FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “‘Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu’ là một chương trình văn nghệ đặc biệt để anh em nghệ sĩ chúng tôi gởi lời thành thật tri ân đến khán giả. Họ đã không ngừng ủng hộ chúng tôi trong suốt hơn 50 năm qua,” ca sĩ Lê Uyên nhỏ nhẹ nói.
“Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu” là chương trình văn nghệ thính phòng độc đáo sẽ kéo màn đón khán giả lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.
Bằng giọng nói chân tình pha lẫn chút xúc động, ca sĩ Lê Uyên tiếp: “Nhờ sự ủng hộ ấy của khán giả mà Lê Uyên mới còn được tiếp tục đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam với dòng nhạc Lê Uyên Phương, Khánh Ly với dòng nhạc Trịnh Công Sơn, Lệ Thu với dòng nhạc Phạm Duy, Elvis Phương với dòng nhạc Lê Hựu Hà, nhạc trẻ Anh, Mỹ, Pháp, Anh Khoa với giọng ca đứa con quê hương Bình Thuận.”
Để mình ngập chìm trong suy ngẫm miên man, bà chớp mắt rồi mỉm cười: “Tất cả mọi buồn vui, sướng khổ trong cuộc sống chúng ta rồi cũng trôi qua, để còn lại là long lanh kỷ niệm, là dấu ấn cuộc đời. Và để ghi lại những bước đi trên cuộc sống của chúng ta, còn gì ngời sáng hơn thi văn hay và âm nhạc? Hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi vô cùng hân hạnh bày tỏ lòng tri ân đối với những khán giả đã đóng góp vào việc tạo dựng chỗ đứng cho chúng tôi trong nền âm nhạc Việt Nam.”
Lê Uyên trầm ngâm nói: “Tình yêu giúp cuộc sống của chúng ta có giá trị và thi văn cũng như âm nhạc giúp chúng ta ghi lại kỷ niệm đó. Chỉ cần đoạn thơ hay một giai điệu ngắn ngủi thôi là ta như được sống lại trong khung trời kỷ niệm đó.”

Nhờ sự ủng hộ của khán giả mà cho đến hôm nay, trong một khoảnh khắc khiêm nhường của âm nhạc Việt Nam hiện đại, “Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu” còn có những ca sĩ vang bóng một thời và có thể được xếp vào hạng vượt thời gian.
“Song song với việc cùng khán giả ôn lại những kỷ niệm quý báu, ‘Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu’ muốn gởi đến quý khán giả những kỷ niệm mới tinh khôi với giọng ca Quang Thành tiếp nối dòng nhạc Lam Phương,” Lê Uyên nói với giọng đầy phấn khích.
Theo lời vị nữ ca sĩ, chương trình “Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu” đã được khán giả ủng hộ vô cùng nhiệt tình tại San Jose, California, hôm tuần rồi, 24 Tháng Mười Một.
“Họ đến chật khán phòng và hoan hô nhiệt liệt làm ban tổ chức biết rằng quyết định sẽ có một ‘show’ ở Little Saigon, Orange County là một quyết định rất đúng,” bà tự tin nói. “Bầu show Tony Ninh lúc đầu rất lo nhưng khi thấy vậy đã hoàn toàn yên tâm.”
Một phần lớn kỷ niệm thời son trẻ trước biến cố 1975 của chúng ta được những giọng ca giữ lại bằng những tình khúc không bao giờ già. “Và chính chương trình ‘Tạ Ơn’ này cũng là kỷ niệm của chúng tôi, các ca sĩ của nhiều dòng nhạc, thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên một sân khấu,” Lê Uyên cho biết. “Kỷ niệm là tất cả những gì đáng quý của chúng ta trông cuộc đời. Hãy trân quý những giây phút đó, vì không ai biết là nó sẽ biến mất lúc nào cả.”
Quả vậy, không ai có thể đoán được là đến bao giờ thì những ca sĩ này sẽ cùng hát với nhau trong một chương trình một lần nữa. “Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu” gồm nhiều giọng ca vang lừng trong ký ức của mọi người và may mắn thay, vẫn còn đang sung mãn cho đến hôm nay để cùng sánh vai với những ca sĩ thuộc thế hệ mới, cùng gìn giữ kỷ niệm cho khán giả khắp nơi.
“Để chương trình có nét đặc biệt, chị Khánh Ly muốn có tiếng đàn dương cầm của Christian Nguyễn,” Lê Uyên giới thiệu. “Còn gì thích hợp hơn là vui Lễ Tạ Ơn bên gia đình và bạn bè rồi đến thưởng thức chương trình đặc biệt ‘Tạ Ơn, Khánh Ly và Bạn Hữu’ để có một mùa lễ thật tràn đầy ý nghĩa.” (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer YlU0jrJL]
































































































































































