MOGADISHU, Somalia (AP) –Nhà hát thành phố ở thủ đô Mogadishu của Somalia vừa bị đánh bom làm chết 10 người.
Chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Somalia nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng vì vụ tấn công ôm bom tự sát tại nhà hát thành phố thủ đô Mogadishu, hôm 4 Tháng Tư, 2012. (Hình: AP/Farah Abdi Warsameh)

Nhà hát này vừa được khai trương thật hào nhoáng mới được hai tuần, sau 20 năm đóng cửa. Với mục đích tạo nguồn sinh khí mới sau thời gian dài chiến tranh. Bên ngoài rạp có một biểu ngữ ghi hằng chữ: “Ðất nước đang được tái thiết.”
Hôm Thứ Tư, nhà hát biến thành một biển máu và hỗn loạn sau khi bị một kẻ ôm bom tự sát tấn công, làm 10 người chết và hàng chục bị thương, khiến phá tan sự yên bình của Mogadishu.
Vụ nổ xảy ra khi Thủ Tướng Abdiweli Mohamed Ali đang đứng trên bục đọc diễn văn. Ông thoát chết nhưng chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Somalia và chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Somalia bị thiệt mạng.
Chính quyền nói người thực hiện vụ nổ bom là một phụ nữ, trong khi nhóm dân quân Hồi Giáo al-Shabab nhận trách nhiệm qua trang mạng xã hội Twitter.
Thủ Tướng Ali nói: “Ðây là một hành động hèn nhát, nhưng không thể làm cho chính quyền phải chùn bước trong việc thi hành nhiệm vụ quốc gia của mình.”
Ông Omar Jamal, xử lý thường vụ kiêm đệ nhất bí thư phái đoàn Somalia ở Liên Hiệp Quốc, phát biểu ở New York rằng, ông Ali chính là mục tiêu bị ám sát. Ông ngồi chung với hàng quan khách và bom nổ ngay sau khi ông bước lên khán đài để đọc diễn văn.
Các thành phần thuộc tổ chức al-Shabab bị quân chính phủ và Liên Hiệp Phi Châu đẩy ra khỏi Mogadishu từ hồi Tháng Tám năm ngoái, sau hai thập niên bạo động làm tê liệt thủ đô Somalia. Từ đó, sinh hoạt thể thao, chợ búa và tiệm ăn kiểu Tây phương bắt đầu nở rộ. Nhà hát thành phố được tân trang và tái hoạt động từ ngày 19 Tháng Ba. (TP)




















































