Còn nhiều bí ẩn về số độc đắc Mega Millions ở Maryland


BALTIMORE, Maryland (AP) –
Người phụ nữ từng nói là mình trúng số độc đắc Mega Millions hôm Thứ Tư đã xuất hiện trong một buổi họp báo, tuy nhiên, không có điều gì được làm sáng tỏ thêm mà ngược lại chỉ gây thêm những thắc mắc về câu chuyện bí ẩn này.










Cô Dinkensh Dubiyo bán vé số trong tiệm 7-Eleven ở Baltimore, trong đó có một vé trúng Mega Millions $656 triệu. (Hình: AP/Steve Ruark)


Bà Milande Wilson, 37 tuổi, di dân gốc Haiti, sống độc thân với 7 đứa con, đến cuộc họp báo trễ và ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Luật Sư Edward Smith, yên lặng, ít nói, chỉ thỉnh thoảng gật hay lắc đầu.


Mở đầu cuộc họp báo, ông Smith nói với các phóng viên là họ nên đi về vì ông không có gì xác nhận được trong khi còn rất nhiều vấn đề pháp lý phải làm và ông muốn vụ này được dàn xếp ổn thỏa. Ông nói: “Tôi cũng chưa trông thấy tấm vé số và thật ra chẳng muốn thấy cho đến khi nào viên chức xổ số nắm được nó trong tay.”


Bà Wilson, làm ở một tiệm McDonnald’s, nói là còn đang cố tìm tấm vé số, lúc khác lại cho biết giấu ở đâu đó trong tiệm. Một số đồng nghiệp của bà cho rằng họ có quyền chia phần tiền thưởng vì chung nhau mua vé số, điều mà rất nhiều người thường làm với tin tưởng tăng phần may mắn, nhưng đồng thời cũng đã xảy ra rất nhiều trường hợp tranh chấp nếu không có bằng chứng gì cụ thể để minh chứng. Luật Sư Smith tuyên bố không thể nói gì về việc này.


Nhưng vì đang có quá nhiều chú ý đến vụ này, tiệm McDonnald’s phải mướn thêm hai nhân viên bảo vệ tư để giữ an ninh cho cửa hàng. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT