Thursday, May 2, 2024

Tình cảm, hài hước, viễn tưởng, đều có trên Netflix trong Tháng Tư

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nếu bạn là một trong những người sở hữu tài khoản xem phim trực tuyến Netflix, chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng với thư viện phim phong phú và đa dạng mà Netflix cung cấp cho người xem mỗi tháng và Tháng Tư năm nay cũng không ngoại lệ.

“Anyone But You” đánh dấu màn phản ứng hóa học tuyệt vời giữa Sydney Sweeney (trái) và Glen Powell. (Hình: Sony Pictures)

Từ tình cảm lãng mạn, hài hước, vui vẻ cho đến những thước phim hùng tráng, sử thi, không kể đến những bộ phim viễn tưởng nói tiếng nước ngoài xuất sắc, Netflix tiếp tục gây ấn tượng với giới yêu điện ảnh khi cho ra mắt nhiều bộ phim đa dạng và đặc sắc mà bạn có thể chọn bất cứ tác phẩm nào phù hợp với sở thích của mình.

Anyone But You

“Anyone But You” đánh dấu màn hợp tác đầy ăn ý và phản ứng hóa học dâng trào giữa tài tử Glen Powell và nữ diễn viên Sydney Sweeney, khiến người xem liệu không biết có phải là “phim giả tình thật” hay không.

Bộ phim của đạo diễn Will Gluck thu về hơn $200 triệu tại phòng vé, trở thành tác phẩm hài lãng mạn có doanh thu cao nhất trong năm nay, xoay quanh câu chuyện của Ben và Bea, từ một mối quan hệ nồng nàn đột ngột trở nên nguội lạnh ngay sau khi lễ cưới sang trọng ở Úc của cả hai diễn ra.

“Anyone But You” được xem là sự pha trộn giữa cảm hứng lấy từ tác phẩm “Many Ado About Nothing” của đại văn hào Shakespeare và sự dí dỏm kỳ quái của những người hiện đại ngày nay, đem đến một tác phẩm hài lãng mạn quyến rũ thú vị.

“City Hunter” được chuyển thể từ bộ truyện manga nổi tiếng cùng tên, và là bộ phim nói tiếng Nhật duy nhất trong Tháng Tư do Netflix đầu tư sản xuất. (Hình: Netflix)

City Hunter

Những con phố tân tiến nhấp nháy đèn đủ màu sắc chính là bối cảnh chính cho phiên bản live-action được chờ đợi từ rất lâu của “City Hunter,” một bộ truyện manga mang tính biểu tượng của nước Nhật từng “đốn tim” hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới.

Với sự tham gia của tài tử Ryohei Suzuki trong vai người quét rác Ryo Saeba và minh tinh Misato Morita trong vai người cộng sự dũng cảm Kaori Makimura của Ryo Saeba, “City Hunter” phiên bản người đóng khắc họa cuộc phiêu lưu đầy sóng gió và hiểm nguy của những thám tử tư chống lại giới tội phạm ngầm trong thế giới đen tối ở Tokyo.

Đặc biệt, cuộc hành trình của mỗi nhân vật từ các trang truyện tranh cho đến màn ảnh được tạo ra với sự tôn kính và tinh tế, bám sát với nguyên tác của tác giả Tsukasa Hojo, đem lại một tác phẩm hồi hộp cho cả những người hâm mộ bộ truyện cho đến những người mới biết đến “City Hunter” lần đầu.

“Rebel Moon – Part Two: The Scargiver” tiếp tục sẽ là bản hùng ca nức tiếng của đạo diễn Zack Snyder. (Hình: Netflix)

Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Sau màn ra mắt rực lửa và thành công của “Rebel Moon – Part One: A Child of Fire,” đạo diễn Zack Snyder cùng với Netflix tiếp tục dẫn khán giả đến những nơi xa xôi khác của thiên hà để kể tiếp câu chuyện của Sofia Boutella, khi cô tập hợp một nhóm người nổi dậy chống lại Đô Đốc Atticus Noble đáng gờm, do tài tử Ed Skrein thủ vai.

Với số phận của dân làng Veldt đang bị đe dọa, những người anh hùng như Titus, do Djimon Hounsou đóng; Gunnar, do Michiel Huisman hóa thân; và Nemesis, do Doona Bae đảm nhận, phải vượt qua những nỗi sợ ám ảnh của riêng mình để cùng nhau hợp lại cùng với Sofia Boutella, một lần nữa phá bỏ xiềng xích.

Tầm nhìn của đạo diễn Zack Snyder đã giúp cho bộ phim thể hiện được nét thẩm mỹ đặc trưng của một vở opera không gian mang tính sử thi khoa học viễn tưởng, hứa hẹn tiếp tục mang đến một “Rebel Moon” nức lòng người hâm mộ.

Tài tử Andrew Scott trong vai chính Tom Ripley đầy toan tính trong phim “Ripley.” (Hình: Netflix)

Ripley

Bạn hãy thử tưởng tượng sự quyến rũ của một kẻ lừa đảo trở nên nguy hiểm như thế nào trong những khung cảnh đẹp như tranh vẽ với bối cảnh nước Ý những năm của thập niên 1960 và đó chính là những điều mà bộ phim gồm tám tập “Ripley” phác họa.

Bộ phim do đạo diễn Steve Zaillian thực hiện, người từng đoạt giải Oscar cho hai bộ phim “The Irishman” và “The Night Of,” với sự tham gia của tài tử Andrew Scott trong vai chính Tom Ripley xảo quyệt và ma mãnh.

Trong phim, Tom Ripley được một ông trùm giàu có thuê để tìm và bắt về đứa con trai Dickie Greenleaf ương ngạnh của ông, tuy nhiên, nhiệm vụ của Tom Ripley nhanh chóng đi vào mê cung đen tối của sự lừa dối và giết người.

Bên cạnh Andrew Scott thì phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Dakota Fanning trong vai Marge Sherwood, bạn gái của Dickie, người càng ngày càng nghi ngờ ý định của Tom Ripley.

Điều đặc biệt là “Ripley” được quay hoàn toàn bằng hình ảnh trắng đen, đem đến cho người xem cảm giác tăm tối, bí ẩn và những toan tính nham hiểm giấu tận sâu bên trong.

“Parasyte: The Grey” dựa trên bộ truyện tranh “Parasyte” nổi tiếng của Nhật, do ê kíp Nam Hàn thực hiện. (Hình: Netflix)

Parasyte: The Grey

Thêm một series đầy hấp dẫn và gay cấn, hứa hẹn sẽ đem lại cho Netflix thêm một tác phẩm xứng đáng được khán giả ưa thích và đó chính là bộ phim “Parasyte: The Grey” của đạo diễn người Nam Hàn Yeon Sang-ho.

Bộ phim dựa trên bộ truyện tranh Nhật nổi tiếng mang tên “Parasyte,” lấy bối cảnh một thế giới bị bao vây hoàn toàn từ các thế lực người ngoài hành tinh bằng cách xâm nhập từ các bào tử hạ cánh xuống Trái Đất và nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Các nhân vật trong phim buộc phải học cách sinh tồn chống lại các ký sinh trùng ngoài trái đất tấn công cơ thể con người, trong đó có Su-in, một cô gái đặc biệt có thể duy trì nhân tính của mình một cách kỳ diệu trong khi cơ thể bị ký sinh trùng xâm lấn và kiểm soát.

“Parasyte: The Prey” khám phá ranh giới mong manh giữa sự chung sống và sinh tồn, thách thức bản ngã và bản sắc của con người khi đối diện với mối đe dọa từ thế lực mạnh bí ẩn từ bên ngoài. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT