Cảnh sát trưởng Houston lái xe đụng người đi bộ


HOUSTON (Houston Chronicle)
Cảnh sát trưởng thành phố Houston, tiểu bang Texas, ông Charles McClelland, cho hay ông đụng phải một người đàn ông băng qua đường vào sáng ngày Thứ Tư, lúc lái xe đi làm, vì không nhìn thấy người này.

Ông McClelland cho hay tai nạn này cho thấy việc có đông đảo người đi bộ và xe cộ lưu thông tại khu trung tâm thành phố Houston là một “hỗn hợp nguy hiểm.”

Người đàn ông bị Cảnh Sát Trưởng McClelland đụng phải đã bị thương nhẹ ở cả hai tay, theo tin từ Sở Cảnh Sát Houston.

Vụ này xảy ra vào lúc 8 giờ 15 phút sáng Thứ Tư, ở ngã tư Clay và Travis, cách sở cảnh sát chừng một con phố, theo phát ngôn viên cảnh sát John Cannon.

Ông McClelland cho hay đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn và không do ảnh hưởng của rượu hay thuốc. “Tôi quẹo trái từ Clay và Travis. Tôi có đèn xanh, người kia cũng có đèn xanh để băng qua đường, và vì lý do nào đó tôi không nhìn thấy ông ta.”

Cảnh Sát Trưởng McClelland định vào bệnh viện thăm người này sau đó nhưng ông ta đã rời khỏi nơi đây để về nhà.

Ông McClelland nói ông có đeo dây nịt an toàn khi xảy ra tai nạn và cũng không nói chuyện điện thoại hay text và tốc độ chỉ vài dặm một giờ. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT