NEW YORK, New York (NV) – Bức tranh vẽ năm 1948 bằng kỹ thuật vẩy sơn của danh họa Jackson Pollock người Mỹ bán đấu giá hơn $180 triệu hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, theo New York Times.
Cuộc đấu giá cho bức tranh “Number 7A, 1948” tại Trung Tâm Rockefeller ở thành phố New York diễn ra chỉ trong bảy phút nhưng gay cấn.

Cuối cùng, bức tranh mà Pollock vẽ bằng cách vẩy, nhỏ, đổ sơn và men lên khắp miếng vải dài gần 11 foot trải dưới đất chuồng ngựa nhà ông ở Springs, New York, bán được $181.2 triệu, tính luôn phí.
Hầu hết mức đấu giá tăng mỗi lần $1 triệu. “Tôi không ngạc nhiên,” ông Adrien Meyer, người phụ trách buổi đấu giá, cho hay.
Đây là bức tranh vẩy sơn lớn của Pollock đầu tiên được bán đấu giá từ năm 1961 tới nay, theo nhà đấu giá Christie’s. Kỹ thuật vẩy sơn của Pollock “cũng cấp tiến như tác phẩm bồn tiểu của [Marcel] Duchamp và xu hướng lập thể của Picasso,” ông Alex Rotter, chủ tịch toàn cầu của Christie’s, cho biết.
Trước đây, hai bức tranh vẩy sơn khác của Pollock năm 1948 bán riêng được $140 triệu (năm 2006) và $200 triệu (2015). Nhưng những tác phẩm lớn thời hậu chiến của danh họa này hiếm khi được bán đấu giá, theo ông Rotter.
Một ngôi sao khác trong buổi bán đấu giá tối Thứ Hai là tượng điêu khắc đầu người bằng đồng của Constantin Brancusi khoảng năm 1913, bán được $107.6 triệu.
Hai tác phẩm này nằm trong 16 tác phẩm nghệ thuật thuộc tổ chức quản trị di sản của ông S.I. New House, nhà xuất bản nổi tiếng và người đam mê sưu tập nghệ thuật, được bán đấu giá tối Thứ Hai, với số tiền tổng cộng $630.8 triệu. Ông Newhouse qua đời năm 2017, hưởng thọ 89 tuổi. (Th.Long)





















































































