Biểu tình đòi đền Hồi Giáo không được đón tị nạn Syria

IRVING, Texas (NV) – Hôm Thứ Bảy, một buổi lễ đón mừng người tị nạn tại Trung Tâm Hồi Giáo Islamic Center ở Irving, Texas, đã khiến một nhóm người mặc đồ ngụy trang và đeo súng bên người kéo tới biểu tình phản đối, theo tin của tờ The Dallas Morning News.

Khoảng mười mấy người có lập trường chống di dân đã đứng bên ngoài khuôn viên đền thờ Hồi Giáo, tay vẫy cờ và giương cao các khẩu hiệu viết “Đừng Đón Người Tị Nạn Syria.”

(Hình minh họa: stormfront.org)

Nhóm người này tự nhận họ thuộc Văn Phòng Quan Hệ Mỹ-Hồi (Bureau of American Islamic Relations), nhưng không phải là thuộc Hồi Đồng Quan Hệ Mỹ-Hồi (Council on American-Islamic Relations), là tổ chức đề cao tinh thần hiểu biết giữa công chúng Mỹ và người Hồi Giáo tại Hoa Kỳ.

Ông David Wright, phát ngôn viên nhóm biểu tình, bên hông đeo một khẩu súng, tuyên bố rằng những người biểu tình đang chờ đợi khoảng 200 người tị nạn Syria được dự trù sẽ đến địa phương này trong nay mai, và họ muốn biết nhóm di dân thật sự có bao nhiêu phụ nữ và bao nhiêu trẻ em.

Nhóm này chủ trương “cựu chiến binh phải được coi trọng hơn di dân,” lập luận rằng các cựu chiến binh vô gia cư ở vùng Dallas phải được ưu tiên hơn là dân tị nạn từ Syria.

Nhưng vị giáo sĩ quản nhiệm đền thờ, là Imam Zia Sheikh, nói rằng rất có thể nhóm người biểu tình đó đã không biết rõ nội dung của lễ đón mừng hôm Thứ Bảy, bởi vì buổi lễ này là dành cho dân tị nạn từ nhiều nước đến Mỹ, chứ không riêng gì dân tị nạn Syria, nhằm “chào đón họ và giúp họ tìm được không khí thân quen như lúc còn ở nơi quê nhà.”

Tuy nhiên, vẫn có một tiếng nói lẻ loi không đồng ý với lập trường của nhóm người biểu tình.

Bà Heidi Hickman, một chuyên gia xoa bóp trị liệu 35 tuổi, mắt đeo một đôi kính râm to quá khổ để chống nắng, đã lặng lẽ đứng đối diện với đoàn biểu tình chống dân tị nạn Syria, tay cầm một tấm biểu ngữ viết “Texas đủ vĩ đại để dung nạp tất cả mọi người, kể cả các bạn!” (V.P.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT