạt tổng cộng sáu giải, gồm phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể hay nhất cho Anderson, tuyển chọn diễn viên hay nhất, và nam diễn viên phụ hay nhất cho Sean Penn.

“Tôi viết bộ phim này cho con cái tôi để xin lỗi về đống bề bộn trong nhà mà chúng ta để lại trên đời – chúng ta đang giao lại cho con cái,” Anderson phát biểu khi nhận giải kịch bản hay nhất. “Nhưng cũng bằng sự động viên rằng con cái chúng ta sẽ là thế hệ mà tôi hy vọng sẽ đem lại cho chúng ta đôi chút lẽ thường và sự đứng đắn.”

Xếp sau “One Battle After Another,” phim kinh dị “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler đoạt bốn giải Oscar, gồm kịch bản gốc hay nhất cho Coogler, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Michael B. Jordan, đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất cho Autumn Durald Arkapaw, và bản nhạc gốc hay nhất. Bước vào đêm trao giải, “Sinners” lập kỷ lục được đề cử nhiều giải nhất: 16 giải.

Arkapaw, 46 tuổi, là nữ đạo diễn hình ảnh đầu tiên và cũng là người da đen đầu tiên đoạt giải này trong lịch sử Oscar. Trước đó, bà là nữ đạo diễn hình ảnh thứ tư được đề cử giải này.

“Tôi rất muốn tất cả phụ nữ trong phòng này đứng lên,” Arkapaw phát biểu khi nhận giải. “Vì tôi cảm thấy tôi không thể đứng đây nếu không có quý vị.”

Jessie Buckley đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Agnes Shakespeare trong phim “Hamnet” của đạo diễn Chloe Zhao, trở thành tài tử Ireland đầu tiên đoạt giải này.

“Hôm nay là Ngày Lễ Mẹ ở Anh,” Buckley phát biểu trên sân khấu. “Tôi muốn dành tặng giải này cho sự hỗn loạn tuyệt đẹp trong trái tim người mẹ.”

Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Amy Madigan cho vai Gladys trong phim “Weapons.” Đây là lần đầu tiên tài tử 75 tuổi này đoạt giải Oscar. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT