DES PLAINES, Illinois – Một người đàn ông 37 tuổi hôm Thứ Bảy bị chết đuối trong một cái hồ, nằm cạnh khu phức hợp chung cư ở Des Plaines, tiểu bang Illinois, sau khi đụng độ với một con thiên nga, theo tin của MSNBC.

Anthony Hensley chụp chung với người ông cưới được 4 năm và có với nhau hai con nhỏ. Cảnh sát nói ông chết đuối hôm Thứ Bảy sau khi bị thiên nga tấn công làm thuyền lật. (Hình: Chụp lại từ video của CBS Chicago)
Anthony Hensley là một người cha có hai con và làm việc cho một công ty chuyên dùng thiên nga và chó để xua ngỗng ra khỏi khu vực bờ hồ. Hôm Thứ Bảy, trong khi ông đang chèo thuyền kayak để kiểm soát bầy thiên nga thì có một con bơi đâm sầm về hướng ông, làm cho chiếc kayak bị lật và ông rớt xuống hồ.
Nhân chứng tên Daniel Gamanov nói với đài CBS Chicago: “Có thể bầy thú tưởng ông ta tiến lại nơi chúng đẻ trứng nên hoảng sợ mà đâm ra tấn công.”
Cảnh sát nói có ít nhất một con thiên nga bơi rượt theo khi ông đang bơi vào bờ.
Ông Raymond Hensley cho biết con ông là một tay bơi giỏi nhưng bị khó khăn khi rơi xuống nước trong lúc đang mặc đầy quần áo và mang bốt cao. Kết quả giảo nghiệm tử thi cũng xác nhận là ông Anthony bị chết đuối. Ông Raymond nói: “Thật tội cho con trai tôi phải trải qua giây phút cuối của cuộc đời một cách thê thảm như vậy. Chết đuối bao giờ cũng là điều tôi sợ nhất.”
Ông George Koutsogiannis, cha vợ của nạn nhân nói, con rể ông là người thích làm việc gần với thú vật, “có thể nó không nỡ mạnh tay khi bị thiên nga tấn công vì sợ hại chúng. Tôi không thể tưởng tượng được việc như vậy lại có thể xảy ra.” (TP)




















































