NANTUCKET, MA. (AP) – Một toán nhân viên làm vệ sinh đường phố lúc 7 giờ sáng Thứ Năm đã lấy đi xác môt con cá mập dài 5 feet nằm chắn ngang cửa quán rượu ‘Sea Dog Brew Pub’ tại thị trấn Nantucket, Massachusetts .

Con cá mập đã chết nằm trước cửa quán rượu “Sea Dog Brew Pub” ở Nantucket, Massachusetts. (Hình: AP/Jimmy Agnew)
Jimmy Agnew, người quản lý quán rượu nói rằng không biết ai đã đem bỏ con cá này ở đây, nhưng khi tin này được loan truyền, ông đã phải trả lời điện thoại gọi tới suốt ngày hỏi chuyện.
Một diễn viên hài trong ban văn nghệ vẫn trình diễn ở quán đã đưa lên Facebook một loạt những lời khôi hài, trong đó có câu nói rằng con cá mập đến quán ‘Sea Dog’ để tìm bạn nhậu.
Thị trấn Nantucket có khoảng 10,000 dân nằm trên một đảo nhỏ ngoài khơi Đông Nam Boston, địa điểm du lịch nghỉ mát quen biết và địa danh này nổi tiếng nhờ cuốn tiểu thuyết Moby-Dicks, viết giữa thế kỷ 19, về câu chuyện của một thuyền trưởng đi săn tìm trả thù con cá voi trắng đã cắn đứt chân mình. (HC)








