Cảnh sát Ohio giải cứu ba cô gái bị bắt cóc cách đây 10 năm.

CLEVELAND (Reuters) –  Ba phụ nữ bị bắt cóc một thập niên trước đây vừa được giải cứu khỏi một căn nhà giam giữ họ, nơi cảnh sát từng tìm cách vào khám xét chỉ vài năm trước, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.








Ông Felix DeJesus cầm hình con gái bị mất tích là Gina DeJesus bên cạnh đài tưởng niệm trong góc phòng khách của nhà tại Cleveland, Ohio ngày 3 tháng Tư năm 2004. Gần 10 năm sau, cảnh sát Cleveland mới tìm được hai phụ nữ bị mất tích lúc còn ở tuổi thiếu niên. (Hình: AP Photo / Tony Dejak, File)


Cảnh sát cho hay trong cuộc họp báo là ba anh em, trong đó một người là tài xế xe buýt chở học sinh và là chủ căn nhà ở Cleveland, nơi ba phụ nữ và một đứa trẻ được giải cứu hôm Thứ Hai, hiện đang bị tống giam.


Một người thân của một trong ba cô gái này, vốn chỉ là các thiếu nữ trước khi họ mất tích, gọi sự sống sót của họ là phép lạ trong khi giới chức ở Cleveland nay phải tìm cách trả lời câu hỏi tại sao điều này có thể xảy ra mà không ai biết tới.


Cảnh sát nói rằng một bé gái 6 tuổi được giải cứu cùng với ba ngừơi này là con của Amanda Berry, nay 27 tuổi, sau khi cô kêu la cầu cứu với một người hàng xóm và đưa đến việc giải cứu.


Cảnh sát đến nơi, cứu được cô Berry cùng với Gina DeJesus, năm nay 23 tuổi, người mất tích năm 2004 và Michelle Knight, năm nay 32 tuổi, mất tích năm 2002, theo cảnh sát.


Họ cũng tìm thấy đứa trẻ, có thể được sinh ra trong lúc cô Berry bị giam cầm.


Lần sau cùng người ta nhìn thấy cô Berry là khi cô rời khỏi nơi làm việc tại nhà hàng fast food một ngày trước sinh nhật 17 tuổi vào Tháng Tư năm 2003 và DeJesus lần sau cùng được nhìn thấy đi bộ từ nhà về trường.


Sau khi được giải cứu, cả ba phụ nữ này được đưa đến bệnh viện khám nghiệm và sau đó đoàn tụ với gia đình cùng bạn bè.


Ariel Castro, 52 tuổi, tài xế xe buýt chở học sinh, bị bắt cùng với anh em là Pedro, 54 tuổi, và Onil, 50 tuổi, theo cảnh sát.


Giới hữu trách từng đến căn nhà này hồi Tháng Một năm 2004 sau khi Castro để lại một đứa trẻ trên xe buýt, theo lời thị trưởng Frank Jackson.


“Họ gõ cửa nhưng không ai trả lời,” ông cho hay. Phó cảnh sát trưởng Tomab cho hay Castro được thẩm vấn kỹ càng trong vụ đó nhưng cảnh sát không thấy có điều gì để nghi ngờ. (V.Giang)





 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT