Wednesday, April 24, 2024

5 phim Hollywood nói về những bí mật của giới điện ảnh Hollywood

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Phim của Hollywood có gần như vô hạn chủ đề thu hút được khán giả trong nhiều năm, từ giả tưởng đến hành động. Đôi lúc, các nhà sản xuất phim ở Hollywood quyết định làm phim về Hollywood, nói về cuộc sống ở Đại Lộ Danh Vọng hay nói về những chuyện liên quan đến nghề làm phim.

Tài tử Josh Brolin trong vai Eddie Mannix của “Hail, Caesar!” (Hình: ucsdguardian.org)

Trong lịch sử điện ảnh Mỹ có rất nhiều tác phẩm nói về Hollywood, và khán giả nên xem thử năm phim này.

Hail, Caesar!

Qua sự dẫn dắt của hai đạo diễn Ethan và Joel Coen, tác phẩm “Hail, Caesar!” của năm 2015 đưa khán giả vào cuộc sống của một người quản lý ở Hollywood trong thập niên 1950, với một dàn diễn viên gạo cội.

Nhân vật chính là ông Eddie Mannix (Josh Brolin đóng), là một người quản lý cho hãng phim Capitol Pictures, phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề của các diễn viên và các đạo diễn. Công việc này khiến ông rất bận rộn, và liên tục đau đầu.

Một hôm, tài tử Baird Whitlock (George Clooney đóng), bị bắt cóc khi chuẩn bị đóng vai hoàng đế Caesar trong một phim nói về chúa Giê-Su. Tài tử này bị một nhóm nhà soạn kịch bản theo chủ nghĩa Cộng Sản bắt cóc, và ông bị những tư tưởng Cộng Sản chinh phục.

Sau đó, nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc, và ông Mannix phải lấy tiền của hãng phim để cứu tài tử Whitlock. Không chỉ vậy, ông còn phải giải quyết nhiều vấn đề riêng tư.

Hai anh em đạo diễn Coen từng có nhiều phim được coi là hay hơn, nhưng “Hail, Caesar!” đưa khán giả vào cuộc sống của một quản lý ở Hollywood, phải giải quyết không biết bao nhiêu chuyện sau hậu trường.

Không chỉ vậy, bộ phim này có nhiều diễn viên gạo cội như Josh Brolin, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Channing Tatum, và Frances McDormand.

Một cảnh trong phim “Map to the Stars.” (Hình: theithacan.org)

Map to the Stars

Ai cũng biết là Hollywood có bề ngoài tươi sáng, thu hút được nhiều người trẻ tuổi muốn đuổi theo danh vọng. Tuy nhiên, phía sau sự tươi sáng đó là một thế giới u tối, đầy sự lợi dụng và toan tính. Tác phẩm “Maps to The Stars” của năm 2014 cho khán giả thấy được sự đen tối của thế giới điện ảnh.

Phim nói về minh tinh Havana Segrand đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, và đang muốn trở lại đóng phim bằng một vai diễn có thể đưa đẩy sự nghiệp mình. Vai diễn đó là đóng vai mẹ cô, một ngôi sao điện ảnh.

Cô thường nhớ lại những lúc bị người mẹ quá cố đánh đập, nhưng vẫn muốn đóng vai mẹ mình trong phần tái bản của một phim bà từng đóng. Cô cũng hay gặp ảo giác và thấy mẹ mình lúc còn trẻ hiện ra.

“Maps to The Stars” là một phim mỉa mai, cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh đáng sợ của Hollywood như các “scandal,” các vấn đề tâm lý của diễn viên và nhiều bí mật của giới điện ảnh.

Tài tử Leonardo DiCaprio (trái) và Brad Pitt trong “Once Upon a Time In Hollywood.” (Hình: ocinema.org)

Once Upon a Time In Hollywood

Sau khi phim “The Hateful Eight” của năm 2015 bị nhiều người đánh giá nhàm chán, đạo diễn Quentin Tarantino lại chinh phục khán giả qua tác phẩm “Once Upon a Time In Hollywood” vào năm 2019.

Bộ phim này có bối cảnh ở Hollywood vào năm 1969, lúc gia đình Manson đang giết nhiều người ở đây.

Trong tác phẩm này, đạo diễn Tarantino mời lại hai diễn viên từng đóng cho ông là Leonardo DiCaprio và Brad Pitt.

Vai chính của phim này là tài tử Rick Dalton, một người từng thành công trong phim truyền hình, nhưng sự nghiệp ngày càng xuống dốc. Ông được người bạn là diễn viên Cliff Booth giúp đỡ rất nhiều, và ông Booth còn là người đóng thế cho ông Dalton.

Hai nhân vật này đi khắp nơi ở Los Angeles, gặp nhiều nhân vật nổi tiếng của năm 1969, trong đó có gặp cả diễn viên và võ sư lừng danh Lý Tiểu Long.

“Once Upon a Time In Hollywood” được đánh giá rất cao, và được coi là lá thư tình của đạo diễn Quentin Tarantino dành cho Hollywood ngày xưa. Diễn xuất của hai diễn viên Leonardo DiCaprio và Brad Pitt còn góp phần lớn cho sự thành công của bộ phim này.

Tác phẩm này được đề cử nhận 10 giải Oscar, và đoạt hai giải là thiết kế với giải vai phụ hay nhất của tài tử Pitt.

Một cảnh trong phim “Sunset Boulevard” của năm 1950. (Hình: zekefilm.org)

Sunset Boulevard

Sau khi công chiếu hơn bảy thập niên, bộ phim đen (film noir) “Sunset Boulevard” của đạo diễn Billy Wilder vẫn được đánh giá rất cao, và không hề nhàm chán.

Công chiếu vào năm 1950, tác phẩm này có vai chính là ông Joe Gillis, một nhà soạn kịch bản đang gặp nhiều khó khăn, và thi thể của ông đang nằm trong hồ bơi của một biệt thự trên đại lộ Sunset trong cảnh mở màn. Vai nữ chính của phim là Norma Desmond, một minh tinh phim câm đã “hết thời,” và đang muốn trở lại trên màn ảnh.

Trước đó sáu tháng, ông Gillis được gặp bà Desmond, và bà thuê ông để viết kịch bản cho một bộ phim nói về nhân vật Salome, và hy vọng phim đó sẽ giúp bà trở lại được màn ảnh.

Tuy nhiên, bà Desmond là một người ảo tưởng, và thường có ý định tự tử. Bà cho rằng mình đang có cơ hội để thành công lần nữa trong giới điện ảnh, nhưng không biết mình đang bị lừa, dẫn đến nhiều chuyện không hay xảy ra.

“Sunset Boulevard” cho khán giả thấy được cái giá nhiều người phải trả để tìm được danh vọng trong Hollywood. Không chỉ vậy, đạo diễn Wilder và đội ngũ sản xuất đã rất xuất sắc trong việc dựng lại cảnh của thành phố Los Angeles vào thập niên 1950.

Bộ phim này đoạt ba giải Oscar, trong đó có kịch bản hay nhất. Không chỉ vậy, Học Viện Phim Hoa Kỳ còn đánh giá “Sunset Boulevard” hạng thứ 12 trong 100 phim hay nhất của thế kỷ 20.

Tài tử Kevin Spacey trong vai nhà sản xuất phim Buddy Ackerman của “Swimming With Sharks.” (Hình: klikfilm.org)

Swimming With Sharks

Làm việc ở Hollywood ra sao là một thắc mắc mà nhiều khán giả muốn được giải thích, và tác phẩm “Swimming With Sharks” của năm 1995 cho họ một số câu trả lời.

Nhân vật chính của bộ phim này là anh Guy, một nhà sản xuất phim trẻ, mới vào nghề và sẵn sàng làm mọi thứ để thành công trong Hollywood. Anh bắt đầu làm việc cho nhà sản xuất phim nổi tiếng, Buddy Ackerman, nhưng không biết ông là một người toan tính và lạnh lùng.

Ông Buddy lợi dụng anh Guy, và đối xử với anh rất tệ hại, và cho biết đó là cách mà cấp trên đối xử với cấp dưới ở Hollywood để giúp họ mạnh mẽ hơn. Đây là một câu chuyện quen thuộc mà nhiều người làm việc trong giới điện ảnh kể lại, và được đạo diễn George Huang đưa lên màn ảnh.

Không chỉ vậy, “Swimming With Sharks” còn nói về chuyện nhiều phụ nữ phải dùng tình dục để thăng tiến trong giới điện ảnh, và những chuyện đen tối sau hậu trường ở Hollywood sẽ không bao giờ chấm dứt. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT