Friday, April 19, 2024

Cậu bé thần đồng ra sách kể chuyện vào Đại học năm 8 tuổi




LOS ANGELES (AP) –
Thiên tài là điều duy nhất mà cậu bé Moshe Kai Cavalin không muốn người ta gọi mình. Ðiều em thực hiện được là ghi danh vào đại học năm 8 tuổi và lấy được một trong hai bằng AA của đại học cộng đồng Los Angeles Community College năm 2009, em ra trường lúc 11 tuổi với điểm trung bình GPA 4.0.







 

 

Cậu bé Moshe Kai Cavalin, 14 tuổi, dự trù tốt nghiệp đại học UCLA năm nay, vào đại học cộng đồng năm 8 tuổi, vừa viết xong cuốn “We Can Do” để khuyến khích các em khác thành công trong việc học. (Hình: AP/Damian Dovarganes)





Bây giờ em đã 14 tuổi, đang nhắm đến chuyện tốt nghiệp ở UCLA trong năm nay, đồng thời cũng vừa cho xuất bản một cuốn sách đầu tiên, ấn bản tiếng Anh, nhan đề “We Can Do,” tạm dịch “Ai Cũng Có Thể Làm Ðược.”



100 trang hướng dẫn giải thích làm thế nào để những người trẻ đều có thể làm được điều Cavalin đã thực hiện, qua những hành động đơn giản như biết tập trung và tiếp cận với mọi việc bằng sự quyết tâm. Em muốn cho độc giả thấy, thiên tài chẳng có ăn nhập gì cả mà chính là sự cần cù. Ðồng thời cũng có thể nên tắt TV đi nữa.



Mặc dù thần tượng của em là Jackie Chan, em chỉ xem TV mỗi tuần 4 giờ. Vậy không có nghĩa em chẳng biết giải trí là gì, hoặc bị cha mẹ ép phải chăm học. Trong cuốn “We Can Do,” em kể em học lặn, chơi đá banh và tập võ. Trong bộ môn võ, em học từ bé và từng đoạt nhiều giải cho hạng tuổi của em.



Em nhắn nhủ với độc giả, em tới được các vì sao thì người khác cũng lên đến được Dải Ngân Hà. (TP)

MỚI CẬP NHẬT