LAKE PIRU, California (NV) – “Cô Naya Rivera chỉ đủ sức để đưa con trai mình lên thuyền, nhưng không thể tự cứu mình,” ông Bill Ayub, cảnh sát trưởng Ventura County, nói trong cuộc họp báo về cái chết của nữ tài tử nổi tiếng và xinh đẹp Naya Rivera.
Thi thể của ngôi sao loạt phim “Glee” rất ăn khách đã chính thức được tìm thấy ở hồ Piru, thuộc Ventura County, California, sau năm ngày báo chí loan tin cô đột ngột mất tích trong chuyến đi chơi thuyền cùng con trai.
Không có dấu hiệu bị ám sát hoặc tự tử
Theo CNN, trong một cuộc họp báo chiều Thứ Hai, 13 Tháng Bảy, ông Bill Ayub kể lại với các phóng viên những gì Josey nói với chính quyền về vụ tai nạn thương tâm: “Cháu Josey, con trai 4 tuổi của nữ tài tử Naya Rivera, nói với các nhà điều tra rằng cháu được mẹ cố gắng nâng mông và đẩy lên thuyền, và kể ‘lúc cháu nhìn lại thì thấy mẹ biến mất dưới mặt nước.’”
Theo những người tham gia điều tra về cái chết của nữ tài tử Rivera, những khoảnh khắc cuối cùng của cô được dành để cứu người cô yêu nhất, cậu con trai cưng của mình với chồng cũ Ryan Dorsey, theo các nhà điều tra.
Nhiều đồn đoán rằng Naya Rivera có thể tự tử, nhưng ngay sau đó cảnh sát bác bỏ. Họ khẳng định không có chứng cứ cho thấy có dấu hiệu ám sát, mưu hại hoặc tự tử đối với trường hợp này.
Gia đình diễn viên Naya Rivera đau lòng vì vụ việc. Trước đó, mẹ của cô quỳ gối bên bờ hồ mong mỏi tìm thấy con gái. Ngày nào họ cũng đến hồ, dõi theo cuộc tìm kiếm con gái mình.

“Nếu tôi chết trẻ…”
Trước đó, hôm 8 Tháng Bảy, du khách đến thăm hồ Piru phát hiện một cậu bé đang nằm ngủ một mình trên chiếc thuyền trôi nổi giữa hồ. Lúc đó, cậu bé đang mặc một chiếc áo khoác, quấn khăn tắm và trên mạn thuyền, người ta còn thấy một chiếc áo khoác người lớn. Sau khi điều tra, bé trai 4 tuổi này được xác nhận là con của nữ diễn viên Naya Rivera, người bị cho là mất tích.
Khi các phóng viên đặt câu hỏi tại sao cô Naya Rivera chỉ đưa được con lên thuyền còn bản thân cô thì không, ông Ayub trả lời: “Tôi sẽ đưa ra suy đoán của mình về chi tiết này. Gần đây có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở hồ Piru vào lúc chiều tà. Chúng tôi tin rằng nạn nhân đã mất tích vào buổi chiều, khi mà con thuyền bắt đầu bị cuốn đi. Chiếc thuyền đã không được thả neo. Và cô ấy đã dồn hết sức lực để đưa con trai lên thuyền, nhưng cô không đủ sức để tự cứu bản thân mình.”

Theo tạp chí People, vào bảy năm trước trong phim “Glee,” nhân vật Santana Lopez do Naya Rivera thủ vai đã trình diễn ca khúc “If I Die Young” của The Band Perry như một lời tri ân gửi đến tài tử Cory Monteith, sau khi bạn diễn này đột ngột qua đời do bị sốc thuốc.
Trong lời bài hát có câu “Nếu tôi chết trẻ… hãy dìm tôi xuống nước vào lúc trời hoàng hôn.” Chi tiết này thật sự khiến người hâm mộ của loạt phim giờ đây không khỏi hoang mang, vì nó gần như trùng khớp với tai nạn của Naya Rivera vừa qua.

Sự ra đi đột ngột của Naya Rivera đã khiến bạn bè và nhiều bạn diễn của cô bàng hoàng, xót thương. Trên Twitter, ông Michael Hitchcock, nhà văn và là nhà sản xuất bộ phim “Glee” viết: “Naya Rivera mang nhiều niềm vui cho cuộc sống của chúng tôi. Cô ấy thông minh sắc sảo, tài năng. Cô ấy có nụ cười rất ranh mãnh, nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một tấm lòng trắc ẩn với mọi người, không phân biệt ai. Chúng mình yêu bạn rất nhiều lắm, Naya ơi!”
Một người bạn khác của Rivera, ông Kevin McHale, viết: “Nếu bạn may mắn biết Naya, bạn sẽ hiểu tài năng lớn nhất của cô ấy chính là… làm mẹ. Cách mà cô ấy yêu cậu con trai cưng của mình, đó cũng thực sự là nơi Naya tìm được sự bình yên nhất. Naya, cám ơn vì đã sinh ra một cậu bé trai tuyệt vời. Naya của tôi ơi, thực sự không thể tưởng tượng được thế giới này ra sao nếu không có bạn.” (Đ. Trang) [qd]





















































































