MILWAUKEE (AP) –Một cụ bà 80 tuổi chỉ biết lái máy bay chút đỉnh, thấy chồng ngã bất tỉnh trước tay lái, liền thay thế ông và tìm cách đáp chiếc máy bay nhỏ xuống một phi trường ở phía Ðông Bắc tiểu bang Wisconsin.
Chiếc Cessna đáp chúi mũi xuống phi trường Cherryland. Cụ bà 80 tuổi điều khiển thay chồng sau khi ông bị ngất vì trụy tim. (Hình: Video của Fox News)

Ông James Collins, con trai cụ và cũng là phi công, hôm Thứ Ba cho biết, ông liên lạc vô tuyến để giúp cụ, khi chiếc Cessna hai động cơ đang bắt đầu cạn xăng vào chiều hôm Thứ Hai. Một phi công khác cũng cất cánh bay đến gần để hướng dẫn cụ bà đáp xuống phi trường Cherryland, cách Milwaukee 150 dặm về hướng Bắc.
Cụ bà từng lấy vài lớp lái máy bay cách đây 30 năm, theo lời thúc giục của cụ ông, phòng khi cụ ông có chuyện gì bất thường khi đang bay. Tuy chưa hề có giấy phép lái máy bay, cụ bà từng lái hằng trăm giờ khi có cụ ông ngồi kèm bên cạnh.
Hai ông bà cụ bay trở về từ căn nhà thứ nhì của họ tại đảo Marco Island, ở Florida, để ăn lễ Phục Sinh. Cụ ông John Collins, 81 tuổi, bị trụy tim chỉ bảy phút trước khi phi cơ về đến phi trường Cherryland và kịp cho cụ bà hay trước khi ngất đi. Ngay sau đó, cụ bà gọi 911 và mọi người cùng tìm cách giúp cụ đưa máy bay đáp xuống.
Một động cơ chiếc Cessna hết hẳn xăng, không thể hoạt động, trong khi động cơ còn lại kêu ục ặc vì cũng bắt đầu thiếu xăng. Phi cơ trượt trên đường băng khoảng 1,000 feet trước khi dừng lại, đầu chúi xuống đất.
Con trai cụ bà nhận xét: “Ðiều tuyệt vời là mẹ tôi cho phi cơ đáp xuống được chỉ với một động cơ. Không biết các phi công được huấn luyện hẳn hoi có làm được như vậy không.” (TP)




















































