HOLLYWOOD, California (NV) – Diễn viên Dwayne “The Rock” Johnson khen ngợi một cậu bé 10 tuổi cứu người em trai hai tuổi khỏi bị chết đuối bằng một kỹ năng em xem từ bộ phim “San Andreas,” theo trang Entertainment Weekly.
“Câu chuyện này thật sự khiến tôi xúc động,” nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội Instagram.
Jacob O’Connor, 10 tuổi, nhìn thấy người em trai Dylan, 2 tuổi, nằm sấp trong hồ bơi sau nhà. Sau khi kéo em mình lên, Jacob liền hô hấp nhân tạo và cứu được em mình. Điều đặc biệt là kỹ năng này em học được từ một bộ phim từ năm 2015, trong một cảnh diễn mà nam diễn viên “The Rock” thực hiện hô hấp nhân tạo cho người con gái.
“Bộ phim chợt xuất hiện trong đầu em và em bắt đầu nghĩ về cảnh diễn ấy. Và thế là em bắt đầu hô hấp nhân tạo,” cậu bé cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post.
“Tôi thật ngạc nhiên và ấn tượng với hành động anh hùng của cậu bé khi em giữ được bình tĩnh trong trường hợp nguy kịch như thế. Hiện tôi mong được bắt tay cậu bé,” nam diễn viên viết.
“The Rock” hiện đang thâu hình cho bộ phim “Skyscraper” tại Vancouver, Canada, đã mời bé Jacob và gia đình em đến phim trường vì anh cho biết anh muốn gặp cậu bé và bắt tay em như một “người hùng thực sự.” (Kh.L.)


































































































































































