HOLLYWOOD, California – Tháng Bảy, 2005, nữ tài tử nổi tiếng Angelina Jolie nhận nuôi một bé gái sáu tháng tuổi người Ethiopia và đặt tên là Zahara Jolie-Pitt.
Khi bé Zahara Jolie-Pitt được 12 tuổi thì mẹ ruột là cô Mentewab Dawit Lebiso ngỏ lời xin nối lại sự liên hệ với đứa con ruột của mình.
Nói với tờ Daily Mail, cô Mentewab Dawit Lebiso cho hay cô chỉ muốn là một phần trong đời sống của bé Zahara.
“Tôi chỉ muốn cho cháu biết tôi còn sống, ở đây và mong muốn được nói chuyện với cháu. Tôi không muốn đòi con bé lại, nhưng chỉ muốn nối lại mối dây liên lạc, và có thể gọi điện thoại nói chuyện với con bé,” cô nói tiếp.
Tuy nhiên, cô không cảm thấy tự hào khi con gái cô được Angelina Jolie nhận làm con nuôi và cho bé Zahara Jolie-Pitt một cuộc sống khá đầy đủ, bởi vì chuyện đó không giúp ích gì cho việc nối lại mối quan hệ giữa hai mẹ con cô.
Cô chia sẻ: “Angelina thật sự là một người mẹ tốt. Cô ấy đã chăm sóc con bé từ khi nó còn là em bé, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không nhớ nó, tôi luôn luôn nghĩ đến con tôi, và mong muốn gặp, nói chuyện với con bé. Tôi biết ngày sinh nhật của con bé, điều đó làm tôi buồn vì tôi không thể ăn mừng với nó được. Tôi thật sự mong muốn được mừng sinh nhật, cũng như chia vui với cháu trong bất cứ dịp lễ nào.”
Nặng lời với bác sĩ có thể gây nguy hiểm chết người
“Tôi muốn Zahara biết rằng con bé còn có một người mẹ cũng yêu nó như Angelina yêu thương nó vậy, tôi biết đời sống của con bé với Angelina là ở một đất nước khác, và nó đang nói bằng một thứ ngôn ngữ khác, con bé đang có một đời sống sung túc mà tôi không thể nào mang đến cho nó được. Dẫu sao tôi vẫn muốn tiếp xúc với nó, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của con gái tôi. Con tôi lớn lên trong hình hài của một thiếu nữ đẹp, tôi tự hào về con gái tôi,” cô nói. (Ð.T.)
















































































