BLACKFOOT, Idaho (NV) – Bé gái Noelle Aston Shawver, năm tuổi, bị một bé trai cùng tuổi, con gia đình khác, sơ ý bắn chết trong khi đùa nghịch với nhau trong phòng ở Blackfoot, Idaho, theo tin của báo Telegraph.
Tai nạn xảy ra khi các người lớn đang ở trong một căn phòng khác.

Bé Noelle Aston Shawver, theo Facebook của gia đình.
Cảnh sát chưa cho biết làm thế nào bé trai có được khẩu súng và đó là loại súng gì.
Gia đình bé Noelle cho biết, bé Noelle là một trong ba con nhỏ, và là một “bé gái thông minh và đáng yêu” và rằng bé sắp vào trường mẫu giáo vào mùa Thu tới.
Bà Kaeley Shawver, dì của bé Noelle nói rằng gia đình của bé không có ác cảm gì với gia đình của bé trai, và rằng “chúng tôi cũng nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ nữa vì chúng tôi không thể tưởng tượng nổi điều chúng tôi đang gặp phải.”
Cái chết của bé gái nhấn mạnh đến rủi ro mà trẻ con ở những gia đình có súng cất trong nhà dễ gặp phải.
Kết quả nghiên cứu tổ chức Everytown for Gun Safety công bố hồi Tháng Sáu cho thấy, trung bình mỗi tuần có gần hai em nhỏ bị chết do tai nạn vì súng xảy ra tại Hoa Kỳ, mà trong đó hầu hết các trường hợp do các em đùa nghịch với súng.
Tiểu bang Idaho được biết rất lỏng lẻo về luật sở hữu súng, đến nỗi không qui định nào nói rõ phụ huynh phải chịu trách nhiệm hình sự nếu con cái lấy được súng cất trong nhà.
Gần một phần năm người dân ở Ohio được thăm dò chấp nhận rằng súng trong nhà họ không được cất một cách an toàn. (TP)















































































