HOLLYWOOD, California (NV) – Trong khi nhiều người cho rằng cái nóng sa mạc thật dễ sợ, Robert Pattinson lại cảm thấy “dễ chịu,” theo The Hollywood Reporter hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây của IndieWire, cùng với Jennifer Lawrence, bạn diễn của Pattinson trong phim “Die My Love,” tài tử 39 tuổi này kể lại thời gian đóng phim “Dune: Messiah,” bộ phim sắp ra mắt của đạo diễn Denis Villeneuve.

“Lúc tôi đóng phim ‘Dune,’ trời sa mạc nóng tới mức tôi không thể thắc mắc điều gì,” Pattinson nhớ lại. “Mà như vậy cũng dễ chịu, vì bộ não của tôi không cần hoạt động. Không có tế bào não nào hoạt động. Tôi chỉ lắng nghe đạo diễn Denis: ‘Sao cũng được!’”
Mặc dù thông tin về vai diễn của Pattinson trong tập ba của loạt phim khoa học giả tưởng này vẫn được giữ bí mật, nhưng trước đây, một số nguồn tin cho The Hollywood Reporter hay ngôi sao phim “Twilight” này có lẽ đóng vai kẻ xấu chính.
Pattinson không phải diễn viên đầu tiên trong phim “Dune” kể về việc đóng phim giữa cái nóng sa mạc. Zendaya, người đóng vai Chani, từng nói với tạp chí W Magazine cô bị say nắng khi đóng phim “Dune: Part Two” ở Jordan vì không uống đủ nước.
“Lúc đó nóng lắm. Tôi nhớ tôi nghĩ, ‘Trời ơi, phòng vệ sinh xa quá,’ vì chúng tôi phải lội bộ tới chỗ đó,” Zendaya kể. “Nếu phải đi tiểu, phải mất ít nhất 10 phút mới cởi hết trang phục ra. Tôi nghĩ, ‘Mình không nên uống quá nhiều nước.’ Thật tình, lúc đó, tôi cứ sợ tiểu tiện hoặc đại tiện ra quần khi đang đóng phim.”
Zendaya cho biết thêm, “Có hôm, tôi không uống đủ nước nên bị say nắng. Tôi cảm thấy muốn ói. Tôi nhớ đã gọi cho mẹ tôi từ phòng vệ sinh và nói, ‘Con mệt quá.’ Mẹ tôi hỏi, ‘Hôm nay con có uống nước không?’ Tôi nói không. Tôi nghĩ mình thông minh lắm, nhưng không thể làm như vậy. Bài học nhớ đời.” (Th.Long) [kn]





















































































