10 tù nhân vượt ngục ở New Orleans, bắt lại 4, vẫn còn 6 lẩn trốn

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Đã năm ngày trôi qua từ lúc cảnh sát truy lùng các tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù New Orleans bằng cách lòn qua một cái lỗ đằng sau nhà vệ sinh. Tiền thưởng cho những ai có thể chỉ điểm giúp cảnh sát bắt giữ những kẻ đào tẩu cũng đã tăng lên.

Tính tới sáng Thứ Ba, 20 Tháng Năm, sáu trong số 10 kẻ vượt ngục vẫn còn lẩn trốn.

Một phát ngôn viên Cảnh Sát Tiểu Bang Louisiana LSP cho biết trong một tuyên bố qua điện thư gửi cho hãng tin AP rằng LSP không thể cung cấp chi tiết về phạm vi và mục tiêu của chiến dịch điều tra vì lý do an ninh. Phát ngôn viên cũng nói thêm rằng một lực lượng đặc nhiệm từ nhiều cơ quan đang tróc nã từng ngóc ngách để tìm những kẻ vượt ngục còn lại.

Song sắt sau bồn vệ sinh bị trước (bên trái) và sau khi các tù nhân dỡ ra để vượt khỏi nhà tù ở New Orleans, Louisiana hôm 16 Tháng Năm, 2025. (Hình: Orleans Parish Sheriff’s Office)

Một đoạn phim an ninh mới cho thấy hai tù nhân tản bộ qua khu French Quarter tại New Orleans hôm Thứ Sáu sau khi tẩu thoát vài giờ trước đó.

Tổng Chưởng Lý Louisiana Liz Murrill cho biết trong một tuyên bố riêng hôm Chủ Nhật rằng “mục tiêu chính của văn phòng bà vẫn là truy nã các tù nhân, bảo vệ công chúng, bảo đảm an ninh và chấn chỉnh lại lực lượng cai tù cũng như hạ tầng cơ sở nhà tù.”

Trong một buổi họp báo hôm Chủ Nhật, Thống Đốc Louisiana Jeff Landry cho biết đây là vụ vượt ngục bê bối nhất lịch sử tiểu bang trong thời gian gần đây đồng thời ông cũng đang yêu cầu kiểm tra văn phòng cảnh sát cũng như Nhà Tù Orleans Parish, nơi giam giữ 1,400 tù nhânhân.

Hôm Chủ Nhật, Văn Phòng Cảnh Sát Orleans Parish OPSO cho ba nhân viên nhà tù thôi việc không lương trong thời gian chờ kết quả điều tra nội bộ.

Sở Cải Huấn sẽ hoàn tất kiểm tra nhà tù vào cuối tuần này, Landry cho biết đồng thời nói thêm rằng tất cả viên chức thuộc hệ thống tư pháp hình sự cần phải chịu trách nhiệm, “trừ cảnh sát, vì dường như họ đang làm tròn bổn phận.”

Tình trạng trễ nãi trong việc buộc tội, truy tố và tuyên án là những nguyên nhân góp phần gia tăng số lượng tù nhân, Landry cho biết.

Ông cũng quy trách nhiệm cho vụ vượt ngục hôm Thứ Sáu là do “hệ thống tư pháp cấp tiến, và không có lý do gì để bào chữa cho cách quản lý sai trái những vụ án trong hệ thống tư pháp hình sự tại tiểu bang.”

Chín trong số 10 kẻ vượt ngục đã chờ xét xử suốt nhiều năm liền, và ông muốn biện lý quận giải thích vì sao các viên chức tư pháp lại chậm chạp trong việc truy tố các vụ án hình sự trong thành phố, thống đốc cho biết.

Cảnh sát bắt được ít nhất một trong những tù nhân vượt ngục nhờ công chúng chỉ điểm, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI cho biết trong một tuyên bố trên X.

Nhà chức trách thưởng tổng cộng $20,000 cho những ai có tin tức chỉ điểm giúp cảnh sát bắt giữ mỗi tù nhân, các viên chức cho biết hôm Thứ Hai, trong đó FBI thưởng $10,000, Cơ Quan Quản Lý Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ thưởng $5,000 và Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm thưởng $5,000. Trong đó FBI và Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm lần lượt tăng thêm phần thưởng từ mức $5,000 và $2,000.

Đặc Vụ FBI Jonathan Trapp nói trong buổi họp báo hôm Chủ Nhật rằng ông tin rằng có thể công chúng đang tiếp tay cho những kẻ vượt ngục và chính quyền sẽ bắt giữ bất kỳ ai có hành vi tiếp tay hoặc che giấu.

Vụ vượt ngục đang làm dư luận xôn xao. Phải mất mấy giờ đồng hồ các viên chức OPSO mới hay tin về vụ vượt ngục rồi hồi lâu sau đó mới báo động cho cảnh sát New Orleans, mặc dù một số tù nhân vượt ngục bị buộc tội bạo lực và lẻn vào một khu dân cư cách khu French Quarter trứ danh trong thành phố chưa đầy 2 dặm (3.2 kilometer).

Đại Tá Robert Hodges, Cảnh Sát Trưởng LSP cho biết chính quyền các tiểu bang lân cận đã hay tin nhưng các viên chức tin rằng những kẻ vượt ngục vẫn còn quanh quẩn trong tiểu bang. Vẫn chưa có manh mối nào về các tù nhân vượt ngục, Hodges cho biết.

Các tù nhân có tuổi tác từ 19 tới 42 và phải đối diện với nhiều tội trạng gồm có hành hung nghiêm trọng, bạo hành gia đình và sát nhân. Đây là những kẻ đào tẩu vô cùng manh động, Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát New Orleans NOPD Anne Kirkpatrick cảnh cáo trong một buổi họp báo tối Thứ Sáu nhưng cũng nhấn mạnh rằng công chúng “đừng nên hoảng sợ.”

Một trong các tù nhân vẫn còn lẩn trốn được nhận dạng là Derrick Groves.

Groves, 27 tuổi, bị bắt giữ vì tội nổ súng bắn chết Jamar Robinson và Byron Jackson trong dịp lễ Mardi Gras năm 2018, Đài WWL-TV từng đưa tin. Ít nhất hai thân nhân trong gia đình Robinson nói với WWL-TV rằng họ đã tìm chỗ ẩn nấp sau khi Groves vượt ngục.

Nhưng OPSO không liên lạc với họ tại bất cứ thời điểm nào sau vụ vượt ngục, hai thân nhân của Groves cho biết.

OPSO cũng nhận dạng Robert Moody là một trong những kẻ đào tẩu bị bắt lại sau khi Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm nhận được một nguồn tin chỉ điểm hôm Thứ Sáu.

Ngoài ra còn có hai tù nhân bị bắt lại là Dkenan Dennis, 24 tuổi và Kendell Myles, 20 tuổi, nhà chức trách cho biết. Cả hai đã bị tống giam và bị buộc tội vượt ngục, theo OPSO.

Một tù nhân khác, Gary C. Price, 21 tuổi, bị bắt lại hôm Thứ Hai, các viên chức cho biết. LSP cho biết ban đầu tù nhân này bị tống giam vì tội cố ý sát nhân cấp độ một, bạo hành gia đình và hành hung nghiêm trọng, chưa kể có thể còn thêm các tội trạng khác, LSP cho biết thêm. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT